Sự kiện hot
6 năm trước

Chợ Viềng có gì mà hàng ngàn người đội mưa rét mua, bán?

Càng về đêm 22/2, khu vực trung tâm của chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) càng đông người. Nhìn dòng người ùn ùn đi chợ mới thấy sức hấp dẫn của phiên chợ "mua may, bán rủi" mỗi năm chỉ họp một lần vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch.

Xuất phát từ tục lấy may đầu năm, người dân quanh vùng đem theo những sản vật của gia đình như cây cảnh, nông cụ và đồ gia dụng cũ đem bán ở chợ Viềng với quan niệm "mua may, bán rủi"

Như phích nước, dao kéo, nông cụ...

Cũng có khi là những đồ trang trí trong nhà.

Nông cụ vẫn là những mặt hàng mà những người đi chợ Viềng truyền thống thường mua nhất.

Nhiều mặt hàng có giá rất rẻ chỉ từ vài chục nghìn đồng, giao dịch mua bán nhiều khi chỉ là tượng trưng để trao đổi cho ai cũng may mắn.

Bạn trẻ Trần Thị Lan bán hàng phụ giúp mẹ từ mấy năm nay. "Năm nay nhà em chuẩn bị rất nhiều mặt hàng nông cụ để bán ở chợ Viềng", Lan cho biết.

Nhiều người chọn mua những cây cảnh ở chợ Viềng.

Đồng tiền giả cổ và muối cùng là những mặt hàng thường thấy ở chợ Viềng.

Chị Nguyễn Thị Thùy (Hoài Đức, Hà Nội) vui vẻ khi mua được 2 chiếc nơm cá với giá là 120 nghìn đồng.

Ở chợ Viềng năm nay, cây giống có giá từ khoảng 30 đến 80 nghìn đồng/cây.

Chậu hoa cũng là mặt hàng hấp dẫn ở chợ Viềng.

Càng gần tới thời điểm 0h mùng 8 tháng Giêng âm lịch, lượng người đổ về chợ Viềng càng đông vì theo quan niệm vào thời khắc chuyển giao từ ngày 7 sang ngày 8 là thời điểm tốt lành nhất cho việc mua bán.

Hoàng Mạnh Thắng
Theo Tiền phong

Từ khóa: