Sự kiện hot
12 năm trước

Dùng kim tiêm dính máu để cướp tài sản

Dù đã được gia đình đưa đi Bệnh viện Đà Nẵng để rửa vết thương và chích ngừa phơi nhiễm HIV, thế nhưng đến giờ em Đ.D.N.M. (học lớp 12 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) và gia đình vẫn chưa hết lo sợ vì bị một thanh niên dùng kim tiêm dính máu đâm vào ngực để cướp tài sản.

Dù đã được gia đình đưa đi Bệnh viện Đà Nẵng để rửa vết thương và chích ngừa phơi nhiễm HIV, thế nhưng đến giờ em Đ.D.N.M. (học lớp 12 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) và gia đình vẫn chưa hết lo sợ vì bị một thanh niên dùng kim tiêm dính máu đâm vào ngực để cướp tài sản.

Theo lời kể lại của em M., chiều 30-11, M. cùng người bạn học đến công viên Ba Tơ (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) chơi.

Bất ngờ có ba thanh niên đến xin tiền. Em M. bảo không có tiền thì bị một tên cầm kim tiêm dính máu đâm mạnh vào ngực. Vừa đâm, tên này vừa đe dọa: "Đây là kim tiêm dính máu HIV, không đưa hết tài sản sẽ đâm tiếp".

Quá khiếp sợ, M. và các bạn của mình vội lấy hết tiền và điện thoại di động hết cho nhóm trấn lột.

Sau khi nhóm thanh niên bỏ đi, các em vội đi trình báo công an.

Qua xác minh, Công an phường Lê Hồng Phong đã bắt khẩn cấp ba thanh niên này gồm Nguyễn Thanh Phụng, Võ Thanh Hà và Nguyễn Quốc Duy, tất cả đều ngụ phường Lê Hồng Phong.

Tại cơ quan công an, cả 3 thanh niên khai nhận do cần tiền tiêu xài nên cả 3 vào công viên Ba Tơ để nhặt kim tiêm đã qua sử dụng của các con nghiện vứt bỏ làm hung khí trấn lột.

Trước đó nhóm thanh niên này đã gây ra hàng chục vụ tương tự ở khu vực công viên Ba Tơ

TRÀ MINH
Theo Tuổi trẻ

Từ khóa: