Sự kiện hot
6 năm trước

Mẹ hai con mát tay trồng trăm loài rau và hoa rực rỡ trong vườn nhà

Khu vườn của chị Lê Thu Hà luôn rực rỡ với đủ các loài hoa, rau quả khiến ai có cơ hội ngắm nhìn một lần đều thích mê.

Khoảng sân trước được chị Lê Thu Hà ở Úc trồng rau quả và các loài hoa mà mình yêu thích. Khu vườn tươi tốt với trăm loài cây ấy đều khiến ai đi ngang qua đều phải dừng lại để ngắm nhìn thật lâu. Chị Thu Hà năm nay 40 tuổi. Trước đây, chị Hà làm nails và thẩm mỹ cho một salon gần nhà nhưng từ khi sinh bé thứ 2, chị nghỉ làm để toàn tâm chăm sóc con và có thời gian để trồng cây, làm vườn.

Khu vườn phía trước được trồng đủ loại rau quả và hoa.

Góc nhỏ được sắp xếp quy củ.

Chị Thu Hà yêu thích việc làm vườn.

Chị Thu Hà chia sẻ: “Mình yêu thích trồng cây từ khi còn bé vì ở gần bà ngoại. Mỗi ngày bà đều trồng hoa và kể chuyện về hoa, về các loại cây. Mình luôn có được cảm giác bình yên và thư giãn khi được tha thẩn ngắm nhìn các loại cây trong vườn của bà.

Lớn lên, khi đã có chồng và bận rộn với công việc, mình vẫn cố gắng dậy thật sớm để chăm cây. Đi làm về, dù muộn đến thế nào, mệt ra sao thì mình vẫn ra vườn để thư giãn bằng cách tưới cây, bắt sâu cho khu vườn của gia đình”.

Chị dành nhiều thời gian để trồng cây.

Chị trồng các loại rau quả.

Cà chua.

Cam.

Su hào.

Đậu cove.

Thu hoạch cà tím.

Đu đủ.

Cà.

Mồng tơi.

Thanh long.

Dưa chuột.

Chị Thu Hà kể rằng, có những ngày nắng nóng, chị vẫn thích cặm cụi ngoài vườn để trồng và chăm cây. Chị cho biết: “Từ khi ở nhà thì bệnh nghiền cây càng nặng. Cứ khi nào rảnh là mình tranh thủ chạy ra vườn. Nhiều khi mình dẫn cả con ra vườn để con tự chơi còn mình đào xới. Có lúc mẹ bận quá, khi xong việc quay lại nhìn con thì con đã ướt nhẹp và bẩn hết vì nghịch nước và nghịch đất”.

Thành quả của mẹ hai con khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Chị cũng thường cho con ra vườn chơi.

Xoài.

Roi.

Con trai đầu thích thú khi thu hoạch trái cây trong vườn.

Cam trĩu quả.

Thanh long.

Bưởi.

Có con nhỏ, công việc nhà không bao giờ hết nên khu vườn của chị chưa được sắp xếp theo ý muốn nhưng với chị, như vậy đã là niềm an ủi lớn. Chỉ cần nhìn thấy hoa nở, rau quả xanh tốt là chị cảm thấy yêu đời, vui vẻ hơn.

Cũng vì yêu cây, việc gì liên quan đến vườn là chị đều hào hứng làm, từ việc đào đất, nhổ cỏ, bắc giàn trồng cây. Tình yêu khu vườn, yêu thiên nhiên của chị lan tỏa sang cả chồng và cậu con trai lớn 13 tuổi. Ông xã và con cũng hiểu chị đam mê trồng cây thế nào nên khi được cùng chị chăm sóc cây trong vườn, mọi người đều cảm thấy hứng thú và vui vẻ.

Chị Thu Hà còn rất mát tay khi trồng hoa.

Hoya.

Hoa huệ.

Thược dược.

Hoa hồng.

Hoa lan.

Hoa sen.

Thược dược đỏ thắm nổi bất trước sân nhà.

Hoa hồng.

Hoa sen.

Hoa hướng dương.

Thược dược hồng.

Hoa đá.

Chị Thu Hà về sống ở căn nhà này được 5 năm. Người phụ nữ Việt đảm đang này đã biến mảnh đất rộng 600m2 thành thảm màu rực rỡ, tươi xanh. Vì yêu cây trái nên mỗi loài chị trồng một ít. Nhiều khi, nơi chị sống có thời tiết nắng nóng trên 40 độ, chị lại dành nhiều thời gian để chăm chút thường xuyên, tưới cây, bón phân định kỳ, xới đất để có độ ẩm giúp khu vườn đẹp hơn.

Thu Thảo - (Ảnh NVCC)
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: