Sự kiện hot
7 năm trước

Những xác ướp bí ẩn khắp thế giới đến nay vẫn chưa có lời giải

Xác ướp Người đẹp ngủ biết mở mắt, nghi vấn thi thể người ngoài hành tinh ở Ai Cập hay vết tích người tí hon là những khám phá khiến giới khoa học lúng túng.

Năm 2000, tạp chí Rose El-Yussuf của Ai Cập đăng tải câu chuyện kỳ bí về phát hiện của một nhà thám hiểm người Pháp tên Louis Caparat. Những năm 1980, Caparat được cho là phát hiện một căn phòng bí ẩn có hầm mộ pha lê trong Kim Tử Tháp Cheops. Xác ướp được đặt bên trong có hình dáng của người ngoài hành tinh ở tư thế nằm ngủ. Nhà khoa học này cũng tìm thấy một cuộn giấy papyrus cổ miêu tả cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh của Pharaoh Khufu (2589-2566 trước Công nguyên) thường được biết đến với tên gọi là Cheops. Tài liệu cũng cho biết trong tương lai, các sinh vật ngoài hành tên sẽ đến từ các vì sao. Ảnh: jasoncolavito

Trong thời gian tìm vàng tại dãy núi San Pedro, cách Casper, bang Wyoming khoảng 96 km về phía tây nam năm 1932, Cecil Main and Frank Carr phát hiện một xác ướp tí hon. Kích thước bé nhỏ, khoảng hơn 16 cm ở tư thế ngồi và hơn 35 cm ở tư thế đứng, cùng các đặc điểm khác biệt trên thi thể cổ cho thấy đây có thể là thành viên một trong những tộc người tí hon bí ẩn tại Mỹ. Nhiều truyền thuyết của thổ dân châu Mỹ kể về một nhóm người được gọi là người hon, thường được cho là linh hồn, phù thuỷ, yêu tinh, tiên hoặc quỷ dữ, tuỳ thuộc vào phiên bản từng bộ tộc. Sau phát hiện xác ướp Pedro, các truyền thuyết một lần nữa trở nên thịnh hành. Tuy nhiên, liệu xác ướp có phải một thành viên của tộc người tí hon hay không vẫn là một bí ẩn. Ảnh: Wikipedia

Xác ướp phụ nữ tại nghĩa trang trên ốc đảo Bahariya, cách thủ đô Cairo, Ai Cập hơn 360 km về phía tây nam là khám phá đặt ra nhiều câu hỏi cho giới khoa học. Xác ướp chỉ cao 97 cm có niên đại khoảng năm 300 trước Công nguyên, thuộc thời kỳ La Mã tại Ai Cập. Nhà khảo cổ học Mahmoud Afifi, người đứng đầu cuộc khai quật cho biết thi thể được đặt trong quan tài thạch cao, khắc hoạ một người nữ mặc áo trùm dài phong cách La Mã, đeo khăn đội đầu, vòng cổ, vòng tay và mang giày. Tới nay danh tính của người phụ nữ này cũng như vai trò của bà trong xã hội Ai Cập thời bấy giờ vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ảnh: Message To Eagle

Nổi tiếng với tên gọi Bé gái trong quan tài thuỷ tinh hay Người đẹp ngủ, xác ướp của Rosalía Lombardo là một trong những thi hài được bảo quản nguyên vẹn nhất thế giới. Rosalía qua đời năm 1920 khi mới lên 2 tuổi vì bệnh cúm. Quá đau buồn vì cái chết của con gái, cha Rosalía tìm tới Tiến sĩ Alfredo Salafia, một trong những chuyên gia ướp xác nổi tiếng lúc bấy giờ để giữ nguyên hình hài cho con gái. Bé gái yểu mệnh là một trong những thi thể cuối cùng được tiếp nhận vào hầm mộ Capuchin tại Palermo, Sicily, Italia, nơi lưu giữ hơn 8.000 xác ướp khác. Hơn 100 năm trôi qua, xác Rosalía vẫn tươi tắn tới mức em trông như đang ngủ, khuôn mặt, tóc hầu như nguyên trạng. Theo tờ El Comercio của Peru, kỹ thuật ướp xác áp dụng cho thi thể Rosalía khiến giới khoa học vô cùng tò mò. Để tìm hiểu, các nhà nghiên cứu đặt máy ảnh có khả năng chụp ảnh cứ mỗi phút một lần vào quan tài. Các bức ảnh cho thấy thi thể dường như"mở và nhắm mắt" nhiều lần trong ngày. Hiện tượng kỳ quái trở thành đề tài cho hàng loạt các nghiên cứu và quan sát về sau. Ảnh: Message to Eagle

Trong một hầm mộ hoàng gia phía nam Cairo, Ai Cập, năm 1881 các nhà khảo cổ học phát hiện xác ướp với khuôn mặt đông cứng ở tư thế thét. Xác ướp bí ẩn được đặt biệt danh là "Xác ướp thét" vì nét mặt kỳ lạ. Hàng loạt giả thiết được đặt ra lý giải hành động khác thường khi chết của thi thể này. Một số cho rằng người đàn ông là thành viên hoàng tộc bị thất sủng hoặc một hoàng tử ngoại quốc. Số khác ủng hộ luận điểm đây là Hoàng tử Pentewere, người bị kết tội âm mưu lật đổ cha mình, Pharaoh Ramses III (cai trị Ai Cập từ năm 1186 đến 1155 trước Công nguyên). Ảnh: Mysterious Facts

Hài cốt mạ vàng của thiền sư Từ Hiền được chụp cắt lớp tại chùa Dinghui, thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ vì vẫn còn nguyên bộ xương cũng như sọ não. Các chuyên gia cho hay, xương cốt của đại sư vẫn chắc khoẻ như người bình thường, xương hàm trên, hàm dưới, xương sườn, cột sống và các khớp đều hoàn chỉnh. Sinh thời, đại sư Từ Hiền là cao tăng được người dân kính trọng. Theo ghi chép lịch sử, ông sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ. Đại sư từ Ấn Độ cổ đại đến nước Khiết Đan (916-1125), ở vùng đông bắc Trung Quốc gần bán đảo Triều Tiên ngày nay, để truyền đạo. Ông được cho là đã dịch 10 bộ Kinh Phạn sang tiếng Trung, về sau được vua Khiết Đan phong làm quốc sư. Hài cốt của ông được các đệ tử ướp và bảo vệ song thất lạc sau đó. Đến những năm 1970, hài cốt 1.000 năm tuổi được tìm thấy trong một hang động và đưa về thờ tại chùa Đinghui năm 2011, sau đó được mạ vàng. Các nhà sư Trung Quốc cổ đại thường bảo quản thi thể bậc cao tăng bằng phương pháp tự nhiên. Một đại sư có thể dự báo thời điểm viên tịch và thông báo cho các đệ tử, nếu muốn hoả táng hay bảo quản thi thể. Sau khi đại sư viên tịch, các đệ tử đặt hài cốt trong một bình sứ lớn, chứa các chất chống ăn mồn có nguồn gốc tự nhiên. Sau ba năm, họ sẽ chuyển hài cốt sau hỏi bình. Một số cao tăng có thể tu luyện đến đến độ gột rửa sạch mình, khiến cơ thể không bị phân huỷ. Ảnh: Chùa Dinhui

Lan Chi

Theo ĐS&PL, Vietnammoi

Từ khóa: