Sự kiện hot
7 năm trước

'Bãi xe ma' bí ẩn trong rừng - nơi che giấu những câu chuyện kỳ bí

Đây không phải hình ảnh trong phim kinh dị, mà thực chất là nơi chôn vùi hàng trăm chiếc xe bí ẩn trong khu rừng ở Bỉ nhưng nguồn gốc của chúng vẫn là một bí ẩn.

"Bãi xe ma" bí hiểm nhất thế giới được tìm thấy trong một khu rừng gần làng Chatillon, phía nam nước Bỉ. Những hình ảnh gợi nhắc đến khung cảnh hoang vắng, ma mị trong những bộ phim kinh dị.

Hàng trăm chiếc xe hỏng hóc, cũ rỉ và mất nhiều bộ phận đã bị chôn vùi ở nơi này hơn 70 năm. Do được "yên nghỉ" quá lâu ở nghĩa trang bí ẩn này, những chiếc xe đều phủ rêu phong và màu thời gian.

Theo RT, nghĩa địa xe bí ẩn ở Bỉ là một trong những nghĩa địa ôtô lớn nhất thế giới. Dù thu hút sự quan tâm lớn, đến nay nguồn gốc của những chiếc xe cũ kỹ nơi đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Theo thời gian, thiết kế và các chi tiết trên xe đều bị xóa mờ, trong khi chúng có thể là đầu mối để xác định nguồn gốc.

Một nhà leo núi người Bỉ được cho là đã tình cờ phát hiện nghĩa địa xe này trong rừng. Việc những chiếc xe nằm lại trong rừng ở trạng thái ngay ngắn cho thấy lái xe đã bỏ lại phương tiện khi đang vội vã bỏ đi.

Cũng có người tin rằng những chiếc xe nằm lại trong rừng từ thời Thế chiến II. Theo giả thiết, nhiều khả năng các binh sĩ Mỹ đã để xe lại trong thời gian đóng quân ở Bỉ thời chiến tranh. Họ phải trở về Mỹ khi chiến tranh kết thúc và giấu xe lại trong rừng.

Người ta cho rằng các binh sĩ đã sắp xếp xe ngay ngắn và cẩn thận vì hy vọng một ngày nào đó sẽ quay trở về, lấy lại những thứ thuộc về nhà. Nhưng trên thực tế, hàng chục năm trôi qua, những chiếc xe này đã bị rêu xanh phủ đầy.

Tuy nhiên, người dân địa phương không tin những suy đoán nghe có vẻ hay ho và lãng mạn này. Họ cho rằng khu vực chất đống xe cũ ở Chatillon thực chất chỉ là một bãi phế liệu.

Đối với người Chatillon, nghĩa địa xe cũ là những gì còn sót lại sau khi binh sĩ Mỹ rời đi.

Nhiều chiếc xe bị hỏng hóc nặng, mất nhiều bộ phận vì bị lấy cắp bị khuất lấp trong rừng già tạo nên khung cảnh bí hiểm và ma mị như trong phim.

Tuy nhiên, không chỉ là một bãi tập trung "phế liệu", nơi này còn có sức hút kỳ lạ với khách du lịch hay các nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia.

Năm 2010, chính quyền địa phương quyết định di dời toàn bộ số phương tiện ở "nghĩa địa" vì lo sợ chúng ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Hướng Dương
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: