Sự kiện hot
10 năm trước

Ca sĩ Lan Trinh hóa thân thành hiệp sĩ

Dantin - Vào 19h30 chủ nhật 10/08 trên HTV7, khán giả sẽ có dịp gặp lại ca sĩ Lan Trinh trong chương trình truyền hình thực tế “Ước Mơ Của Em” – chương trình hot nhất & duy nhất hiện nay dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Nữ ca sĩ Chiếc ô ngăn đôi sẽ giúp Nguyễn Hồng Ánh (học sinh lớp 3 trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, Q.Bình Thạnh) thực hiện ước mơ. Bé Hồng Ánh trình bày trong thư gửi đến chương trình: “Thưa cô chú hiệp sĩ, con muốn tự tay làm một món quà sinh nhật bằng gốm tặng mẹ. Cô chú hiệp sĩ làm ơn giúp con với ạ.”

Biết được ước mơ đáng quý đó, hiệp sĩ Lan Trinh nhanh chóng liên lạc với cơ sở sản xuất gốm Thành Vinh (xã Tương Bình Hiệp, Bình Dương) nhờ giúp đỡ. Khác với hình ảnh trẻ trung, sexy trên sân khấu, với “Ước Mơ Của Em”, khán giả sẽ thấy được một góc khác của Lan Trinh. Cô rất yêu trẻ con, nhiệt tình và không ngại khó để giúp các bé hoàn thành ước mơ.

 

“Ước Mơ Của Em” là chương trình truyền hình thực tế kể về quá trình các em thiếu nhi thực hiện mơ ước của mình với sự trợ giúp của các “Hiệp sĩ” đến từ chương trình. Thời lượng 12 phút mỗi tập. Số đầu tiên đã được lên sóng ngày 15 tháng 4 năm 2012. Chương trình do Đài truyền hình TPHCM phối hợp cùng MCV Corporation sản xuất.

Hai cô cháu nhanh chóng lên đường đến Bình Dương. Tại đây, sau khi được hướng dẫn của những thợ lành nghề. Lan Trinh nhanh chóng bắt tay vào giúp đỡ bé Hồng Ánh xắn đất, nhào đất.

 

Đặc trưng của nghề gốm là chân lấm tay bùn, cả hai cô cháu được “sư phụ” thông báo trước khi truyền nghề. Tuy bị “đe dọa” trước, nhưng Lan Trinh không hề ngần ngại, cô xông xáo cùng bé Hồng Ánh học cách thao tác với đất trước khi đủ khả năng để bắt đầu thực hiện món quà.

Anh Lê Minh Tấn (cơ sở sản xuất gốm Thành Vinh) cho biết về các công đoạn thực hiện sản phẩm: “Đất sét được lấy từ các mỏ đất tại Bình Dương. Sau khi được ngâm nước và xay thì mịn và được nhào, nặn, rồi tạo hình. Sản phẩm được tạo hình xong sẽ được phơi nắng cho khô (tùy thời tiết) và đưa vào các lò nung trong 3 ngày.”

 

Với quỹ thời gian có hạn, hai cô cháu đã hết sức nổ lực vừa học vừa làm, không ngại vất vả và lấm lem bùn đất. Kết thúc một ngày, sản phẩm của hai “thợ gốm tập sự” cũng được thành hình. Cô cũng tự tay làm được 1 con mèo Doreamon tặng riêng bản thân. Nữ ca sĩ chia sẻ cảm xúc lần đầu làm hiệp sĩ: “Học làm gốm là ước mơ từ lâu của Trinh nhưng chưa có dịp thực hiện. Hôm nay ngoài việc giúp bé Hồng Ánh thì Trinh cũng thực hiện được mong muốn từ thuở nhỏ. Cảm giác khi giúp đỡ các em nhỏ thực hiện ước mơ rất là hạnh phúc.Hiệp sĩ Lan Trinh luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi (cười).”

 

Ngân An

 

Từ khóa: