Sự kiện hot
12 năm trước

Dê "làm việc" ở sân bay

Khi bước chân xuống sân bay quốc tế San Francisco (Mỹ), nhiều khách hàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng kỳ lạ gần các đường bay: Đó là sự xuất hiện của bầy dê đang "làm việc".

Khi bước chân xuống sân bay quốc tế San Francisco (Mỹ), nhiều khách hàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng kỳ lạ gần các đường bay: Đó là sự xuất hiện của bầy dê đang "làm việc".

Đàn dê gồm 250 - 300 con được thả tự do ở các đồng cỏ ở sân bay để làm nhiệm vụ dọn sạch cỏ, lấy lại vẻ quang đãng và sạch đẹp cho sân bay. Đàn dê đến từ các trang trại Sycamore ở Watsonville, California và được thả cách sân bay khoảng 80 km.


Dê được sử dụng thay máy cắt cỏ ở sân bay

Đàn dê nằm trong chương trình xử lý cỏ dại của sân bay để đề phòng cháy nổ do các loại máy làm cỏ gây ra và hạn chế ô nhiễm môi trường. Phát ngôn viên của sân bay là ông Charles Schuler cho biết, các loại hoá chất diệt cỏ hay máy cắt cỏ hạng nặng tác động không nhỏ đến môi trường xung quanh, đặc biệt ảnh hưởng đến hai loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng sống gần sân bay: Rắn sọc San Francisco và ếch chân đỏ California.

Theo các nhà sinh vật học và môi trường, việc sử dụng dê gặm cỏ là một biện pháp thông minh bởi dê là loài lành tính, có thể bảo vệ môi trường và không làm ảnh hưởng đến các sinh vật khác.

Thực tế, dê được thả tự do để "làm việc" không phải là điều mới lạ với người dân sống gần các sân bay. Vài năm trước, sân bay quốc tế Settle - Tacoma gần Settle cũng sử dụng dê thay máy móc. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả, khá tốn kém và mất nhiều thời gian cho việc quản lý và chờ đợi đàn dê gặm cỏ.                                         

An Mai
theo Người Đưa Tin

Từ khóa: