Sự kiện hot
13 năm trước

Dũng cảm lao vào lửa cứu sống hai đứa trẻ

Một người đàn ông tốt bụng đã lao vào một căn nhà đang cháy dữ dội cứu được hai đứa trẻ khoảng 8 tuổi trong vụ cháy lúc 10h30 sáng ngày 17/8, tại khu vực Thanh Đa phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Một người đàn ông tốt bụng đã lao vào một căn nhà đang cháy dữ dội cứu được hai đứa trẻ khoảng 8 tuổi trong vụ cháy lúc 10h30 sáng ngày 17/8, tại khu vực Thanh Đa phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Căn nhà số 82/4/32K đường Bình Quới sàng cùng ngày khóa kín cửa nhưng không biết vì lý do gì bỗng dưng bốc cháy, một người đàn ông trung niên đã phá cửa lao vào lửa, cứu hai em nhỏ đang khóc thét ra ngoài thoát nạn, trong lúc mọi người đang lo di tản đồ đạc đề phòng cháy lan đã không để ý đến tiếng khóc của hai đứa trẻ.

Khu vực cháy gồm nhiều nhà cấp 4 mái tôn liền kề trong khu vực chờ giải tỏa. Lực lượng chữa cháy phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Thạnh với 3 xe chữa cháy và gần 30 cán bộ chiến sĩ đã rất vất vả mới dập tắt được ngọn lửa sau 30 phút do con hẻm vào đám cháy rất hẹp và dài ngoằn nghèo.

Sau khi lực lượng chữa cháy chuẩn bị rút quân, khói lại tiếp tục bùng lên. Lần này các lực lượng chữa cháy phải cạy từng tấm tôn để tiếp tục đưa nước dập lửa. Đến 11 giờ 30 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Khi phóng viên tìm gặp được người đàn ông nghĩa hiệp đã dũng cảm ra tay cứu người, anh đã đề nghị không đưa tên, ảnh lên báo chí và chỉ nói một câu rất đơn giản và chân thành: “Đây chỉ là hành động bình thường, không đáng kể” dù phóng viên thấy trên lưng anh có những vết bỏng đang đỏ tấy.

Nguyễn Hoàng
theo TTXVN/Vietnam+

Từ khóa: