Sự kiện hot
11 năm trước

Giảng đường và những vụ truy sát kinh hoàng

Những cái xấu, cái ác đang ngày một gia tăng trong xã hội khiến nhiều người sợ hãi. Nhất là việc giảng đường đang dần trở thành nơi "tụ họp" của phần tử xấu.

Những cái xấu, cái ác đang ngày một gia tăng trong xã hội khiến nhiều người sợ hãi. Nhất là việc giảng đường đang dần trở thành nơi "tụ họp" của phần tử xấu.

Học sinh náo loạn trước cổng trường vì bị truy sát

Vụ truy sát kinh hoàng diễn ra vào giờ tan học đã khiến nhiều em học sinh và phụ huynh sợ hãi.

Theo đó, ngày 24/8, sau giờ tan học, Mai Anh Tuấn (17 tuổi, ngụ Q.8), học sinh lớp 11 Trường THPT Thăng Long chạy xe máy đến Trường THPT Tạ Quang Bửu (đường Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8) đón bạn gái là Nguyễn Thị Yến Th. - học sinh lớp 11 của trường này.

Khi em Th. Vừa ngồi lên xe thì một nam sinh Lê Gia Bách (học chung với Th.) cầm dao lao đến đâm Tuấn bất ngờ, dẫn đến Tuấn và Th. ngã xuống đường.


Chiếc áo đẫm máu của nam sinh bị truy sát 

Không dừng lại, Bách tiếp tục cầm dao truy sát phía sau Tuấn khiến nam sinh bị đâm trọng thương, máu me chảy khắp người. May mắn một người đi đường đã cho Tuấn ngồi nhờ rồi chở em vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án với bạn học, Bách cũng nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Sau khi vụ việc được trình báo, lực lượng chức năng đã có mặt và làm nhiệm vụ. Nguyên nhân ban đầu của vụ truy sát kinh hoàng trên được xác định liên quan đến tình ái.

Bị đánh hội đồng, nữ sinh đâm rách mắt bạn

Do mâu thuẫn cá nhân, một nhóm 5 học sinh đã vây đánh 1 em học sinh. Trong lúc bị bạn đánh túi bụi, nữ học sinh này đã lấy kéo trong cặp sách ra “trả đòn” lại bạn khiến ít nhất 3 học sinh bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra như sau: Một nhóm nữ sinh trường THPT Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) đã chặn đường đánh đập dã man một bạn học cùng trường. Vụ đánh nhau xảy ra trên một tuyến đường thuộc thị trấn Thanh Thủy đã được một số học sinh khác quay lại và tung lên mạng xã hội cá nhân ngay trong buổi tối ngày 16/8.


Hình ảnh nữ sinh đánh nhau được ghi lại trong clip

5 học sinh nữ đã quây đánh đập dã man một học sinh khác. Bị đánh đau, nữ học sinh bất ngờ rút cây kéo cất trong cặp sách đâm loạn xạ, “chiến” lại nhóm 5 người và gây chấn thương khá nặng cho 3 người. Trong đó có một em bị đâm rách mắt, máu chảy ròng ròng, hai em khác bị đâm rách bụng và cánh tay.

Vụ việc đã khiến nhiều em học sinh và người đi đường khiếp sợ trước hành động dã man của các bạn học sinh, nhất là nhóm bạn học sinh nữ.

Nam sinh bị đâm chết trước lớp học

Sáng ngày 25/2, Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, trú tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ Đăk Lăk), học sinh lớp 9A Trường THCS Nguyễn Huệ (thuộc xã Tân Lập, huyện Krông Búk) đã dùng dao đâm bạn dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là em Trần Xuân Dung (SN 1998, trú ở thôn 3, xã Tân Lập, huyện Krông Búk), học sinh lớp 9B cùng trường. Theo một số bạn học cùng lớp thì giữa Dung và Đạt thường xuyên có mâu thuẫn, Đạt thường mang theo dao để ở trong cặp sách.


Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm là sáng cùng ngày, Đạt không cho Dung mượn sách, thấy vậy Dung đến trước cửa lớp học thì Đạt hùng hổ cầm dao ra đâm một nhát vào lưng, do vết thương trúng tim nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đạt đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra vụ việc.

“Nhìn đểu”, nam sinh viên bị đâm chết tại trường

Hẳn dư luận vẫn chưa thể quên vụ án mạng đau lòng xảy ra tại trường ĐH kinh doanh và Công nghệ Hà nội đã khiến một học sinh bị đâm tử vong ngay trên giảng đường.

Vụ việc xảy ra ngày 19/12/2012 tại lớp C201 thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là nam sinh tên Vũ Ngọc Cương (SN 1992, ở Bắc Ninh).

Thông tin ban đầu, nam sinh viên C. bị 4 thanh niên khác  mang theo hung khí, dao xông vào lớp học đâm vào tim C. Nhát dao chí mạng khiến C. gục tại lớp học máu chảy lênh láng. Sau khi gây án 4 thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sự việc khiến nhiều sinh viên trong trường hoảng loạn.

Không lâu sau đó những người liên quan trong vụ án đã bị bắt giữ, đối tượng Bùi Ngọc Quân (SN 1991) ở Đống Đa là người đã trực tiếp cầm dao đâm khiến Cương mất mạng.

Theo nguyên nhân của vụ án mạng trên, do nhóm của Quân đi qua lớp học của Cương, cho rằng bạn “nhìn đểu” mình nên Quân đã dùng dao đâm trúng tim bạn.

Những hành động ngông cuồng, bồng bột của nhiều học sinh đã làm cho hình ảnh trong sáng của những nam nữ sinh bị hoen ố. Và càng buồn và đáng sợ hơn khi trong cặp sách của học sinh không chứa sách vở, tri thức mà chứa những thứ hung khí để sát thương bạn học khiến không ít người lâm vào lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ.

Thiên Di
theo Công Lý

Từ khóa: