Sự kiện hot
6 năm trước

Hưng Yên: 10 năm “gánh đơn” xin sửa nhà, mẹ Liệt sỹ chờ đợi trong vô vọng…

Ngôi nhà cấp 4 vừa là chốn dung thân, vừa là nơi thờ cúng con trai là Liệt sĩ trong thời kỳ chống Mỹ đã xuống cấp từ hơn chục năm nay, cụ Nhung (94 tuổi, ở Hưng Yên) nhiều lần viết đơn kêu cứu chính quyền xã rồi đến huyện.

Ngôi nhà cấp 4 vừa là chốn dung thân, vừa là nơi thờ cúng con trai là Liệt sĩ trong thời kỳ chống Mỹ đã xuống cấp từ hơn chục năm nay, cụ Nhung (94 tuổi, ở Hưng Yên) nhiều lần viết đơn kêu cứu chính quyền xã rồi đến huyện. Và đã 10 năm trôi qua, cứ bao nhiêu lần gửi đơn là bấy nhiều lần cụ chờ đợi trong vô vọng…

Mẹ liệt sỹ 10 năm cõng đơn xin trợ cấp sửa nhà

Vừa qua, Báo Đời sống & Tiêu dùng nhận được đơn kiến nghị của cụ Hoàng Thị Nhung (94 tuổi, ở Thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) - là mẹ của liệt sỹ Phạm Văn Đàn (đã hy sinh xương máu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Được được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến Hạng III).

Trong đơn thư cụ kể: “Ngôi nhà cấp 4, 4 gian của gia đình tôi được xây dựng từ năm 1974, đến nay đã 44 năm. Thời điểm năm 2008, ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, nền đất, vách nhà bong tróc, mái nhà mối mọt sập xệ, ngày mưa nước dột, ngày nắng chiếu khắp các khe ngói vào nhà. Nơi thờ cúng con trai tôi dã hy sinh trong kháng chiến cũng bị dột tơi tả sau mỗi trận mưa…”.

Cụ Nhung cho biết, trước hoàn cảnh đó cụ đã nhiều lần “gánh đơn” kêu lên xã, lên huyện… Cùng lời xác nhận của các đời trưởng thôn, bí thư chi bộ “Đơn đề nghị của cụ Nhung là đúng, đề nghị UBND xã giải quyết, bởi Mẹ liệt sỹ Phạm Văn Đàn có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị UBND xã xem xét giải quyết cho cụ, để đảm bảo cho đời sống sinh hoạt của cụ Hoàng Thị Nhung có nơi tưởng nhớ liệt sỹ Phạm Văn Đàn”.

Mặc dù những lá đơn 10 năm qua đã gửi đến các cấp chính quyền, thế nhưng, đến nay nỗi niềm mong mỏi của cụ để có nơi thờ tự cho con trai vẫn…. bặt vô âm tín.

Trước hoàn cảnh nhà sắp sập, không có nơi thờ cúng con trai đã hy sinh trong kháng chiến. Cuối năm 2008, đầu 2009 cụ Nhung đành bán 5 khẩu ruộng của gia đình để sửa lại căn nhà, soạn mái, chống dột, tránh nắng hương khói cho con.

Trước đó nhiều năm, khi cụ mong được sửa lại căn nhà, cụ cũng đã mời các ông bà trưởng thôn, chi bộ chứng kiến, và rồi các ông bà này "đều hứa “suông” với gia đình tôi rằng cứ yên tâm, UBND xã sẽ xem xét giải quyết, hỗ trợ".

Nhưng kể từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua, bao đời quan xã, thay đổi trưởng thôn là bấy nhiêu lá đơn cụ gửi đi… Rồi cụ vẫn đợi trong vô vọng.

Chính quyền đã thật sự quan tâm?

Trước sự việc trên, phóng viên đã liên hệ với UBND xã Lạc Hồng. Tại đây, chúng tôi nhận được những lời “biện hộ” của bà Ngô Thị Lương - Chủ tịch UBND xã một cách khó hiểu: “Tôi nhận chức Chủ tịch UBND xã từ tháng 7/2015, nên chế độ chính sách của nhà nước đối với nhà có công với cách mạng năm nào cũng cho rà soát nhằm tạo cơ hội cho các gia đình sửa chữa, xây mới. Mỗi khi có công văn từ trên, xã luôn chỉ đạo sát sao các phòng chuyên môn gọi lãnh đạo thôn lên để lập danh sách… Vụ việc mẹ Nhung, chúng tôi mới nhận đơn của mẹ 3 năm nay, trước đó tôi chưa nắm rõ được, nếu có gì thiếu sót mong thông cảm để tôi khắc phục”.

Cụ Hoàng Thị Nhung trước bàn thờ con trai là Liệt sỹ Phạm Văn Đàn

Bà Lương nói: “Nhiều năm nay, chúng tôi cũng đã gửi lên UBND huyện, huyện cũng thành lập đoàn về xác minh 50 hộ đề xuất, hộ nào khó hơn huyện sẽ duyệt nhà đó trước. Không hiểu sao, 3 năm nay huyện chưa tổ chức thành lập đoàn về kiểm tra nên xã cũng chỉ biết ngồi “chờ”. Hiện nay, nơi ở của cụ Nhung là nhà 4 gian, nền lát đá hoa thì đâu còn khó khăn nữa”.

Khi phóng viên thắc mắc đơn thư của cụ Nhung xin sửa nhà từ năm 2008, và đã được đại diện chính quyền thôn bản xác minh là nhà dột nát, có nguy cơ bị sập, đề nghị UBND xã giải quyết chế độ cho cụ Nhung, bà có nắm bắt được điều này không, thì bà Lương đã trả lời: “Chúng tôi cũng đã lập hồ sơ về tình trạng nhà của cụ Nhung và đã gửi lên UBND huyện, nhưng phía UBND huyện chưa giải quyết thì đó là việc của huyện. Mỗi năm UBND xã có vận động đóng góp quỹ tình thương, hỗ trợ các gia đình khó khăn, tuy nhiên rất hạn hẹp nên UBND xã không có nguồn kinh phí tham gia hỗ trợ trực tiếp cho gia đình cụ Nhung”.

Bà Lương khẳng định thêm. “Nếu đơn của mẹ từ năm 2008 thật thì tôi cũng không nắm bắt được, còn phía nhà mẹ Nhung khi đi thẩm định thì nhà đã sửa chữa hết rồi, đáng nhẽ cứ để đấy, cứ để dột nát… xập xệ hơn 10 năm như vậy thì đã có đoàn về thăm và được duyệt trợ cấp, cấp phép sửa chữa, đằng này mẹ tự sửa chữa rồi làm sao mà được. Trong trường hợp này trách nhiệm sẽ thuộc về huyện, được hay không là do huyện thẩm quyết định chứ phía UBND xã không có quyền”.

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn phấn đấu chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của những người và gia đình có công với cách mạng. Điều được thể hiện rõ trong Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa; Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở… và hàng trăm văn bản giấy tờ khác. Thế nhưng, ở xã Lạc Hồng, ở huyện Văn Lâm, việc của gia đình liệt sỹ Phạm Văn Đàn như đang bị lãng quên?

Nhóm PV Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: