Sự kiện hot
12 năm trước

Kinh dị bệnh nhân nôn ra... ống tiêm sau mổ

“Sau khi phẫu thuật, một ống tiêm dài 8 cm mắc trong cổ họng tôi suốt 6 tiếng, khiến tôi suýt mất mạng”, ông Trương Hoa, một người dân tại thành phố Nghi Xương, Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết.

“Sau khi phẫu thuật, một ống tiêm dài 8 cm mắc trong cổ họng tôi suốt 6 tiếng, khiến tôi suýt mất mạng”, ông Trương Hoa, một người dân tại thành phố Nghi Xương, Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết.

Ông Trương 54 tuổi, phụ trách một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị thái dương năng tại Nghi Xương. Vào ngày 20/3, ông tới Bệnh viện Nhân Dân số 1 để chữa trị chứng viêm mũi. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật.

Ống tiêm trong họng ông Trương sau hơn một tháng vẫn còn đọng vết máu.

Ngày 22/3, bệnh nhân Trương Hoa lên bàn mổ. Vào 12h cùng ngày, ca mổ kết thúc, ông Trương được chuyển từ phòng phẫu thuật tới phòng bệnh. Tình trạng sức khỏe của ông không có dấu hiệu bất thường cho tới 13h cùng ngày. Lúc này, miệng và mũi của bệnh nhân bỗng xuất huyết, vùng họng xuất hiện những cơn đau dữ dội. Ông Trương nhiều lần nôn ra máu.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận, đó là phản ứng hậu phẫu hết sức bình thường. Tới 17h50, sau nhiều lần nôn ọe, ông Trương bỗng nôn ra một ống tiêm bằng nhựa, dài khoảng 8 cm, dính nhiều máu.

Bệnh nhân Trương Hoa và ống tiêm "quái quỷ".

Ngoài việc xin lỗi, ông này còn hy vọng bệnh viện sẽ đưa ra kết luận rõ ràng về nguyên nhân vụ việc và bồi thường cho ông một khoản nhất định.

Tuy nhiên, sự việc đã kéo dài cả tháng trời, nhưng phía bệnh viện vẫn tỏ ra “im hơi lặng tiếng”. Vào ngày 20/4 vừa qua, khi trả lời báo chí, một người phụ trách tại đây cho biết, hiện, bệnh viện đang tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Dat Viet

Từ khóa: