Sự kiện hot
11 năm trước

Những bậc “sinh thành” ác hơn hổ dữ

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ giết người man rợ nạn nhân là những trẻ thơ vô tội mà kinh hoàng hơn, thủ ác lại chính là những kẻ sinh thành ra chúng.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ giết người man rợ nạn nhân là những trẻ thơ vô tội mà kinh hoàng hơn, thủ ác lại chính là những kẻ sinh thành ra chúng. Càng kinh hoàng hơn, những kẻ ác hơn hổ dữ này đang tâm giết chết con mình chỉ vì những lý do như ghen tuông hay khóc đòi mẹ. Ghê tởm hơn, có kẻ giết con mình chỉ vì vợ ở cữ, không cho quan hệ tình dục…


Người mẹ Nông Thị Sen kể lại hành vi giết hai con ruột trên đồi sắn một cách bình thản, không một chút hối hận hay đau khổ.

Gần đây nhất là 4/9, hai đứa trẻ suýt mất mạng dưới tay cha ruột của mình. Chỉ vì mâu thuẫn với bố đẻ mà Nguyễn Mậu Thuần (SN 1981) nhẫn tâm dùng 2 gói thuốc chuột hòa vào nước ép hai con của y uống.

Dư luận cũng chưa hết phẫn nộ với người cha Kiều Vũ (SN 1984, Phúc Thọ, Hà Nội) dùng kéo đâm con đẻ mới 4 tháng tuổi đến mức lòi ruột hôm 1/9 vừa qua. Người ta càng sốc hơn khi nguyên nhân gây án được tiết lộ là chỉ vì do không xin được tiền để trả nợ cờ bạc nên anh ta ra tay sát hại con gái và tự tử để uy hiếp bố mẹ. Cách đây không lâu, Đinh Văn Trường (21 tuổi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cũng tàn độc dùng kéo đâm liên tục 7 nhát vào ngực khiến con gái 23 tháng tuổi chết thê thảm.

Cũng chỉ một ngày trước đó, người mẹ Nông Thị Sen (Đội Cấn II, Hoa Thám, Bình Gia, Lạng Sơn) cũng ra tay sát hại 2 đứa con ruột mới 3 tuổi và 2 tuổi tại vườn sắn sau nhà.

Điều đáng nói là sau khi ra tay tàn độc với chính hai núm ruột của mình, người đàn bà này lại tỏ ra rất bình thản kể lại toàn bộ sự việc. Những hành động của kẻ ác nhân ấy được thị biện minh là bị “ma ám”!.

Cách đây không lâu, kẻ ác nhân Nguyễn Văn Hùng ở huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đang tâm ném con ruột của y là bé Nguyễn Văn Hải mới 17 tháng tuổi xuống nền gạch khiến bé chết vì chấn thương sọ não. Nguyên nhân chỉ vì… bé khóc đòi mẹ.

Dư luận cũng chưa hết bàng hoàng bởi tên ác nhân Lương Văn Trọng ở Bình Dương đã ném con gái mới được 17 ngày tuổi vào tường khiến cháu bé tử vong, chỉ vì bị vợ mới sinh từ chối quan hệ tình dục. 

Và hàng loạt, hàng loạt những cái chết thương tâm của những đứa trẻ bởi chính người thân... như người mẹ Nguyễn Thị Mỹ Linh ra tay giết con gái 3 tuổi vì bị chồng lăng nhăng bên ngoài; đứa trẻ mới chào đời ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũng bị vứt trôi sông, chết tức tưởi dưới tay mẹ đẻ Nguyễn Thị Đậm. Rồi Chu Thị Huệ ở Ba Vì, Hà Nội ra tay giết con trai mới 5 tháng tuổi; Nguyễn Thị Nụ ở Thạch Thất, Hà Nội ném con đẻ mới 4 tháng tuổi xuống giếng.

“Hổ dữ không ăn thịt con”, ấy vậy mà những vụ giết người rùng rợn, man rợ lại được gây ra bởi chính người sinh thành ra chúng khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Nhất là khi tội ác man rợ đó lại cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ sơ sinh mới chào đời được vài tuần, vài tháng.

Nhiều người cho rằng, không một hình phạt nào của pháp luật có thể nặng bằng “bản án lương tâm”, bởi nó sẽ khiến những kẻ mất nhân tính giết con phải dằn vặt, ám ảnh, khổ sở suốt quãng đời còn lại. Nhưng liệu những kẻ ác nhân ấy có còn đủ “lương tâm”, tri giác để biết và ăn năn cái tội lỗi tày đình của mình, hay chúng vẫn nhởn nhơ với nhu cầu thỏa mãn ham muốn đê hèn của bản năng ác thú.

Những kẻ thủ ác đã và sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Thế nhưng, điều đáng nói là những vụ án man rợ vẫn cứ xảy ra với tần suất ngày càng tăng. Đau lòng hơn, những đứa trẻ đều phải chết một cách oan uổng, tức tưởi chỉ vì những nguyên nhân hết sức “lạ lùng” như: quấy khóc, vợ ở cữ không cho quan hệ, ghen tuông...

Phải chăng, những hình phạt pháp lý hiện hành dành cho loại tội phạm này không đủ sức nặng khiến những kẻ ác tâm phải chùn tay?

Nhiều nước trên thế giới đã tiến tới loại bỏ án phạt tử hình với lý do nhân đạo. Nhưng có lẽ với những ác nhân ghê rợn này, liệu có còn xứng đáng được hưởng cái thứ cao quý gọi là “nhân đạo” hay không?

Lã Xưa
theo GĐ&XH

Từ khóa: