Khi khát vọng La Decima lên tới đỉnh điểm, anh đã mang lại giọt nước mắt cho hơn 7 vạn CĐV có mặt tại Old Trafford. Hãy dành đêm diễn ấy cho CR7 thay vì những tranh cãi bất tận về công tác trọng tài…
Đại chiến Man Utd – Real Madrid đã kết thúc nhưng những dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng các CĐV Quỷ đỏ. Ở đó, có sự tiếc nuối, tức giận và một cảm giác khó nói thành lời khi ngôi sao một thời của họ, Cristiano Ronaldo lại là người nã phát súng cuối cùng chấm dứt chuyến phiêu lưu trời Âu của thầy trò Sir Alex. Gạt bỏ những tranh cãi bên lề về quyết định của trọng tài Cuneyt Cakir, hãy dành đêm Old Trafford 5/3 cho Ronaldo, cho những cảm xúc khó tả của anh khi trở lại mái nhà xưa.
Đúng như lời hứa, Ronaldo không ăn mừng khi đánh bại De Gea nhưng anh chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang chảy thành dòng trên khán đài Old Trafford. Nhà hát đã đổ sập khi bảng điện tử một lần nữa hiện lên dòng chữ quen thuộc: Cristiano Ronaldo. Ở Bernabeu, anh mang lại hi vọng cho Kền kền và trong chuyến trở lại Manchester, anh lại là người đóng nhát đinh cuối cùng lên cỗ quan tài đã khắc tên Man Utd.
Trong suốt 90 phút thi đấu, Ronaldo gần như “mất tích” giữa rừng hậu vệ áo đỏ. Có cảm giác rằng anh đang bị choáng ngợp trước vẻ đẹp tráng lệ của Old Trafford. Ở đó, có những thông điệp dành riêng cho anh “Đừng ghi bàn nhé, Ronaldo! (Don’t score tonight!). Chưa bao giờ đại chiến Man Utd – Real lại trở nên thân thiện tới vậy khi những CĐV áo đỏ không ngần ngại khoác thêm lên mình chiếc khăn có mang logo của đội bóng xứ Bò.

Khi Ronaldo ghi bàn, ở đâu đó trên khán đài Old Trafford đã xuất hiện những tràng pháo tay. Bi kịch không mong chờ của các Manucian đã xảy ra như một kết cục tất yếu kể từ khi Nani bị đuổi khỏi sân. Trong thế kiệt quệ về tinh thần và lực lượng của Man Utd, Ronaldo đã tỉnh giấc để nhận ra anh không còn mang trên mình màu áo đỏ như hơn 3 năm về trước. Anh đã “giết chết” Quỷ đỏ nhưng không ai ở Manchester coi anh là kẻ judas.
Bàn thắng của CR7 tưởng chừng dễ dàng nhưng lại là cuộc chiến giằng xé nội tâm giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình cảm và lí trí. Trong tích tắc thăng hoa ấy, bản năng ghi bàn không cho phép Ronaldo bỏ lỡ. Đó là sự chuyên nghiệp, cái đẹp của bóng đá! Tất cả đã tụ hội ở Old Trafford để xóa nhòa những tranh cãi bất tận về công tác trọng tài.
Như thừa nhận của Ronaldo, anh đã trải qua một cảm xúc lạ lùng khi ghi bàn tại Old Trafford. “Tôi muốn làm gì đó nhưng không thể!”, câu nói ấy của CR7 đã lột tả hết tâm trạng 2 chiều của anh trong ngày trở lại Nhà hát. Hiện tại buộc anh phải ghi bàn cho Real nhưng quá khứ thúc giục anh làm điều trái ngược. Bóng đá đẹp không cho phép điều đó và các CĐV Quỷ đỏ chắc chắn cũng sẽ không hài lòng nếu CR7 thi đấu thiếu nhiệt huyết.
Hai bàn thắng sau hai lượt trận là quá đủ để Cristiano Ronaldo trở thành người hùng của Real Madrid. Khi lí trí vượt lên tình cảm, anh đã ghi bàn để hướng con tàu Real tới giấc mộng La Decima. Nó cũng giống với thời điểm anh ghi 2 bàn vào lưới Sporting Lisbon ở vòng bảng Champions League 2007-08, mùa giải mà Man Utd đã đăng quang trên xứ Bạch dương. Đó là điều khá trùng hợp và phải chăng Ronaldo đang lặp lại lịch sử?

80 triệu bảng…Đó là cái giá của Real khi muốn sở hữu chữ kí của Cris Ronaldo. Đó cũng là sự đền đáp của ngôi sao người Bồ dành cho công lao của Sir Alex và BLĐ Man Utd. Có điều, kể từ khi gia nhập dàn sao Los Blancos, CR7 mới chỉ mang về 3 danh hiệu (1 La Liga, 1 cúp Nhà Vua, 1 siêu cúp TBN). Ronaldo biết anh còn nợ Real một danh hiệu nữa: La Decima, khát vọng cháy bỏng của người Madrid trong suốt thập kỉ qua.
Sau chiến thắng tại Old Trafford, tờ Marca đã giật dòng title “La Decima không phải một giấc mơ”. Phải chăng đó cũng là khao khát của Cris Ronaldo, giúp anh giũ bỏ quá khứ để đánh bại đội bóng cũ, để hướng về chuyến bay trở lại nước Anh vào tháng 5 tới. Ở đó, Wembley đang chờ đợi CR7. Nếu hoàn thành ước mộng La Decima, Ronaldo sẽ có cơ hội đánh bật Messi trong cuộc đua Quả bóng Vàng FIFA 2013, danh hiệu mà anh đã làm được sau khi đưa Man Utd đăng quang ở Champions League 2008.
5 năm qua đi, 1 chu kì có thể lặp lại với Cris Ronaldo. Sir Alex có thể đau đớn vì bữa tiệc của ông đã bị phá vỡ bởi 3 người Bồ Đào Nha (Nani – Mourinho – Ronaldo) nhưng trong sâu thẳm, chắc chắn ông và các CĐV Man Utd vẫn muốn gửi lời chúc mừng tới Ronaldo.
“We want you back, Ronaldo! But don’t score tonight!”… Đó là thông điệp mà các CĐV Quỷ đỏ đã gửi tới người hùng một thời của họ. Ronaldo đã không làm được vế sau vì khát vọng vinh quang với Real Madrid. Nhưng anh hoàn toàn có thể đáp ứng vế trước trong một tương lai không xa…
theo Bongdaso