Sự kiện hot
14 năm trước

Dân phố đua nhau săn thực phẩm quê ở dọc đường

Trước “ma trận” thực phẩm bẩn bủa vây, nhiều người dân TP.HCM đã thi nhau “săn” thực phẩm quê như rau vườn, ếch đồng, cá đồng… khiến giá những mặt hàng này tăng vọt.

Trước “ma trận” thực phẩm bẩn bủa vây, nhiều người dân TP.HCM đã thi nhau “săn” thực phẩm quê như rau vườn, ếch đồng, cá đồng… khiến giá những mặt hàng này tăng vọt.

Chị Phạm Thị Mai (Q.7) cho biết, hết heo rồi giờ đến cá bị nhiễm chất cấm nên mỗi lần đi chợ là gia đình chị lại khổ sở bởi không biết mua gì, ăn gì thì tốt cho sức khỏe. Nhưng may mắn, chị đã được mấy chị em cùng cơ quan mách nước nên chọn mua đồ quê tại một số điểm bán... "cực kỳ đảm bảo". Vì là đồ hiếm nên rất khó mua.

Tương tự, chị Nguyễn Lan Phương (Q.2) cũng cho hay, nên mua thực phẩm tại những điểm bán rong trên đường vì chủ yếu đó là hàng người dân mang từ dưới quê lên. "Nhìn bằng mắt đã thấy những thực phẩm này khác hẳn so với ở chợ vẫn thường mua như cá, ếch nhìn nhỏ, đùi thon, nhìn săn chắc chứ không béo núc ních như ở chợ... Vậy đích thị là đồ quê chứ còn gì nữa", chị Phương khẳng định.

Theo chỉ dẫn, PV tới địa điểm bán tại đoạn ngã tư Nguyễn Văn Linh giao với Lê Văn Lương, có khoảng 8 - 9 điểm bày bán các thực phẩm tươi sống như cua, ốc, gà, ếch... Một thanh niên tại đây quảng cáo "hàng quê chính gốc đấy, cua, ếch, cá mới bắt từ đồng mang lên, không mua nhanh là hết hàng đấy".

Song, những món hàng này được hét với giá trên trời. Đơn cử, "gà thả vườn" có giá khoảng 80.000 - 90000 đồng/con, ếch đồng giá 120.000 đồng/kg, trứng gà ta 40.000 đồng/chục...

Gà vườn không rõ nguồn gốc bày bán đầy dọc đường

Tại một số vị trí "đắc địa" khác như tuyến vành đai nối Q.2 với Q.7, trên cầu Bình Triệu nối giữa Q. Bình Thạnh và Q. Thủ Đức, QL1A... hàng loạt các điểm bán đồ quê mọc lên như nấm. Nào cá lóc đồng giá 100.000 đồng/kg, lươn đồng giá 220.000 đồng/kg...

Song, theo tiết lộ của một thương lái chuyên thu gom các loại thực phẩm này thì nhìn bằng mắt khó có thể phân biệt được đâu là hàng nuôi và đâu là hàng tự nhiên bắt được ngoài đồng. Bởi các thương lái thường dùng các mánh như để giảm béo cho ếch, cá, lươn nuôi chỉ cần nhốt chúng vài hôm vào môi trường tự nhiên là được.

"Hơn nữa, những loại hàng quê này giờ đâu còn nhiều, nên bắt được sẽ để ăn chứ chả ai dại gì đem bán vì giá cũng chẳng được bao nhiêu", vị này chia sẻ.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP.HCM cho rằng, người dân nên mua những thực phẩm có rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh tiền mất tật mang. Bởi khi xảy ra vấn đề gì thì các đối tượng đã cao chạy xa bay nên không thể truy xuất được nguồn gốc.

Đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay khi dịch bệnh đang hoành hành chủ yếu là từ các tỉnh lân cận. Do đó, nếu không cẩn thận, người tiêu dùng sẽ vô tình làm dịch bệnh bùng phát trong TP.

Theo Infornet


Từ khóa: