Sự kiện hot
5 năm trước

Diễm My 9X nghẹn ngào hát cầu nguyện bên linh cữu mẹ trước khi an táng

Diễn viên 9X bùi ngùi, hòa giọng cùng ca đoàn của giáo xứ An Phú, quận 7 trong tang lễ của mẹ vào tối 24/4.

Diễm My 9X đang trải qua những ngày tháng đau đớn nhất cuộc đời. Mẹ cô - bà Phạm Thị Phi Thoàn qua đời ở tuổi 59 vào sáng sớm ngày 22/4. 

Theo chia sẻ từ phía trợ lí nữ diễn viên, 2 ngày qua cô suy sụp, khóc rất nhiều. Cô cảm thấy hối hận khi không ở bên mẹ lúc bà nhắm mắt. Túc trực bên linh cữu mẹ từ sáng sớm đến khuya nhưng Diễm My 9X ăn ít, chủ yếu dùng cháo và uống sữa.

Diễm My 9X nghẹn ngào hát cầu nguyện bên linh cữu mẹ trước khi an táng - Ảnh 1.

Diễm My 9X và ba trong tang lễ của mẹ

Tối 24/4, ca đoàn của giáo xứ An Phú, quận 7 tới làm lễ cho người quá cố. Diễm My đã nén nỗi đau để hòa giọng cùng mọi người, cầu nguyện cho linh hồn mẹ siêu thoát, về bên chúa.

Người đại diện của nữ diễn viên cho biết thêm, Diễm My rất xúc động nhưng cố giữ sự bình tĩnh khi hát Thánh ca. Thỉnh thoảng cô quay ra ngắm nhìn gương mặt mẹ, đôi khi lại ngước lên cao nguyện Chúa.

Đối với Diễm My 9X, mẹ là người gần gũi, yêu thương, là cả thế giới. Do đó, sự ra đi đột ngột của bà để lại khoảng trống lớn trong lòng cô. Hai ngày qua, Diễm My khóc nhiều đến sưng mắt. Mỗi lần người thân, bạn bè tới viếng, nhắc tới mẹ, cô đều không thể kìm được cảm xúc.

Lễ di quan sẽ diễn ra vào sáng 25/4. Linh cữu mẹ Diễm My 9X được an táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh.

Trước đó, bà Thoàn nhập viện vì sốt cao. Sau 9 ngày điều trị, sức khoẻ của bà đã ổn định, dự định sẽ xuất viện. Diễm My còn đặt vé để hai mẹ con cùng đi du lịch. Tuy nhiên đến ngày thứ 10, bà bỗng nhiên bị sốt cao trở lại và cơ thể suy kiệt. Bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng máu.

Diễm My 9X nghẹn ngào hát cầu nguyện bên linh cữu mẹ trước khi an táng - Ảnh 2.

Diễm My 9x suy sụp khi mẹ qua đời

Ba mẹ Diễm My 9X chia tay năm cô 11 tuổi. Tuổi thơ của nữ diễn viên đầy sóng gió, không yên bình. Mỗi lần nhắc nhớ về tuổi thơ, cô đều xúc động, rơi nước mắt. Để bù đắp cho mẹ, từ khi vào nghệ thuật, Diễm My biết quán xuyến, ổn định kinh tế của gia đình. Cô kể mình tự tay mua nhà và xe cho mẹ bằng chính cát-xê của mình.

Vài năm qua, Diễm My khi biết mẹ bị nhiều bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp nên thường xuyên đưa bà đi khám và chữa bệnh. Cô còn tích cực làm từ thiện nhằm "tích phúc", với mong muốn hóa giải bệnh cho mẹ.

Diễm My 9X tham gia nghệ thuật từ nhỏ nhưng vẫn có thành tích học tập đáng nể. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP HCM chuyên ngành Kinh doanh. Nữ diễn viên được yêu thích qua nhiều vai diễn trong phim Gái già lắm chiêu, Mỹ nhân kế, Để mai tính, Mùa hè sôi động, Mảnh ghép cuộc đời...

Theo Zing

Từ khóa: