Sự kiện hot
3 năm trước

Hà Nội: Học sinh trường Đoàn Thị Điểm với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Dáng hình tổ quốc"

Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng 46 năm ngày Thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021 được thực hiện với các tiết mục múa, hát... của học sinh trường Đoàn Thị Điểm.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, thầy và trò trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm hân hoan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Dáng hình tổ quốc”. Chương trình được các thầy cô trường Đoàn Thị Điểm lên ý tưởng và dàn dựng công phu với sự tham gia đầy nhiệt huyết của các bạn học sinh khối 7 và khối 8 cùng sự hỗ trợ vô cùng nhiệt tình từ các bậc phụ huynh học sinh nhà trường.

Tham dự chương trình, nhà trường vui mừng chào đón sự hiện diện của các vị khách đặc biệt - những nhân chứng lịch sử đã đi qua những năm tháng thăng trầm của đất nước: Mẹ Việt Nam anh hùng - Nguyễn Thị Xuyến, các cựu chiến binh chống Mỹ là PGS.TS. NGƯT Đặng Quốc Thống - Chủ tịch HĐQT trường THCS & THPT Đoàn Thị Điểm và thầy Nguyễn Văn Phung - Bí thư Chi bộ trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tổ quốc trong trái tim người lính” đưa người xem về những tháng năm lịch sử, nhớ về một quá khứ bi thương mà anh dũng. Những người lính năm xưa, họ đã sống, chiến đấu và hi sinh để dựng lên một bức tượng đài, một dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỉ.

Trong Lễ kỉ niệm, thầy trò nhà trường đã cùng nhau nhìn lại con đường đến mùa Xuân đại thắng của dân tộc Việt Nam anh hùng qua phim ngắn “Tổ quốc trong khúc quân hành”. Qua chương trình, tất cả cũng đã cùng theo dấu chân người lính để đến với những câu chuyện ở vùng địa đầu của Tổ quốc qua phim ngắn “Tổ quốc với người lính trẻ hôm nay” để thấu hiểu tinh thần và sự hy sinh của các chiến sỹ trong thời bình, để thấy được sức mạnh của tinh thần dân tộc vẫn âm thầm chảy từ biên cương cho đến những vùng hải đảo xa xôi.

Bên cạnh đó, các tiết mục “Mùa xuân đất nước” và “Tình yêu màu nắng” đã tái hiện không khí vui tươi, náo nức của muôn triệu con dân đất Việt mừng ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Qua đây, các bạn học sinh khối 7 cũng đã gửi gắm lời hứa của mình: “Chúng con, những thế hệ đang được hưởng trọn vẹn hòa bình và tự do luôn khắc ghi trong tim không bao giờ quên: hạnh phúc ngày hôm nay đã và đang được đánh đổi bằng thanh xuân, bằng mồ hôi nước mắt, bằng máu xương, bằng những hi sinh mất mát không thể nào bù đắp được của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước! Chúng con nguyện tiếp bước và nối dài những trang sử hào hùng của dân tộc, nguyện sống nhân ái, trách nhiệm và tràn đầy khát vọng, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước!”.

Trong phần 4 “Theo dấu chân Người”, màn đồng diễn nghệ thuật của các bạn học sinh khối 8 theo giai điệu bài hát “Bước chân trên dải Trường Sơn - Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” đưa người xem về với thời chiến tranh chống Mỹ hào hùng và bi tráng với sức mạnh tinh thần thiêng liêng từ hình ảnh Bác Hồ - Người cha già của dân tộc. Màn đồng diễn đã khép lại chương trình nghệ thuật “Dáng hình Tổ quốc” và để lại nhiều tình cảm xúc động, tự hào và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông, với các bà mẹ Việt Nam anh hùng, với Bác Hồ kính yêu trong lòng toàn thể các vị đại biểu, các thầy cô và các con học sinh.

Các đại biểu và thầy cô giáo… nhà trường tham dự chương trình

Các đại biểu và thầy cô giáo… nhà trường tham dự chương trình

Trong phần 1 của chương trình, với tiết mục múa hát “ Linh thiêng Việt Nam”, các bạn học sinh lớp 8C5 đã tái hiện hình ảnh đất nước Việt Nam với 4000 năm lịch sử vô cùng hào hùng và bi tráng.

Trong phần 1 của chương trình, với tiết mục múa hát “ Linh thiêng Việt Nam”, các bạn học sinh lớp 8C5 đã tái hiện hình ảnh đất nước Việt Nam với 4000 năm lịch sử vô cùng hào hùng và bi tráng.

Trong phần 2 “Tổ quốc trong dáng hình của mẹ”, những thước phim về mẹ và các tiết mục múa “Người Mẹ của tôi” của cô giáo Diệu Linh cùng tập thể 7A1, 7A2; tiết mục “Hát về mẹ Việt Nam anh hùng” của tập thể 7C2, 7C5, đã đưa người xem tìm về dáng mẹ để thêm thấu hiểu những hi sinh đó.

Trong phần 2 “Tổ quốc trong dáng hình của mẹ”, những thước phim về mẹ và các tiết mục múa “Người Mẹ của tôi” của cô giáo Diệu Linh cùng tập thể 7A1, 7A2; tiết mục “Hát về mẹ Việt Nam anh hùng” của tập thể 7C2, 7C5, đã đưa người xem tìm về dáng mẹ để thêm thấu hiểu những hi sinh đó.

Hà Nội: Học sinh trường Đoàn Thị Điểm với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Dáng hình tổ quốc" - Ảnh 1

Trong buổi lễ, thầy trò nhà trường đã cùng gửi đến mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuyến những tình cảm tri ân, những đóa hoa tươi thắm và món quà nghĩa tình. Xin đời đời ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, của mẹ Xuyến, của các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong buổi lễ, thầy trò nhà trường đã cùng gửi đến mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuyến những tình cảm tri ân, những đóa hoa tươi thắm và món quà nghĩa tình. Xin đời đời ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, của mẹ Xuyến, của các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Sống trong những giây phút thiêng liêng của lễ thượng cờ trên khắp dải đất hình chữ S, thầy trò trường Đoàn Thị Điểm cùng các vị khách mời cùng hướng lòng về dáng hình đất nước, lắng nghe trong tim niềm tự hào dân tộc và cất lên âm vang hào sảng của bài Quốc ca hùng tráng.

Sống trong những giây phút thiêng liêng của lễ thượng cờ trên khắp dải đất hình chữ S, thầy trò trường Đoàn Thị Điểm cùng các vị khách mời cùng hướng lòng về dáng hình đất nước, lắng nghe trong tim niềm tự hào dân tộc và cất lên âm vang hào sảng của bài Quốc ca hùng tráng.

Theo Sơn Thủy

KTĐU

Từ khóa: