Mourinho đã trải qua một tuần đấu hoàn hảo khi 2 lần đánh bại Barca và ngược dòng thành công trên sân Old Trafford. Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ông kể từ khi đến với dàn sao Los Blancos. Sẽ còn rất lâu nữa, người Madrid vẫn còn nhớ tới gương mặt lạnh lùng, gân guốc của vị chiến lược gia 50 tuổi này trên mặt cỏ Old Trafford…
Trong lần đầu tiên đến với Nhà hát (cách đây 9 năm cùng Porto), Mourinho vẫn còn là cái tên lạ lẫm dù ông vừa đưa Porto giành UEFA Cup (tiền thân của Europa League). Nhưng sau đêm diễn năm đó, Mou đã trở thành kẻ thách thức đáng sợ với Sir Alex để rồi 13 lần chạm trán sau đó, ông chỉ thắng 2. Khi Costinha đánh đầu ấn định kết quả hòa 1-1 cho các vị khách đến từ bán đảo Iberia, Mourinho đã có màn ăn mừng để đời mà sau này ông đã nói rằng “Tôi như điên dại và phát cuồng vì chiến thắng”.
"Tôi tới Old Trafford lần đầu tiên chín năm trước. Bây giờ tôi đã huấn luyện hơn 100 trận tại sân chơi châu Âu. Nếu tôi thua đêm nay, tôi sẽ không khóc. Nếu thắng, tôi cũng sẽ không chạy tới hơn 100 mét. Chúng tôi sẽ ăn mừng trên máy bay. Nếu thua, tôi sẽ giả vờ ngủ quên trên đường về...”. Đó là phát biểu của Jose Mourinho trong buổi họp báo trước đại chiến Man Utd – Real.

Mourinho trong màn ăn mừng cách đây 9 năm
9 năm trôi qua, Mou đã khác, mái tóc đã điểm bạc và ông không còn mang trên mình chiếc áo choàng mà nếu cầm thêm một lưỡi hái, người ta sẽ lầm tưởng đó là vị thần chết. Và cũng sau từng ấy thời gian, Người đặc biệt đã trở nên lợi hại hơn khi trải qua 3 môi trường bóng đá hoàn toàn khác nhau (Chelsea, Inter rồi Real Madrid).
Lần trở lại Old Trafford vừa qua của Mou hoàn toàn khác. Ông mang trên mình sứ mệnh đưa Real tới mục tiêu La Decima khi tên tuổi của ông đã được cả thế giới thừa nhận. Ở đó, có sự so sánh, những ánh mắt tò mò về chiến thuật của Mou trước chiến lược gia lão làng Sir Alex.
Ván cờ của Mou đã thất bại trong cả hiệp đấu thứ nhất. Điều đó thể hiện ở thế trận bế tắc đến tuyệt vọng của dàn sao Los Blancos. Nhưng bên ngoài đường pitch, chiến lược gia người Bồ vẫn giữ được nét mặt lạnh lùng đầy âm mưu, toan tính. Nó khác hẳn với sự sốt sắng của người đồng nghiệp đáng kính bên kia chiến tuyến. Đó là nét đặc biệt!

Ngay cả khi Ramos đá phản lưới nhà mang về bàn thắng cho Man Utd, Mourinho cũng chỉ lặng lẽ vỗ vai trợ lí Karanka để báo hiệu sự thay người. Khi hơn 7 vạn CĐV có mặt ở Old Trafford đang chờ đợi tài năng cầm quân của Mourinho thì trọng tài Cuneyt Cakir đã phá hỏng bữa tiệc ấy bằng chiếc thẻ đỏ với Nani mà theo phó tướng Mike Phelan, nó quá nặng tay với Man Utd.
Mourinho đã ghi điểm tại Old Trafford khi lặng lẽ an ủi Nani và thì thầm điều gì đó vào tai Sir Alex. Không rõ 2 đại gia chiến thuật đã chia sẻ điều gì, chỉ biết rằng Ông già gân đã kiềm chế được cơn nóng giận. Đó cũng là lúc ván cờ của Mourinho bắt đầu. Trước khi Nani dính thẻ đỏ, Benzema đã chuẩn bị vào sân thay người. Nhưng sau khi sự cố xảy ra, Mourinho lại bất ngờ tung Luka Modric.
Trong thế trận hơn người, Mou thừa hiểu Man Utd sẽ lui về cố thủ. Thêm 1 tiền đạo chẳng khác nào khiến vòng 16m50 của Quỷ đỏ thêm chật chội. Thay vào đó, Người đặc biệt sử dụng những cú sút xa ngoài vòng cấm mà ai cũng biết tại Real, Modric làm điều đó tốt hơn ai hết. Sự thay đổi của Mou đã phát huy hiệu quả đúng như yêu cầu chiến thuật.
Modric rồi Ronaldo ghi bàn mang về tấm vé đi tiếp cho Real… Đứng trước màn ngược dòng ấy, bất cứ HLV nào cũng có thể “phát cuồng”. Nhưng Mourinho thì không, ông không lặp lại cách ăn mừng như cách đây 9 năm. Thay vào đó là sự lạnh lùng mà ông thừa biết, mình đã may mắn hơn Sir Alex.
Mou đã quá nhiều lần rơi vào cảnh mất người rồi thất bại và ông thừa hiểu cảm giác tức tối, thất vọng của Sir Alex. Màn ăn mừng khi ấy chẳng khác nào nắm muối xát vào vết đau của hơn 7 vạn CĐV có mặt tại Old Trafford. Mou càng khiến người Manchester cảm phục hơn khi thừa nhận sự thất bại trong cuộc đấu trí với Sir Alex “Đội chơi hay hơn đã thua”.
Sự tôn trọng mà Mou dành cho Man Utd có vẻ đồng điệu với cách ăn mừng lặng lẽ của Cris Ronaldo. Trong ngày Man Utd kiệt quệ về tinh thần và lực lượng, bữa tiệc của người Madrid đã kém vui. 3 người Bồ Đào Nha (Mourinho – Ronaldo – Nani) đã trở thành những nhân vật chính tại Old Trafford mà đáng ra, nó thuộc về Sir Alex với chiến thuật quá hợp lí. Chỉ tiếc rằng ván cờ của ông đã bị hất văng bởi chiếc thẻ đỏ.
Hãy gạt bỏ những tranh cãi bất tận ấy để nói về Sir Alex và Mourinho. Hai nhà cầm quân số 1 thế giới đã có màn hội ngộ đỉnh cao. Đằng sau thất bại, người ta nhận ra một Sir Alex vượt tầm khi cản bước một Real đang trên đà thăng hoa sau 2 trận El Clasico ấn tượng. Còn với Mourinho, ông vẫn đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt! Sau 9 năm, Mou lại loại M.U ngay tại Old Trafford ở vòng 1/8 Champions League. Năm đó, ông đã đưa Porto đăng quang. Còn năm nay?