Sự kiện hot
3 năm trước

Tập đoàn Hòa Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đức Vua Lý Thái Tổ

Sáng 18/3, hơn 500 thương binh, cựu chiến binh, cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH Hòa Bình đã tổ chức lễ dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ tri ân tưởng nhớ công lao của Đức Vua Lý Thái Tổ.

Các cựu chiến binh, thương binh và cán bộ, nhân viênTập đoàn Hòa Bình dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ

Hà Nội vào xuân đón vận hội mới, tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ trải qua bao thế hệ cùng nhau giữ gìn, mở mang bờ cõi, non sông gấm vóc mà Vua Lý Thái Tổ đã để lại cho con cháu, Công ty Thương binh nặng Hòa Bình tổ chức lễ dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ. Đây cũng là dịp để những người cựu chiến binh, thương binh Hòa Bình báo công về những đóng góp phần nhỏ xương máu, công sức xây dựng đất nước có cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay, sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Trở về sau cuộc chiến mang theo những ký ức khốc liệt của chiến tranh và nỗi đau mất đồng đội, những người lính của Công ty Thương binh nặng Hòa Bình càng thấm thía và hiểu rõ hơn giá trị và ý nghĩa của hai chữ “trở về”. Chính điều đó đã thôi thúc họ nỗ lực không ngừng để sống, để làm việc không chỉ cho bản thân mà hơn hết sự đồng lòng, nỗ lực và ý chí quyết tâm giúp những người lính cùng tập thể cán bộ nhân viên đưa Hòa Bình trở thành một Công ty uy tín, ngày càng phát triển và vững mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình thắp hương tại lễ tưởng niệm

Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Hoà Bình hay còn gọi là Tập đoàn Hoà Bình (Hòa Bình Group) là một trong 10 nhà đầu tư bất động sản uy tín nhất Việt Nam và là đơn vị duy nhất tại Việt Nam vừa là chủ đầu tư, đơn vị quản lý xây dựng, đơn vị thi công và thiết kế cho tất cả các công trình 6 sao. Những công trình đẳng cấp đã khẳng định uy tín như tháp đôi Hoà Bình Somerset khánh thành năm 2006 với tổng vốn đầu tư 26 triệu USD và do Ascott quản lý, Toà nhà căn hộ tiêu chuẩn 5 sao tại số 2 K80 Đường Bưởi, Tổ hợp Hoà Bình Green City tại 505 Minh Khai tiêu chuẩn 6 sao với thành lan can căn hộ, thiết bị vệ sinh dát vàng, kết cấu chống động đất cấp 8 và tiết kiệm điện năng. Khách sạn Danang Golden Bay nằm trong tổ hợp Hoà Bình Green Đà Nẵng với tổng cộng 1.826 phòng khách sạn và căn hộ - khách sạn. Năm 2020 khánh thành và đưa vào sử dụng Khách sạn hồ vàng Hà Nội (Dolce Ha Noi Golden Lake) được thế giới khâm phục, bạn bè quốc tế gần xa, ngợi ca, học tập.

Hôm nay, những người lính của Hòa Bình vẫn muốn tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đến năm 2030, kỷ niệm 1020 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ dời đô Hoa Lư về Thăng Long để đất nước ta không còn người nghèo khó, dân sẽ giàu, nước sẽ mạnh.

Sau buổi lễ dâng hương, Tập đoàn tiếp tục có buổi lễ gặp mặt và giao lưu cùng các cựu chiến binh, thương binh và toàn thể cán bộ nhân viên tại Khách sạn Dolce Hà Nội Golden Lake B7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội vào trưa cùng ngày.

Tập đoàn Hòa Bình giao lưu gặp mặt tại Khách sạn Dolce Hà Nội Golden Lake B7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Xin trân trọng giới thiệu bài diễn văn của ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Bình tại buổi lễ dâng hương.

Kính thưa hương linh Đức Vua Cha Lý Thái Tổ,

Hôm nay, ngày lành tháng tốt, 18 tháng 3 năm 2021 (tức ngày 06 tháng 2 năm Tân Sửu), đón mùa xuân mới, chúng con, hơn 500 thương binh, cựu chiến binh trải qua các cuộc chiến tranh bom đạn ác liệt, xông pha trận mạc trên khắp các chiến trường, bảo vệ tổ quốc, độc lập nước nhà; xin thành kính làm lễ dâng hương, dâng hoa, dâng lễ vật để tỏ lòng tri ân tưởng nhớ công lao trời biển của Đức Vua Cha, một đế vương nhìn xa trông rộng, đã hạ chiếu dời đô từ Hoa Lư về kinh thành Thăng Long ngàn năm văn hiến; Trải qua hơn một nghìn năm phát triển qua các triều đại Lý – Trần – Lê hùng mạnh, cho đến nay Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội là thủ đô của một nước trăm triệu dân, được cả thế giới tôn vinh là thành phố Hòa Bình, thành phố sáng tạo, một thủ đô của phẩm giá con người. Với niềm tự hào đó, chúng con xin kính báo với Đức Vua Cha: hiện nay đất nước đã ngăn chặn được đại dịch Covid lần thứ 3, vừa tổ chức đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 thành công rất tốt đẹp, chọn được những người có đức, có tài, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước, ...

Hơn 1000 năm qua, Việt Nam thực sự đã trở thành một đất nước anh hùng. Trên thế giới chưa có một dân tộc nào, từng 3 lần đánh thắng quân Nguyên; từng 2 lần đánh bại thực dân và đế quốc sừng sỏ nhất. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi những dấu son chói lọi - 3 lần chiến thắng hào hùng trên Bạch Đằng Giang. Năm 938 vua Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán; năm 981 vua Lê Đại Hành đánh thắng quân Tống; năm 1288, Hưng đạo Vương Trần Quốc Tuấn đánh cho quân Nguyên Mông thua chạy không còn mảnh giáp.

Những chiến công oanh liệt, đánh thắng quân Nguyên trận Chương Dương độ năm 1285. Đánh tan quân Minh trận Chi Lăng của nghĩa quân Lam Sơn năm 1427. Người anh hùng áo vải Quang Trung đại đế, đánh tan quân giặc Mãn Thanh trận Ngọc Hồi, Đống Đa xác giặc chồng chất thành gò thành đống năm 1789... làm kẻ thù kinh hoàng khiếp sợ, sáng mãi hào khí Thăng Long, con dân đất Việt. Năm châu chấn động địa cầu 55 ngày đêm đánh thắng thực dân Pháp ở lòng chảo Điện Biên Phủ. Đại thắng mùa xuân năm 1975, đánh Mỹ cút, đánh Ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông đất nước liền một dải, sau mấy chục năm máu đổ, bom đạn chiến tranh tàn khốc,....

Các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sỹ trải qua bao thế hệ cùng nhau giữ gìn, mở mang bờ cõi, non sông gấm vóc mà Đức Vua Cha đã để lại cho con cháu. Trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ và xây dựng đất nước, Công ty thương binh nặng Hòa Bình chúng con có phần nhỏ đóng góp xương máu, công sức để xây dựng đất nước có cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay, sánh vai cùng cường quốc năm châu. Xây dựng khách sạn Hồ vàng Hà Nội, thế giới khâm phục, bạn bè quốc tế gần xa, ngợi ca, học tập.

Hà Nội vào xuân đón vận hội mới, với lòng thành kính, chúng con:

- Cầu mong Đức Vua Cha phù hộ, độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân cơm no, áo ấm, ...

- Phù hộ, độ trì cho thương binh, cựu chiến binh, cán bộ, nhân viên Công ty thương binh nặng Hòa Bình và thương binh trong cả nước, các vị khách quý, các nhà báo có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay có nhiều sức khỏe để mọi người tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đến năm 2030, kỷ niệm 1020 năm ngày Đức Vua Cha dời đô Hoa Lư về Thăng Long thành để đất nước ta không còn người nghèo khó, dân sẽ giàu, nước sẽ mạnh.

Đứng nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời. Tất cả chúng con thề nguyện sẽ sống xứng đáng với truyền thống vẻ vang hào khí Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội, thủ đô của phẩm giá con người “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Yết bái! Yết bái! Xin trân trọng cảm ơn!

Minh Minh

Theo KTĐU

Từ khóa: