Sự kiện hot
14 năm trước

Cô bạn Hoàng Hậu Phương Đông kể chuyện 'mọc sừng'

Bên cạnh đó, cùng nghe những chia sẻ của bạn ý về giấc mơ tương lai nhé!

Bên cạnh đó, cùng nghe những chia sẻ của bạn ý về giấc mơ tương lai nhé!

Xin chào Hoàng Hậu Phương Đông, mình nghe nói bạn đã tham gia vào một số bộ phim ngắn. Bạn có thể chia sẻ với bọn tớ không?

Xin chào độc giả của Dantin . Đúng là trong thời gian qua mình đã góp mặt trong hai bộ phim ngắn. Bộ phim đầu tiên là “Bữa ăn cuối cùng” đã hoàn thành và gửi đi tham gia Liên hoan phim ngắn tại Tokyo, còn tác phẩm ngắn tiếp theo mình vừa quay xong có tên “Điều ước cuối cùng”. Theo mình được biết thì cả hai bộ phim này đều sẽ tham gia vào Tiệc phim ngắn trực tuyến Yxine 2012 diễn ra vào mùa Thu tới.

Bạn có thể nói rõ hơn về nội dung hai bộ phim đó không?

Trong “Bữa ăn cuối cùng”, mình đóng vai một cô học sinh trung học có khả năng nhìn thấy sừng trên đầu người khác. Gia đình và các bác sĩ tâm lý đã cố gắng giúp cô bé có một cái nhìn khác về cuộc sống nhưng dần dần trở nên chán nản vì không có hiệu quả gì. Còn với phim “Điều ước cuối cùng” thì mình không biết trả lời ra sao vì chưa được xem bản phim chính thức. Tuy nhiên, cả hai bộ phim này đều đảm bảo có kết thúc rất bất ngờ cho người xem đấy.

Trailer phim "Bữa ăn cuối cùng"

Trailer phim "Điều ước cuối cùng"

Bạn nghĩ vì sao đạo diễn lại chọn một người chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất trước đây như bạn?

Ngay từ khi đọc kịch bản, mình đã nghĩ rằng được đạo diễn chọn bởi gương mặt buồn khá là hợp với vai diễn. Ngoài ra, kết hợp với bối cảnh xung quanh, khán giả sẽ nhận ra đây là bộ phim khá u buồn. Sau này, khi hỏi lại đạo diễn thì anh ấy mới nói rằng mình được chọn nhờ đôi mắt khá to và sâu, giọng nói trầm cùng khả năng biểu đạt tốt trong buổi thử vai.

Bạn có thấy mình giống nhân vật trong phim không?

Bộ phim đầu tiên “Bữa ăn cuối cùng” có liên kết với bộ phim sau nên cảm xúc của hai phim cũng tương tự nhau. Mình thấy có giống nhân vật một chút ở chuyện hay buồn và dễ bị tổn thương, nhưng luôn cảm thấy cô đơn như cô gái trong phim thì không hề, bởi mình vẫn còn nhiều người bạn tốt xung quanh.

Lý do gì khiến bạn hứng thú với hai bộ phim đi theo chiều hướng tâm linh, huyền bí như vậy?

Đó là lần đầu tiên mình được mời đóng phim, và mình thấy tò mò, muốn thử sức. Tuy nhiên lúc đầu, khi đọc kịch bản, mình không thấy đáng sợ lắm. Những gì bạn thấy trên phim là do phần hậu kỳ biến nó trở nên ghê rợn như thế thôi!

Vậy khi phim ra mắt, bạn xem có thấy sợ không?

Có lẽ là do mình đóng trong bộ phim này nên khi có sản phẩm cuối cùng ra mắt, mình không còn cảm thấy sợ nữa. Tuy nhiên, một số người bạn của mình đi xem cùng thì lại tỏ ra sợ hãi với một vài cảnh phim.

Vậy bạn có sợ không khi bị nhiều người ngoài nhìn vào?

Ngay khi mình xuất hiện trên một số phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người tỏ ra tò mò với mình. Trước tiên có lẽ là bởi cái tên đặc biệt của mình. Ban đầu, mình cảm thấy hơi khó chịu bởi nhiều lời nói xấu từ những người không quen biết. Nhưng rồi, mình quyết định cứ im lặng để những lời nói xấu ấy trôi qua và sống vui vẻ bên những người thân yêu của mình. Hy vọng họ có thể nghĩ khác nếu biết con người mình nhiều hơn.

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đóng trong một bộ phim chưa?

Mình đã từng nghĩ như vậy rồi bởi vì ngay từ bé, mẹ mình cũng đã gợi ý về chuyện này, cho dù cả bố mẹ đều không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau đó, mình thấy khá hứng thú với phim ảnh bởi khi được xem nhiều phim hay thì mình nảy ra ý định muốn được diễn xuất. Trong mùa Hè tới, mình muốn tham gia casting để đóng một số phim truyền hình ngắn như "Bộ tứ 10A8" hay "Những phóng viên vui nhộn". Nhưng các phim này đều mang tính hài hước cao, nên mình không biết khuôn mặt mình có đóng được không nữa.

Bạn có gặp khó khăn khi tham gia đóng phim ngắn không?

Dù gì thì đây cũng là một bộ phim ngắn nên thời gian thực hiện không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để học trước kịch bản. Khi bắt đầu diễn xuất, mình thấy hơi khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình của mọi người trong đoàn làm phim nên các cảnh quay về sau ngày càng trở nên suôn sẻ hơn.

Vậy bạn cảm nhận gì về quá trình làm phim ngắn độc lập?

Lần đầu tiên tiếp xúc với môi trường làm phim, mình không thể không có những áp lực. Mình thấy hồi hộp và luôn lo lắng sẽ không làm được việc. Các bạn diễn của mình đều lớn tuổi hơn mình, nên khi diễn mình cảm thấy rất dễ chịu để hoàn thành cảnh quay. Mình thấy làm phim ngắn rất tuyệt vời bởi nó là tâm huyết của tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Họ làm phim đều vì đam mê chứ không phải bởi gánh nặng doanh thu, do vậy họ có thể phát triển mọi khả năng của mình.

Việc đóng phim có ảnh hưởng gì tới chuyện học hành của bạn không?

Thời gian mình đi đóng phim cũng rất ngắn và thường vào các ngày nghỉ cuối tuần nên cũng không có nhiều ảnh hưởng lắm. Bên đoàn phim cũng sắp xếp lịch quay thuận lợi nhất cho lịch học của mình nên cũng rất thoải mái. Hiện tại, có rất nhiều bạn trẻ ở độ tuổi như mình cũng thử sức mình trong lĩnh vực này nhiều tới mức sẵn sàng bỏ bê nhiều thứ khác. Mình nghĩ đó là chuyện không nên. Mọi người nên xác định rằng đây có lẽ chỉ là một môn giải trí đơn thuần và không thể đi theo nó mãi. Sẽ có lúc bạn phải làm một cái gì đó chính thống hơn.

Dường như bạn đang nung nấu giấc mơ gì đó thì phải…

Đúng vậy. Mình có ước mơ trở thành một đại sứ để có thể đi và tìm hiểu nhiều nền văn hóa trên thế giới. Đó chính là lý do mình chọn trường Đại học Ngoại Giao trong kỳ thi quan trọng năm sau. Mình hy vọng rằng việc được nhiều người biết đến sẽ là một chút lợi thế khi mình thi vào trường.

Xin cám ơn bạn! Chúc bạn luôn thành công với giấc mơ của mình!

 
Họ tên: Hoàng Hậu Phương Đông
Ngày sinh: 10/01/1995
Lớp: THPT Trần Phú (Hà Nội)
Sở thích: Chơi với chó, mèo. Thích vẽ chân dung, tĩnh vật, thiết kế thời trang.
Các thành tích đã đạt được:
- Giải vẽ tranh nhân ngày “Gia đình Nga” (tranh của Đông được đăng lên một tờ báo của Nga)
- Tham gia cuộc thi “Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế” do Trung tâm hợp tác quốc tế về khoa học và văn hóa Nga cùng Tạp chí điện ảnh Eralash tổ chức tại Nga tháng 5/2008
- Giải tập thể đặc biệt cấp quốc gia trong cuộc thi vẽ tranh “Phòng chống tác hại của thuốc lá” đầu năm 2009
- Giải Nhì cuộc thi tìm hiểu “Hai di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Hội An” tháng 11/2009
- Giải Ba hội thi kể chuyện lịch sử 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tháng 6/2010
 

 

Một vài hình ảnh của Hoàng Hậu Phương Đông

Minh An

Từ khóa: