Sự kiện hot
10 tháng trước

Hà Tĩnh: Đông đảo các "nơm thủ” cùng lao xuống hồ thủy lợi bắt cá

Ngày 15/7, hàng trăm người dân tay cầm nơm tham gia bắt cá tại hồ thủy lợi xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Các “ nơm thủ” có mặt từ rất sớm mua vé bắt cá.

Không chỉ thanh niên trai tráng, nhiều người lớn tuổi cũng háo hức về tham gia nơm cá vào dịp cuối tuần. Từ sáng sớm, các "nơm thủ" túc trực xung quanh hồ thủy lợi hò hét. Sau khi mọi người tập trung đông đảo, các "nơm thủ" ào xuống nước trổ tài đánh bắt cá.

Phí xuống hồ bắt cá là mỗi vé với giá 100.000 đồng/vé, chủ hồ sẽ dùng 1 dây vải màu hồng buộc vào cánh tay "nơm thủ" để đánh dấu.

Vui mừng khi bắt được cá to.

Được biết, hồ thủy lợi rộng 4ha được anh Trần Cương (SN 1983) thuê lại cách đây 4 năm để thả cá. Rất nhiều các loại cá được thả xuống như: cá mè, cá chép, cá trôi, cá trắm... Hiện nay hồ thủy lợi xả nước phục vụ tưới tiêu cho vụ lúa hè thu, nên chủ hồ đã bán vé để mọi người xuống nơm.

Anh Trần Cương chia sẻ: “Vì sống tự nhiên nên cá khỏe, chất lượng thịt tốt, có những con đạt trọng lượng hơn 5kg. Rất may mắn khi tôi phát động được bà con ủng hộ rất nhiệt tình, sáng nay tôi bán được khoảng 200 vé, giá 100.000 đồng/vé".

Khoe chiến tích trên tay, ông Lê Tuyết (68 tuổi, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) đã bắt được 2 con cá to bự chỉ sau 15 phút xuống nơm. Ông cho biết bản thân rất phấn khởi, hoạt động vừa mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe vừa đem lại niềm vui tinh thần cho người dân trong chuỗi ngày hè nắng nóng.

Nhiều nơm thủ may mắn bắt được rất nhiều cá.

“Mặc dù nhiều ngày nay, thời tiết tại Hà Tĩnh trở nên khắc nghiệt hơn vì nắng nóng kéo dài từ đầu giờ sáng tới cuối giờ chiều nên những nơm thủ rất vất vả khi bắt cá. Nhưng điều đó không khiến tinh thần đi xuống mà ngược lại chúng tôi còn cố gắng hết sức để bắt được những con cá to nhất”. Ông Tuyết cho biết thêm.

Khi những người đàn ông đánh đuổi cá dưới nước, phía trên bờ, những cổ động viên cũng háo hức không kém, luôn hướng mắt dõi theo người thân của mình, sẵn sàng đến hỗ trợ khi bắt được cá lớn. Mỗi lúc bắt được cá lớn, nhiều “nơm thủ” giơ con cá lên cao, hò hét vừa khoe thành quả của mình, vừa tạo thêm không khí cho những người khác.

Không chỉ người dân địa phương, mà rất đông người dân từ mọi nơi cũng tìm về để tận hưởng niềm đam mê của mình trong ngày cuối tuần.

Không khí náo nhiệt, hò reo cổ vũ người thân.

Anh Phạm Đức (SN 1992, trú tại xã Tâm Lâm Hương, huyện Thạch Hà) cho biết: “Tôi đã có mặt từ rất sớm, háo hức để chờ đợi ào xuống hồ thỏa mãn đam mê bắt cá của mình. Rất may mắn chỉ sau 5 phút, bản thân đã bắt được con cá nặng 2kg. Với thành phẩm của bản thân, tôi sẽ tự xuống bếp dành cho gia đình một bữa ăn cuối tuần vui vẻ.”

Không chỉ là bắt cá, các nơm thủ muốn ôn lại kỷ niệm thời chăn trâu cắt cỏ cùng đám bạn ra ao sau nhà để bắt cá.

Nơm thủ Trần Hùng (SN 1977, trú tại phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Thực ra vui là chính nên chúng tôi cũng không đặt nặng vế đề được nhiều hay ít cá. Tuy nhiên, thực sự cá ở đây rất nhiều, tôi cũng khá may mắn. Tôi đã từng chạy hàng chục km ra huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chỉ vì đam mê".

Sau gần 2 giờ đồng hồ nơm cá, ông Phạm Đức Nông (SN 1975, trú tại xã Đồng Môn) bắt được hơn 10 kg cá các loại.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: