Sự kiện hot
7 năm trước

Ký ức hãi hùng trong đêm sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp 2 bố con

Tang thương bao trùm xóm núi hiu quạnh. Người vợ trẻ mỗi khi nghĩ đến chồng, con lại gào khóc trong đau đớn. Nỗi sợ hãi như những thước phim quay chậm luôn ám ảnh tâm trí chị khi nghĩ lại đêm kinh hoàng ấy.

 Chồng con bị vùi lấp ngay phía sau lưng

Sau trận lụt lịch sử, người dân Thanh Hóa đang gắng gượng đứng lên thu dọn nhà cửa, ruộng vườn, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, khó khăn chồng chất khó khăn. Bên cạnh đó, những đau thương, mất mát khi lũ dữ, sạt lở đất đã cướp đi người thân vẫn luôn hiện hữu.

Vào buổi chiều muộn, tại bản Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, nơi vừa xảy ra vụ sạt lở khiến 2 bố con chết thảm, từng đám mây đen vần vũ như muốn nút trọn cả xóm núi, sự hiu quạnh, tan hoang đến se lòng. Người dân đang lặng lẽ thu dọn những gì còn xót lại sau lũ để tiếp tục cuộc mưu sinh trong nghèo khổ.

Sạt lở đất khiến ngôi nhà chị Vi Thị Hiền bị hư hỏng hoàn toàn

Đêm 11/10, là một đêm không ngủ của dân làng khi những cơn mưa như trút nước dội xuống, cùng với đó là những tiếng ầm ầm vang lên bên sườn núi khi đất đá sạt lở. Tiếng la hét thất thanh cứu người vang lên chìm trong mưa gió.

Mọi nỗ lực cứu người đã không thành, đất đá vùi lấp khiến hai bố con anh Vi Văn Chiến (SN 1989) và cháu Vi Thị Linh Đan chết tại chỗ.

Nỗi đau quá lớn, đến quá bất ngờ khiến người vợ trẻ ngã quỵ không thể gượng dậy, chị không thể ngờ trong tích tắc chồng và con bị vùi lấp ngay phía sau lưng. Một gia đình tuy còn nghèo khó nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, một người chồng lam lũ, một đứa con kháu khỉnh…tất cả giờ chỉ còn lại trong ký ức.

Đau đớn, hụt hẫng, chỉ trong phút chốc chị Hiền mất cả chồng lẫn con

Nỗi đau quặn thắt, đôi mắt chị trở nên vô hồn, chị hướng về bàn thờ nghi ngút khói hương như đang cố níu kéo, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại, bất lực gọi hai bố con quay về.

Mâm cơm cúng chiều lạnh ngắt thê lương, khiến không gian đặc quánh ngột ngạt đến tê tái lòng. Tất cả chỉ còn lại nỗi đau, sự mất mát không thể bù đắp.

Phải mất rất lâu động viên, chị Vi Thị Hiền (SN 1995, vợ anh Chiến) mới gắng gượng nhớ lại: “Cả đêm mưa rất to, lúc đó gần sáng, hai vợ chồng cùng đứa con gái 2 tuổi đang nằm bỗng nghe những âm thanh ầm ầm từ vách núi sau nhà. Cả hai vội vàng bế con chạy ra ngoài, chỉ trong tích tắc khi vừa nắm tay nhau chạy ra ngoài thì đất trên núi đã ập xuống, anh ấy đứng ở phía sau tuột tay khỏi tôi, ngoảnh lại phía sau chỉ còn một đống đất đổ nát rồi tôi ngất lịm lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì cả chồng lẫn con đều bỏ tôi đi cả rồi".

"Mới trước đó, anh ấy còn cùng các hộ dân đi chống lũ, tối về vợ chồng con cái còn quây quần bên mâm cơm. Vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ, sao ông trời bắt tôi phải chịu nỗi đau quá lớn này”, người vợ trẻ đau đớn kể lại.

Đào bới đất tìm người giữa đêm khuya

Nhận được tin báo nhà con trai bị sập, bà Vi Thị Khuyên (SN 1961, mẹ của Chiến) đang ở Đà Nẵng tức tốc bắt xe về quê. Đến đầu xã nghe tin con và cháu đã chết bà choáng voáng, ngất lịm.

Trong 4 người con, Chiến là đứa hiền lành, chịu khó, thương vợ, thương con, cuộc sống còn nhiều khó khăn, ngôi nhà đã bị sập được gia đình vay mượn dựng lên. Bà không ngờ xa quê bấy lâu, ngày trở về đoàn tụ lại là ngày đưa tiễn con, cháu về nơi chín suối.

Nước mắt bà đã cạn, đứng bên bàn thờ, bà khóc đến khàn giọng “Sao ông trời không để cho bố con nó sống, bắt tôi đi thay chúng nó đi. Hãy trả lại con và cháu cho vợ nó khỏi lẻ loi, cô độc”.

Anh Vi Văn Chia (SN 1985, anh trai Chiến), cũng là người chứng kiến cảnh sạt lở kinh hoàng kể lại: “Khi đó trời gần sáng, sau tiếng ầm ầm vang lên, tôi vội vàng chạy ngược lên nhà chú Chiến. Một góc núi Chiềng bị sạt lở, 5 ngôi nhà trước mắt bị nhấn chìm trong đất đá, mọi người đều may mắn thoát ra ngoài được, riêng nhà em tôi không thấy ai. Mọi người hô hoán chạy vào đào bới tìm kiếm người, phải mất rất lâu mới thấy thím Hiền nằm bất động. Nhà sập, lượng đất đá rất lớn, mọi người hô hoán đào bới, mãi đến 3 giờ sáng mới tìm thấy em và cháu, lúc đó hai bố con chú ấy đã chết rồi”.

Mái ấm hạnh phúc hôm nào giờ đây tất cả chỉ còn lại trong ký ức, chị ngồi lặng thinh bên di ảnh 2 bố con khiến mọi người đều xót xa

Trao đổi với PV, ông Trịnh Văn Trường, phó chủ tịch xã Yên Nhân cho biết: “Gia đình chị Hiền thuộc đối tượng hộ nghèo. Trước kia chồng đi làm làm ăn xa do con nhỏ. Cả nhà sống nhờ vào mấy sào ruộng, hai vợ chồng cưới nhau năm 2014, mới được cháu gái 2 tuổi. Tại khu vực làng Chiềng bị đất đá vùi lấp 5 ngôi nhà, trong đó có nhà chị Hiền, may mắn lúc đó mọi người chạy thoát, riêng gia đình chị Hiền bị mắc kẹt phía trong, khi mọi người đào bới tìm kiếm thì phát hiện cả 2 bố con đã tử vong".

"Trận sạt lở đêm 11/10 đã khiến nhiều ngôi nhà bị sập và giao thông bị tàn phá ở nhiều nơi. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ xuống gia đình, thăm hỏi, động viên, giúp gia đình lo hậu sự. Huyện, xã đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình".

"Hiện chị Hiền chân còn đau chưa thể đi lại được, đang phải ở nhờ nhà bác, còn bàn thờ bát hương hai bố con đặt tạm nhà anh trai anh Chiến. Chúng tôi đang làm đơn đề nghị huyện hỗ trợ làm lại nhà cho chị Hiền. Điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để chị Hiền vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.”, ông Trường cho biết thêm.

Ngọc Hưng
Theo Báo giadinh.net

Từ khóa: