Sự kiện hot
3 năm trước

Nam sinh phải vay nặng lãi để trị bệnh cho mẹ

Hàng loạt biến cố xảy ra liên tiếp đối với gia đình khiến em Đinh Hoàng Hà (thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) phải từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học, thay vào đó là nỗi lo lắng bệnh tình của mẹ và những trăn trở tiền bạc mỗi ngày.

Chàng trai nghèo chăm mẹ bạo bệnh

Anh trai bị tai nạn mất đột ngột, suy sụp tinh thần đã khiến bố em bị tai biến và qua đời không lâu sau vào năm 2018, chưa dừng lại chuỗi thương đau với gia đình Hà, trong lúc lao động, mẹ em bị tai nạn dập tủy rơi vào cảnh sống thực vật. Mọi nỗi đau, gánh nặng đều đè lên đôi vai của người con út Đinh Hoàng Hà.
Gia đình nghề nông làm chỉ đủ ăn sau liên tiếp những mất mát giờ đây chẳng còn gì ngoài những nợ nần và trăn trở. Tiền bệnh viện, thuốc men, cơm nước là nỗi lo đến tuyệt vọng của Hà vì bệnh tình của mẹ quá nặng nên em không thể rời mẹ để đi làm kiếm tiền, mọi hoạt động sinh hoạt của mẹ ngay cả tiểu tiện đều phải nhờ đến dụng cụ ngoài và người khác. Chứng kiến cảnh người con trai tận tụy tắm rửa, bón ăn bón nước, thay bỉm tã, áo quần cho mẹ khiến nhiều người không nén được thương cảm cho hoàn cảnh khốn đốn của hai mẹ con.
Ông Lê Hữu Phương, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Khuyết tật và Trẻ mồ côi xã Thiệu Toán cho biết: “Mẹ cháu Hà là một trong những đối tượng được địa phương rất quan tâm, được hưởng chính sách xã hội mức tàn tật nặng nhất của địa phương. Gia cảnh khó khăn nên địa phương cũng có những chính sách hỗ trợ giúp đỡ nhưng vẫn còn nhiều thiếu thốn, nghèo khổ”.

Người mẹ ốm đau chỉ biết nương tựa vào cậu con trai còn đang ngơ ngác trước biến cố cuộc đời

Hiện nay, mẹ của Hà đang phải lưu trú điều trị tại Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương Sầm Sơn (Thanh Hóa), ngoài những chi phí được bảo hiểm hỗ trợ, mỗi ngày Hà phải lo thêm tổng các phí ăn uống của hai mẹ con, thuốc và các chi phí phát sinh như tiền xoa bóp, tiền giãn cơ, thuốc dạ dày, tiêu chảy, chống viêm loét lên đến gần 700 nghìn đồng/ ngày. Trong tình cảnh quẫn bách tiền nong, Hà đã vay mượn họ hàng, hàng xóm, ngân hàng thậm chí vay nặng lãi. Em tâm sự “Hoàn cảnh tuyệt vọng nên em cũng không biết làm thế nào, mọi đồ giá trị trong nhà đều đã bán hết, giờ em cũng đang rao bán nhà những chưa ai hỏi mua vì nhà nằm sâu trong làng.”

“Con trai nuôi mẹ bệnh rất bất cập, khó khăn lắm chứ! Chú thương nhất thằng bé, học xong cấp 3 cũng đi làm thợ cơ khí có tay nghề lắm nhưng giờ phải nghỉ làm chứ mẹ đâu có ai chăm nom”, ông Phương thương cảm chia sẻ.
Được biết, từ khi gia đình rơi vào hoàn cảnh khốn đốn liên tiếp, địa phương cũng đã có những hỗ trợ như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã có phát động ủng hộ, Ngân hàng Chính sách Thiệu Hóa cũng có những giúp đỡ, một số nhà hảo tâm thông qua báo chí ủng hộ. Tuy nhiên số tiền vẫn không đủ để trang trải chi phí thuốc men cho bệnh tình của mẹ em.

Mọi sự giúp đỡ, xin được liên hệ trực tiếp với em: Đinh Hoàng Hà. thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Số ĐT: 0984777622

Theo KTDU

Từ khóa: