Những bông cúc họa mi trắng tinh khôi lại tràn ngập trên các con phố của Thủ đô. Tại các vườn hoa thu hút rất đông khách ghé thăm quan, chụp ảnh.
Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tháng 11 hàng năm, những bông cúc họa mi nhỏ xíu, trắng tinh khôi lại tràn ngập trên các con phố của thủ đô. Mỗi mùa hoa thường chỉ kéo dài 2-3 tuần nên khi hoa đang nở rộ, các địa điểm trồng loại “hoa báo đông” này đều thu hút rất đông khách ghé thăm quan, chụp ảnh.
Những ngày cuối tuần của tháng 11, tiết trời Hà Nội dịu mát, có nắng trong, dọc tuyến đường vào ngõ 264 Âu Cơ (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội), dòng người đổ về đông đúc ngắm nhìn từng bông cúc hoạ mi.
|
|
|
Những ngày cuối tuần của tháng 11, tiết trời Hà Nội dịu mát, có nắng trong, dọc tuyến đường vào ngõ 264 Âu Cơ (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội), dòng người đổ về đông đúc ngắm nhìn từng bông cúc hoạ mi.
|
|
Những ngày cuối tuần của tháng 11, tiết trời Hà Nội dịu mát, có nắng trong, dọc tuyến đường vào ngõ 264 Âu Cơ (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội), dòng người đổ về đông đúc ngắm nhìn từng bông cúc hoạ mi.
|
|
Những ngày cuối tuần của tháng 11, tiết trời Hà Nội dịu mát, có nắng trong, dọc tuyến đường vào ngõ 264 Âu Cơ (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội), dòng người đổ về đông đúc ngắm nhìn từng bông cúc hoạ mi.
|
|
Những ngày cuối tuần của tháng 11, tiết trời Hà Nội dịu mát, có nắng trong, dọc tuyến đường vào ngõ 264 Âu Cơ (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội), dòng người đổ về đông đúc ngắm nhìn từng bông cúc hoạ mi.
|
Những ngày cuối tuần của tháng 11, tiết trời Hà Nội dịu mát, có nắng trong, dọc tuyến đường vào ngõ 264 Âu Cơ (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội), dòng người đổ về đông đúc ngắm nhìn từng bông cúc hoạ mi.
|
Những ngày cuối tuần của tháng 11, tiết trời Hà Nội dịu mát, có nắng trong, dọc tuyến đường vào ngõ 264 Âu Cơ (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội), dòng người đổ về đông đúc ngắm nhìn từng bông cúc hoạ mi.
|
Minh Chí
Theo Phapluatplus