Sự kiện hot
13 năm trước

18 triệu đồng đến với 3 chị em cùng lúc mất cha mẹ

Sáng 27/6, Báo GĐ&XH phối hợp với lãnh đạo phương phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam đã trao 18 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc hảo tâm tới 3 chị em trong bài viết “Xót lòng gia cảnh đói nghèo, bơ vơ của 3 đứa trẻ mồ côi” đăng trên Vòng tay nhân ái/Blog của báo điện tử Giadinh.net.vn

Sáng 27/6, Báo GĐ&XH phối hợp với lãnh đạo phương phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam đã trao 18 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc hảo tâm tới 3 chị em trong bài viết “Xót lòng gia cảnh đói nghèo, bơ vơ của 3 đứa trẻ mồ côi” đăng trên Vòng tay nhân ái/Blog của báo điện tử Giadinh.net.vn

Đó là hoàn cảnh của 3 chị em Huỳnh Thị Vinh, Huỳnh Thị Vĩnh, Huỳnh Văn Vương trú tại khối 6, phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cách đây chưa lâu, ngày 28/2/2013, cùng một lúc 3 chị em bị mất đi cả cha lẫn mẹ.Khi đang đánh cá ở sông Trường Giang thì anh Huỳnh Văn Phương và chị Nguyễn Thị Thúy, bố mẹ các cháu bị gió lốc đánh lật thuyền. Cơn lốc bất ngờ đó đã cướp đi sinh mạng của cả vợ chồng, để lại 3 đứa con thơ bơ vơ giữa cuộc đời.


Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đại diện báo GĐ&XH, ông Hồ Thanh Minh, Bí thư Đảng ủy phường Phước Hòa trao tiền cho các cháu

Đã mấy tháng qua, 3 chị em Vinh, Vĩnh, Vương không còn cha mẹ ở bên cạnh. Giờ đây, trong căn nhà lạnh lẽo, 3 đứa trẻ mồ côi thơ dại, đứa 15 tuổi, đứa mới 13, còn đứa trẻ bé nhất chưa đầy 5 tuổi phải nhờ đến sự chăm sóc của bà nội. Khi chúng tôi đến, thì chỉ có Vinh và Vĩnh ở nhà, Vương đang theo học lớp học hè nên không có mặt. Nhắc đến bố, mẹ, Vinh lại rưng rưng nước mắt. Cho đến bây giờ việc cha mẹ em ra đi vẫn khiến Vinh bàng hoàng.

Bà Lương Thị Cúc, bà nội của các cháu xúc động nói: “Tội nghiệp cho 3 đứa cháu phải chịu nỗi đau mất cha mất mẹ. Không biết rồi đây, chúng sẽ sống ra sao khi bà già yếu. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn báo Gia đình và Xã hội, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của đông đảo bạn đọc gần xa đã thương cho hoàn cảnh của các cháu. Chúng tôi hứa sẽ chỉ sử dụng số tiền này vào việc ăn học cho các cháu”.


Bà nội Lương Thị Cúc không khỏi lo lắng cho tương lai của 3 đứa cháu của mình

Ông Hồ Thanh Minh, Bí thư Đảng ủy phường Phước Hòa cho biết: “Đó là hoàn cảnh hết sức éo le của phường Phước Hòa.Các cháu hết sức đáng thương khi mất cả cha lẫn mẹ. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện đến mức có thể để giúp đỡ các cháu".

Hà Phương
theo GĐ&XH

Từ khóa: