Sự kiện hot
8 năm trước

20 năm bị lấn chiếm lối vào nhà, công dân bức xúc “kêu cứu”

Một hộ gia đình xây dựng công trình lấn chiếm ngõ vào nhà hàng xóm diễn ra hàng chục năm nhưng chính quyền địa phương chỉ giải quyết bằng phương pháp “hòa giải” khiến sự việc trở nên phức tạp, đơn thư kéo dài. Và đến nay, 20 năm trôi qua, công trình lấn chiếm vẫn hiện hữu…

Phản ánh đến Báo Đời sống & Tiêu dùng, ông Nguyễn Văn Khiếu (con ông  Nguyễn Văn Năng - chủ hộ, Khu 6, thôn Cẩm Chiền, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bức xúc cho biết, gia đình ông đã bị hàng xóm tự ý xây dựng công trình lấn chiếm lối đi riêng từ 20 năm nay nhưng chính quyền địa phương vẫn “làm ngơ” khiến cuộc sống gia đình ông Khiếu và khu dân cư bị xáo trộn kéo dài hàng chục năm.

Theo đó, gia đình ông Khiếu có một thửa đất thổ cư, số thửa 59, số tờ bản đồ 04 tại thôn Cẩm Chiền, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

“Từ năm 1991 trở về trước, gia đình tôi sử dụng ngõ đi riêng từ đường trục chính vào thửa đất. Năm 1991, gia đình xây dựng nhà ở đến vị trí khác của thửa đất đó và sử dụng ngõ đi chung mới ra đường trục chính của thôn. Kể từ đó gia đình ông Nguyễn Văn Đợi có thửa đất liền kề gia đình tôi đã tự ý xây dựng lấn chiếm xây dựng công trình phụ lên ngõ đó.

Công trình phụ gia đình ông Đợi tự ý xây dựng trên ngõ đi của gia đình anh Khiếu hơn 20 năm nay vẫn ngang nhiên tồn tại.

Đến năm 2016, gia đình tôi có nhu cầu xây dựng nhà cửa cho các thành viên nên gia đình tôi đã đề nghị với gia đình ông Đợi và bà Vĩnh liền kề đã lấn chiếm tháo dỡ công trình phụ và trả lại ngõ đi để gia đình tôi có ngõ đi lại, nhưng gia đình ông Đợi và bà Vĩnh không có thiện chí trả lại ngõ đi. Đến tháng 10/2016, gia đình đã báo với trưởng khu và làm đơn gửi đến UBND xã Kim Xá về việc gia đình ông Nguyễn Văn Đợi đã lấn chiếm ngõ đi riêng của nhà tôi, nhưng ngược lại phía UBND xã Kim Xá chỉ đến qua loa rồi không thấy giải quyết gì”, ông Khiếu bức xúc.

Không những không trả lại đất ngõ cho hàng xóm mà gia đình ông Đợi còn  thực hiện sửa chữa tu bổ công trình phụ đã lấn chiếm kiên cố lại. “Gia đình tôi có trình báo với trưởng khu là ông Phạm Văn Thoát và địa chính xã Kim Xá là ông Lâm và bà Thanh, nhưng chỉ thấy trưởng khu đến song cũng không thấy đình chỉ hay giải quyết gì nên gia đình tôi đã làm đơn gửi UBND huyện Vĩnh Tường, đến nay là 03 lần và có nhận được 02 lần giấy thông báo từ UBND huyện Vĩnh Tường gửi cho gia đình với nội dung đã gửi thông báo cho UBND xã Kim Xá đề nghị sớm giải quyết và trả lời bằng văn bản, nhưng cho tới nay gia đình tôi vẫn chưa thấy phía UBND xã Kim Xá giải quyết”, ông Khiếu trình bày trong đơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Đậu - Chủ tịch xã Kim Xá cho biết: “Khi gia đình ông Khiếu có đơn gửi lên UBND xã Kim Xá, chúng tôi đã mời cả hai gia đình đến để tiến hành hòa giải nhưng không được, đến lúc chính quyền yêu cầu đo đất cả hai bên đều không phối hợp thực hiện. Trên sơ đồ có con đường (ngõ) trên là đúng theo sơ đồ trích lục theo bản đồ 299 năm 1988 vẫn thể hiện đầy đủ.

Chúng tôi đã vẫn động  gia đình ông  Nguyễn Văn Đợi phải trả lại lối đi và tháo dỡ công trình đó nhưng không thành. Nếu như ông Đợi trả lại diện tích đất ngõ trước đây, bên ông Năng cũng phải hỗ trợ ít nhiều về kinh phí nhưng hai bên không chấp nhận. UBND xã Kim Xá đã tiến hành hòa giải 02 lần, nhưng lần thứ 2 ông Đợi không có mặt vì lý do sức khỏe, chúng tôi đã hướng dẫn ông Năng photo bìa đỏ, cùng trình tự để gửi đơn đến Tòa án dân sự giải quyết”.

Trước việc nêu trên gia đình ông Nguyễn Văn Khiếu mong muốn chính quyền UBND xã Kim Xá, UBND huyện Vĩnh Tường và các cơ quan ban, ngành khẩn trương vào cuộc để gia đình có lối đi và yên tâm xây dựng nhà ở cho các thành viên.

Báo Đời sống và Tiêu dùng tiếp tục thông tin về sự việc này.

Sơn Thủy  – Hồng Loan

Từ khóa: