Sự kiện hot
5 năm trước

Á quân Next Top Tuyết Lan: Chồng doanh nhân lo cho tôi cuộc sống thoải mái

“Theo tôi, chân dài đi với đại gia là một điều hết sức bình thường. Có chăng là do mọi người cứ mặc định những điều xấu xa để rồi gán ghép vào mối quan hệ ấy, khiến chúng trở nên rẻ tiền mà thôi”, Tuyết Lan chia sẻ.

Sau thời gian yên ắng để lập gia đình, Tuyết Lan vừa tái xuất trong vai trò huấn luyện viên của Model Kid Vietnam 2019. Người đẹp có những chia sẻ về sự trở lại với làng thời trang trong nước cũng như cuộc sống yên bình cùng người chồng doanh nhân.

Hài lòng với sự lựa chọn sang Mỹ phát triển

Á quân Next Top Tuyết Lan: Chồng doanh nhân lo cho tôi cuộc sống thoải mái

Người mẫu đầu tư bộ váy trị giá hơn một trăm triệu đồng trong lần trở lại.

- Lần đầu nhận lời tham dự gameshow thực tế như Model Kids với vai trò HLV cho chị những trải nghiệm gì?

Việc nhận lời tham gia Model kids, tôi mong muốn bản thân có thể dùng kinh nghiệm mình có được để truyền lại cho các lứa thế hệ sau. Đồng hành chặng đường cùng các bé, quan sát từng bước catwalk và tạo dáng, tôi tin rằng bản thân và các đồng nghiệp đang làm một việc có ích cho nền thời trang Việt Nam.

Trong buổi họp báo, có bạn phóng viên đặt câu hỏi rằng Tuyết Lan là đàn chị, thâm niên trong nghề vậy nếu thua cuộc có sợ xấu mặt không? Tôi đã trả lời thẳng thắn không việc gì phải sợ. Đây là sân chơi của trẻ em, người lớn đừng mang sự toan tính vào để chúng có cái nhìn lệch lạc đi.

Tôi đã động viên các học trò của mình trong suốt cuộc thi rằng thắng hay thua trong cuộc sống này là điều hoàn toàn bình thường. Bản thân tôi cũng từng thất bại rất nhiều lần trước khi nếm được quả ngọt như hiện tại.

- Hoạt động có dấu ấn nổi bật trong nghề, Tuyết Lan đột ngột rẽ hướng sang Mỹ phát triển, có bao giờ chị băn khoăn với quyết định của mình?

Khi rời Việt Nam sang miền đất hứa, tôi từng trải qua những ngày tháng lăn lộn ở New York. Tôi may mắn được biểu diễn trong các show diễn lớn, với các nhà mốt tầm cỡ nhưng cũng gặp không ít những rủi ro khiến bản thân chán nản, mệt mỏi.

Giờ suy nghĩ lại, tôi cho đó là sự trải nghiệm hơn là một sự đánh đổi. Ở mỗi giai đoạn, con người ta sẽ luôn đối mặt với những lựa chọn. Mà đã là lựa chọn thì sẽ không có đúng hay sai mà chỉ có có hài lòng hay không. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi cũng sẽ đi con đường này.

Á quân Next Top Tuyết Lan: Chồng doanh nhân lo cho tôi cuộc sống thoải mái

Tuyết Lan là người mẫu hiếm hoi của Việt Nam tạo được dấu ấn trên sàn diễn Quốc tế. Cô từng góp mặt trong show diễn của các nhà mốt nổi tiếng tại Tuần lễ Thời trang New York, gương mặt trang bìa tạp chí, tham gia chụp ảnh và quay TVC cho các thương hiệu...

- 9 năm hoạt động ở nước ngoài, chị thích nghi ra sao với sàn diễn trong nước khi trở lại?

Sàn diễn bây giờ đa phần đều là người mẫu trẻ nên thú thật tôi cũng chưa thực sự quen. Bù lại, tôi bắt nhịp rất nhanh khi bước vào guồng quay công việc.

Tôi chỉ buồn một điều rằng thời trang trong nước đang có hiện tượng đi xuống dần – dù số lượng show diễn hoành tráng không hiếm. Các nhà thiết kế bây giờ chủ yếu tập trung vào các show diễn mang tính cá nhân, thương hiệu nhiều hơn.

- Danh xưng “người mẫu Quốc tế” cùng việc sải bước trên sàn diễn nước ngoài nhiều năm có giúp cái tên Tuyết Lan trở nên đắt giá trong mắt các nhãn hàng và nhà thiết kế trong nước?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có một vị trí thấp cho dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Tất nhiên, kể cả có được tăng cát-xê thì đó cũng là phù hợp với công sức những gì tôi bỏ ra cho nghề nghiệp.

Sau khi hợp đồng 3 năm với Công ty người mẫu Wilhelmina New York kết thúc, họ có ngỏ ý muốn ký thêm nhưng tôi đã chọn một hướng đi khác. Thời điểm đó tôi chỉ muốn được tự do, muốn đi đây đó khám phá cũng như nạp năng lượng lại cho bản thân.

9 năm là khoảng thời gian tôi dành hết tuổi trẻ của mình cho niềm đam mê và công việc tại Mỹ. Dù bây giờ về nước hoạt động trong nước nhưng nếu có những lời mời từ các thương hiệu nước ngoài, tôi cũng sẽ nhận lời.

Bạn đẹp, bạn giỏi thì việc cưới một người đàn ông giàu có phù hợp với mình có gì sai?

Á quân Next Top Tuyết Lan: Chồng doanh nhân lo cho tôi cuộc sống thoải mái

Chân dài có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng chồng doanh nhân thành đạt sau một năm kết hôn.

- Một năm sau kết hôn, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

Tôi nhận ra mình trở nên điềm tĩnh, trưởng thành hơn. Tôi học được cách chia sẻ nhiều hơn với chồng. Cuộc sống mỗi ngày vì thế cũng trở nên thú vị với những khoảnh khắc bình dị của cả hai.

Hiện tại tôi và chồng đã chuyển về Việt Nam sinh sống. Chúng tôi dự định dành 4-5 năm để ổn định, còn sau đó có tiếp tục ở lại hay chuyển hẳn sang nước ngoài hay không vẫn tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Tôi cũng phụ giúp ông xã công việc kinh doanh riêng của gia đình. Ngoài ra, những show thích hợp khi có lời mời tôi vẫn nhận để kiếm thêm thu nhập. Tôi trở về nước vì hai lý do: thứ nhất vì muốn sum họp gia đình bố mẹ. Thứ hai tôi muốn được trở lại hoạt động tại quê nhà sau nhiều năm lập nghiệp nước ngoài.

- Chị từng chia sẻ ông xã tâm lý và chiều vợ. Anh ấy giúp đỡ chị thế nào trong công việc và cuộc sống?

Ông xã đến với tôi như một món quà mà Thượng đế ban tặng. Thời điểm Tuyết Lan yếu đuối, muốn buông bỏ mọi thứ nhất tôi đã gặp được anh.

Chồng tôi không biết tiếng Việt vì sống ở Mỹ từ nhỏ. Anh ấy cũng không theo dõi showbiz nên tôi ít khi đề cập đến anh về chuyện trong nghề. Song những lúc rảnh rỗi, anh luôn tháp tùng tôi đi diễn. Có hôm anh ngồi suốt mấy tiếng ở hội trường đợi tôi và chủ động chụp những khoảnh khắc tôi trình diễn. Anh ấy nói thấy tôi đẹp nhất là lúc đứng trên sân khấu.

- Là doanh nhân, hẳn chồng là chỗ dựa vững chắc cho chị trong kinh tế gia đình?

Thật lòng, tôi không lo lắng nhiều về kinh tế vì đã có anh ấy chu toàn mọi thứ. Tôi không nói chồng mình giàu có hay đại gia, nhưng anh ấy đủ khả năng để đảm bảo vợ con có cuộc sống no đủ.

Anh chấp nhận cho tôi đi diễn để thỏa đam mê. Anh ấy không bao giờ bắt tôi phải rút lui để lo cho gia đình.  Khi biết tôi có ý định trở về nước, anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu em cảm thấy công việc nào tốt hơn cho tương lai mình thì cứ làm, anh ủng hộ”.

Nhìn lại tôi thấy mình may mắn vì ít ra cũng không nặng gánh cơm áo để lao vào công việc kiếm tiền. Bây giờ tôi bước lên sân khấu với tâm thế nhẹ nhàng, không suy nghĩ đến cạnh trạnh, bon chen.

Á quân Next Top Tuyết Lan: Chồng doanh nhân lo cho tôi cuộc sống thoải mái

Nữ người mẫu tâm sự ngoài Lê Thúy, cô không có nhiều bạn dù đã hoạt động gần 10 năm trong nghề.

- Danh xưng “chân dài – đại gia” nhạy cảm với nhiều người, đặc biệt trong giới người mẫu. Bản thân chị cũng lấy một người chồng có tiềm lực về kinh tế và được anh ấy hỗ trợ. Chị đối diện ra sao với những lời bàn tán từ dư luận?

Theo tôi, chân dài đi với đại gia là một điều hết sức bình thường. Có chăng là do mọi người cứ mặc định những điều xấu xa để rồi gán ghép vào mối quan hệ ấy, khiến chúng trở nên rẻ tiền.

Nhiều người đến nay vẫn gọi chồng tôi là là đại gia hay doanh nhân. Thực sự tôi cảm thấy khó chịu khi nghe những từ đó. Bạn đẹp, bạn giỏi thì việc cưới một người đàn ông giàu có phù hợp với mình có gì sai? Chỉ cần đừng tranh chồng của người ta, thì bạn hoàn toàn có quyền làm điều đó.

Nếu thật sự đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn giữa một anh giàu có và cô gái đẹp thì tại sao chúng ta không dành cho họ một tràng pháo tay tán thưởng thay vì những lời trách móc, chỉ trích.

- Không ít lần bị đồn đoán có thai nhưng chị đều lên tiếng phủ nhận. Kế hoạch sinh con của hai vợ chồng chị đến nay thế nào?

Nếu có thai tôi sẽ rất vui mừng và công khai hoàn toàn với khán giả. Tôi quan niệm con là lộc trời cho. Bản thân tôi cũng yêu thích trẻ con thì càng không có lý do gì phải giấu giếm hay úp mở khiến người khác hoài nghi như thế.

Chúng tôi cũng nhiều lần bàn bạc về chuyện con cái. Có lẽ một – hai năm nữa cả hai sẽ tiến hành. Chồng tôi đùa rằng anh ấy muốn tôi xin bốn năm đứa bé cho vui nhà vui cửa, tôi lại nghĩ tốt nhất một – hai bé là đủ rồi.

Theo Vietnamnet

Từ khóa: