Sự kiện hot
13 năm trước

Ám ảnh “Làng ung thư”

Dantin - Mỗi khi trời mưa to hàng trăm hộ dân lại phải chịu cảnh úng ngập hàng tháng trời. Không chỉ bị ngập úng, họ còn phải chịu cảnh nước bẩn, bốc mùi thum thủm từ các hộ làm bún, làm miến thải ra. Cơn ác mộng này đã kéo dài hơn 10 năm qua và chưa biết đến khi nào mới chấm dứt.

Dantin - Mỗi khi trời mưa to hàng trăm hộ dân các xóm Thượng Đông, Thượng Tây, Trung Lân và Thị Lân ở thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh, Ninh Bình) lại phải chịu cảnh úng ngập hàng tháng trời. Không chỉ bị ngập úng, họ còn phải chịu cảnh nước bẩn, bốc mùi thum thủm từ các hộ làm bún, làm miến thải ra. Cơn ác mộng này đã kéo dài hơn 10 năm qua và chưa biết đến khi nào mới chấm dứt.

Ao Cả, cái ao lớn nằm giữa làng Yên Ninh rộng gần 3.000m2. Đây là điểm trũng nhất của làng nên vô tình thành “rốn” nước thải. Mỗi khi trời mưa, nước dềnh khỏi bờ, gây úng ngập diện rộng. Thêm nữa, làng Yên Ninh có nghề làm bún, miến, bánh đa. Nước thải và các phế phẩm thải ra từ hơn 300 hộ làm nghề càng khiến ô nhiễm trầm trọng hơn.

“Hôm nay là đỡ ngập, chứ nếu đêm qua mưa to hơn thì trong nhà tôi nước lúc nào cũng lênh láng. Khổ lắm chú ạ. Mưa nhỏ đã thế này, mưa lớn thì chúng tôi phải dọn hết đồ đạc lên tủ”, ông Lê Văn Tuấn ở xóm Thượng Đông than thở. Nỗi khổ nhân lên gấp bội bởi sau mưa nước không chịu rút ngay mà ứ đọng hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Thường xuyên phải ngâm chân trong nước và rác bẩn, nhiều người thường mắc các bệnh như: nước ăn chân, ghẻ lở… và các bệnh ngoài da khác. Ông Tuấn bức xúc: “Nước rút chậm là do cả làng chỉ có lối thoát duy nhất là một cái rãnh rộng chỉ 30cm nằm tận cuối xóm”.

Điều khiến cả làng lo ngại nhất là trường Mầm non Hoa Hồng (cơ sở 1) của thị trấn ở ngay bên bờ ao, hàng ngày hơn 100 trẻ phải sống chung với nguồn nước ô nhiễm và mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Lại Văn Luân, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Ninh cho biết, mặt trái của làng nghề là khối lượng lớn nước thải chưa qua xử lý đang xả trực tiếp ra môi trường, khiến ô nhiễm ngày một trầm trọng. Nguồn nước thải không được tiêu thoát đang tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật cho nhân dân như: lở loét chân tay, các bệnh đường ruột... thậm chí về lâu dài tiềm ẩn cả các bệnh gây ung thư.

Hàng chục năm qua nguồn nước sinh hoạt của gia đình ông Lê Văn Tuấn cũng như hàng trăm hộ dân trong khu vực sử dụng được lấy lên từ chiếc giếng khoan với độ sâu từ 4 - 10m. Đây là độ sâu tương đương với độ sâu của mực nước ao. Như vậy không khó gì để xác định rằng nguồn nước mà nhiều hộ dân tại đây đang ăn và sinh hoạt là nước ao đã bị ô nhiễm nặng.

Ông Tuấn cho hay: “Biết là nguồn nước ô nhiễm nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi. Giá như có nước máy thì chúng tôi sẽ đỡ khổ”. Nhìn bể nước của gia đình ông, không khỏi rùng mình. Nước mặt ứ đọng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe mỗi người bởi gần 100% hộ dân trong thôn và hơn 2/3 dân số thị trấn Yên Ninh vẫn chưa được sử dụng nước sạch.

Nguồn nước duy nhất là giếng khoan. Vài năm trở lại đây, trong làng số người mắc các bênh ung thư bỗng tăng đột biến, đã có cả chục người chết vì các bệnh ung thư. Ví dụ: ông Nguyễn Văn Phán ( chết ở tuổi 41), ông Đinh Văn Tình và bà Lại Thị Tân (cùng  chết ở tuổi 45), ông Lại Văn Bào (53 tuổi)... đều chết vì các bệnh ung thư gan, đường ruột...

Theo số liệu của Trạm Y tế thị trấn Yên Ninh, số người chết vì các bệnh ung thư tăng đáng sợ: năm 2010 là 14 người, năm 2011 là 20 người và 11 tháng đầu năm nay là 17 người.  Đa phần người chết vì bị  ung thư dạ dày, phổi, gan, đại tràng.

Theo kết quả khảo sát do Chi cục Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tiến hành, chất lượng môi trường nước thải tại rãnh thoát nước của làng nghề Yên Ninh có tới 3/5 chỉ tiêu đã vượt giới hạn tiêu chuẩn môi trường cho phép trong đó hàm lượng chất rắn (TSS) cao gấp 2,15 lần tiêu chuẩn, các chất ô nhiễm hữu cơ (COD, BOD 5 ) cao hơn 2,3 đến 3,7 lần cho phép.

Anh Tài

Từ khóa: