Dantin - Một bé gái 26 ngày tuổi đã tử vong bất thường sau khi tiêm vác xin BCG chống lao một ngày tại trạm y tế xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến gia đình đau đớn và bức xúc.
Dantin - Một bé gái 26 ngày tuổi đã tử vong bất thường sau khi tiêm vác xin BCG chống lao một ngày tại trạm y tế xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến gia đình đau đớn và bức xúc.
Đau xót đến suy sụp tinh thần
Gặp phóng viên báo Đời sống và Tiêu dùng trong tình trạng tinh thần suy sụp, anh Nguyễn Văn Đức (29 tuổi) trú xóm 6, xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bức xúc trình bày sự việc: Gia đình anh sinh đứa con gái vào ngày 29/11/2012, cháu sinh ra được gia đình chăm sóc chu đáo nên khỏe mạnh. Ngày 22/12/2012, vợ chồng anh đưa cháu đến tiêm phòng tại trạm y tế xã Hương Đô. Thời gian tiêm phòng khoảng 9h30, mũi tiêm phòng cho con anh là mũi tiêm thứ 8 và là mũi tiêm cuối cùng trong ngày hôm đó. Sau khi đưa cháu về, gia đính anh theo dõi suốt ngày hôm đó thì thấy cháu thở khò khè, bú ít và đến tối thì không chịu bú sữa. Cho đến sáng hôm sau thấy cháu kiệt sức rồi hấp hối, gia đình hốt hoảng đưa cháu đi cấp cứu, nhưng đưa đến bệnh viện Đa khoa Hương Khê thì cháu đã qua đời. “Gia đình tôi vô cùng đau xót khi đứa con gái sinh ra khỏa mạnh mới sống với bố mẹ 26 ngày tuổi đã phải lìa đời. Gia đình tôi cảm thấy vì tiêm phòng mà con mình bị chết nên rất mong làm rõ việc này và trách nhiệm này thuộc về ai”, anh Đức nói.

Anh Đức cũng cho biết thêm: Sau khi con gái mất, vợ anh là chị Đinh Thị Thanh vô cùng đau xót vì thương con nên suy sụp hẳn, hiện sức khỏe đang rất yếu, suốt ngày thương nhớ con và suy sụp tinh thần.
Người nhà anh Đức cũng cho biết: Vợ chồng nhà anh Đức rất nghèo, có một đứa con lớn 3 tuổi, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán, anh Đức phải vào Gia Lai hái thuê cà phê để kiếm sống nuôi vợ con. Vợ sinh đứa con thứ 2 nên anh Đức về quê để chăm sóc vợ con, không ngờ con anh phải chết đau đớn sau mũi tiêm phòng.

Trạm y tế xã Hương Đô, nơi trẻ sơ sinh chết bí ẩn sau một ngày tiêm phòng.
Đỗ lỗi “do họ mê tín quá!”
Y sỹ đa khoa Phạm Văn Sơn, người trực tiếp tiêm phòng hôm đó kể lại: Ngày 22 hàng tháng là ngày tiêm phòng định kỳ chi trẻ ở xã Hương Đô. Hôm 22/12 có 8 cháu đến tiêm phòng ở đây, trong đó có con anh Đông. Sau khi chị Nguyễn Thị Vân Kiều (trạm trưởng) khám, phân loại đảm bảo sức khỏe mới được tiêm, chị Lài kiểm tra hồ sơ và anh Sơn trực tiếp tiêm, tiêm trong da vác xin BCG phòng lao, tiêm vác xin này không phải thử thuốc, sau khi tiêm 30 phút thấy bình thường nên cho gia đình đưa cháu về nhà. Hôm sau thì được tin cháu bé qua đời.

Ông Sơn giải thích cái chết của cháu bé sau khi tiêm: “Do họ mê tín quá, trước đây gia đình lục đục, cho uống thuốc này thuốc khác. Y tế dự phòng huyện đã xuống kiểm tra, ban đầu kết luận không liên quan đến vác xin”.
Nhưng khi PV hỏi họ mê tín như thế nào, có tác động gì đến cái chết của cháu bé, thì ông Sơn không giả thích được. Y sỹ sản nhi Nguyễn Thị Vân Kiều, Trưởng trạm y tế xã Hương Đô thì cho rằng: “Tôi là người trực tiếp khám cho cháu bé đó, khám sơ bộ thấy bình thường, nhưng hơi yếu so với các bé khác, không cân trọng lượng. Mũi tiêm hôm đó là mũi tiêm vắc xin đầu tiên vì gia đình cho sinh ở nhà chứ không tới cơ sở y tế để sinh”.
Ông Phan Trường Sang, giám đốc bệnh viện Đa khoa Hương Khê cũng xác nhận: “Sáng ngày 23.12.2012, gia đình chị Thanh có đưa cháu bé tới bệnh viện Đa khoa Hương Khê nhưng cháu bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Hôm đó thời tiết chuyển lạnh đột ngột nên có thể chết trên đường đi viện do lạnh. Khó xác định nguyên nhân, kết luận loại trừ hẳn nguyên nhân do vác xin khó, cũng có thể do vác xin”.
Ông Phan Văn Thuận, Trưởng phòng Y tế huyện Hương Khê cho rằng: “Sau khi nhận được thông tin từ trạm y tế tôi đã trực tiếp chỉ đạo anh em làm rõ vấn đề thực hư. Đứa trẻ mất sau khi tiêm vác xin một ngày là có sự thật, theo biên bản của bệnh viện Đa khoa Hương Khê, đứa trẻ tử vong trước khi đến bệnh viện, chưa rõ nguyên nhân. Sau sinh đứa trẻ bình thường, người mẹ phù, có sốt, dùng thuốc kháng sinh, thuốc nam tẩy độc. Đến ngày thứ 26 đi tiêm phòng mũi đầu tiên, tiêm BCG, do viện vác xin Việt Nam sản xuất. Về kết luận nguyên nhân tử vong không kết luận được, theo ý kiến cá nhân và chuyên môn không hẳn do vác xin. Từ trước tới nay vác xin BCG này không có tai biến. Trong 8 cháu tiêm lọ vác xin này chỉ có cháu này bị còn các cháu khác không có phản ứng phụ, còn nguyên nhân nào trùng lặp thì không thể hiểu biết được. Theo chủ quan, do dùng kháng sinh và thuốc giải cho mẹ nên thuốc ngấm vào sữa mẹ”. PV hỏi thế sao không kiểm tra liệu có độc tố trong người mẹ hay không, thì ông Thuận không trả lời được.
Còn kết luận trong biên bản làm việc của đoàn liên ngành cũng không chỉ ra được nguyên nhân cái chết của trẻ mà chỉ bác bỏ nguyên nhân do tiêm vác xin mà thôi.
Như vậy, nguyên nhân tử vong của trẻ sau khi tiêm chủng một ngày vẫn đang là ẩn số. Người thân nạn nhân và nhân dân xã Hương Đô đang cần câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhất là ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh.
Bài và ảnh Trí Thức