Sự kiện hot
11 năm trước

Ẩu đả trong đám cưới, một người bị đâm tử vong

(ĐS&TD) - Mâu thuẫn nhỏ trong đám cưới, ông Cao Văn Cối chạy vào nhà lấy dao đâm vào ngực anh Nguyễn Văn Bình, khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu.


Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Cao Văn Cối (57 tuổi, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để điều tra về hành vi giết người.

Theo ông Ngô Sâm, Phó trưởng công an xã Hoàng Văn Thụ, khoảng 11h30’ ngày 12/12 ông Cối và nạn nhân Bình tham dự tiệc cưới con gái của gia đình ông Cao Văn Chuông (trú cùng thôn). Do diện tích nhà nhỏ nên ông Chuông có mượn sân và nhà của hàng xóm là ông Cao Văn Vững để bày mâm tiếp khách. Khi mọi người trong gia đình nhà gái đang nâng ly mừng cho cháu gái chuẩn bị về nhà chồng thì bất ngờ ở khu vực bàn tiệc đặt ở nhà ông Vững xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã lẫn nhau.

Những người có mặt tại hiện trường cho hay, vào thời điểm đó loa đài ầm ĩ, mọi người thì lo ăn uống, trò chuyện với nhau nên cũng không chú ý lắm đến xung quanh. Chỉ khi thấy hai người to tiếng, cãi cọ nhau, để tránh lộn xộn trong ngày vui của gia chủ, những người có mặt tại đám cưới vội tách hai người ra và kéo ông Cối đến khu vực khác.

Những tưởng mọi chuyện như vậy đã êm xuôi, ai ngờ khi men rượu ngấm vào người, lại nghĩ đến một đứa đáng tuổi con mình mà dám hỗn láo, ông Cối đã chạy vào nhà bếp cầm một con dao chạy ra tìm anh Bình để tính sổ.

Nhìn thấy Bình trong đám đông, không để cho “đối thủ” kịp phản ứng, ông Cối vung dao lên và nhằm thẳng ngực Bình đâm tới. Do bị đâm bất ngờ, Bình không kịp tránh, nên gục ngay tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên anh Bình đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sự việc đã nhanh chóng được báo lên cơ quan công an xã, khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì Bình đã được đưa đi cấp cứu. Ông Cối rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Biết thông tin Bình chết, gia đình đã vận động ông này đến cơ quan công an huyện Chương Mỹ để đầu thú.

Lúc các phóng viên có mặt, các lực lượng chức năng của cơ quan cảnh sát điều tra huyện Chương Mỹ, công an TP Hà Nội cũng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tại khu vực sân nhà ông Vững còn vương lại rất nhiều vết máu. Con dao, hung khí gây án cũng được cơ quan công an thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Cao Văn Chuông, người làm đám cưới cho con ông cho biết: vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang mải tiếp khách ở nhà trên, khi ông nghe tin chạy xuống thì Bình đã được đưa đi cấp cứu. Cả Bình và ông Cối đều là những người trong làng, xét về họ hàng, ông Cối còn là bề trên. Từ trước đến nay ông chưa hề nghe có xích mích gì giữa hai người họ. Sự việc đáng tiếc xảy ra đúng vào ngày vui của con gái, bản thân ông cũng rất buồn.

Cũng theo như người dân đây cho biết, Nguyễn Văn Bình là con của ông Nguyễn Văn Khánh, Bình là anh cả trong gia đình có hai anh em. Sau khi học xong lớp 12, Bình có một thời gian đi làm đầu bếp ở Hà Nội, gần đây Bình về nhà làm ruộng và làm thuê khi có người cần.

Còn anh Cao Văn Đ., một người hàng xóm ngay gần nhà Bình cho hay: Là thanh niên mới lớn nhưng Bình thuộc dạng “ngoan” ở xã, không chơi bời quậy phá, cũng chẳng bao giờ gây sự với ai, tính tình hiền lành, sống chan hòa với bà con hàng xóm láng giềng nên ai cũng quý. Sự việc xảy ra với Bình khiến ai cũng bàng hoàng và bất ngờ.

Là người trực tiếp chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Văn Minh, em họ của Bình cho biết: vì đám cưới ồn ào, nên cũng không biết hai người xảy ra mâu thuẫn gì, chỉ thấy hai người to tiếng, một lát sau ông Cối cầm dao chạy ra. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng, can ngăn. Chỉ khi thấy anh Bình ngã xuống, anh cùng mọi người xúm lại đỡ ra xe đưa đi cấp cứu, còn ông Cối đã nhanh chân lủi mất.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Văn Đồng, người trực tiếp đưa Nguyễn Văn Bình đi cấp cứu cho hay: “Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tôi cũng có mặt tại đám cưới nhưng ngồi ở trong nhà. Chỉ khi nghe tiếng hô ở bên ngoài, chạy ra thì đã thấy anh Bình bị đâm ngay ở ngực. Tôi vạch áo ra thấy vết đâm khá nguy hiểm, máu ra nhiều nên vội cùng những người có mặt ở đấy bế Bình ra đầu đường để đưa đi cấp cứu. Lúc bấy giờ Bình gần như không thể bước được nữa”.

“Ban đầu chúng tôi đưa Bình lên xe máy chở ngay vào trạm y tế xã Hữu Văn gần đấy để cầm máu nhưng vết thương quá nặng, bác sĩ bảo phải đưa đi cấp cứu ngay, chúng tôi đưa ra xe ô tô chạy về hướng bệnh viện Chúc Sơn nhưng mới đi đến khoảng cầu Rèn thì Bình đã mất”, anh Đồng cho biết thêm.

Hiện cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với đối tượng Cối theo quy định của pháp luật.

Tuyết Lan

Từ khóa: