Sự kiện hot
13 năm trước

Ba con gà trị giá… hơn 29 năm tù

Nghe tiếng chó sủa, chủ nhà thức giấc và rọi đèn kiểm tra thì bị Sang dùng tuýp sắt đánh vào đầu ngã xuống đất. Phong và Thuận cũng nhào vào đè tay chân và bịt mặt anh Vũ để Duy cùng Sang mở cửa bắt gà.

Ngày 22-2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo kêu oan và tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với Đặng Thanh Phong (30 tuổi, Bến Tre) về tội “Cướp tài sản”.

Bị cáo Phong một mực kêu oan

Trước đó, trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Đặng Thanh Phong 12 năm , Đặng Minh Sang (23 tuổi) 10 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Duy (23 tuổi) 7 năm tù về các tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Sau đó, Phong đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Theo án sơ thẩm, Sang và Phong là anh em ruột và làm thợ hồ cho một công trình xây dựng ở TPHCM. Quá trình làm việc anh em Sang quen biết với Duy và Lê Tuấn Thuận cùng ngụ Bến Tre.

Ngày 20-9-2009, Sang rủ cả nhóm về Bến Tre chơi và ăn nhậu ở các quán sang trọng. Đến rạng sáng hôm sau, do không còn tiền mua vé xe trở lại TPHCM nên cả nhóm bàn cách trộm gà nòi của anh Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, gần nhà Sang) đem bán.

Nghe tiếng chó sủa, chủ nhà thức giấc và rọi đèn kiểm tra thì bị Sang dùng tuýp sắt đánh vào đầu ngã xuống đất. Phong và Thuận cũng nhào vào đè tay chân và bịt mặt anh Vũ để Duy cùng Sang mở cửa bắt gà.

Cả nhóm bán 3 con gà nòi được 1 triệu đồng, anh Vũ được đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật 33% vĩnh viễn.

Nhóm đầu trộm đuôi cướp này nhanh chóng bị sa lưới, riêng Lê Tuấn Thuần trốn khỏi nơi cư trú, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo Người lao động

Từ khóa: