Dantin - Suốt hơn 30 năm qua, bằng tình thương, bà Đào Thị Liên (xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, Hải Dương )đã cứu giúp nhiều người không may bị tai nạn giao thông thoát khỏi bàn tay tử thần.
Dantin - Suốt hơn 30 năm qua, bằng tình thương, bà Đào Thị Liên (xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, Hải Dương )đã cứu giúp nhiều người không may bị tai nạn giao thông thoát khỏi bàn tay tử thần.
Năm 1971 sau khi học xong lớp Trung cấp y tế tại Hà Bắc , bà Đào Thị Liên về công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành. Sau năm 1975, gia đình bà chuyển ra sinh sống ở gần ngã tư Phúc Thành trên QL5. Tại khu vực ngã tư này, bà Liên nhiều lần tận mắt chứng kiến những vụ tai nạn giao thông đau lòng, trong đó có không ít người bị nạn tử vong do không được sơ cấp cứu kịp thời . Động lòng trắc ẩn, bà Liên quyết định tham gia sơ cấp cứu cho những người không may gặp nạn.
Những ngày đầu bà Liên bị một số người dèm pha, cho rằng việc làm của bà là “khùng”, là lợi dụng người bị nạn để kiếm chác tiền công. Chính vì vậy, có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cần sự hỗ trợ của nhiều người thì bà Liên đều chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. “ Tôi cũng rất buồn và có ý định bỏ cuộc nhưng khi nhìn thấy những người qua đường không may gặp nạn đang nguy kịch mà không có người thân bên cạnh lương tâm mình không cho phép chỉ đứng nhìn”.

Bằng những việc làm thầm lặng của mình, hơn 30 năm qua đã có hàng trăm người không may bị tai nạn giao thông đã được bà Liên kịp thời băng bó, sơ cứu thoát khỏi cơn nguy kịch trước khi đến bệnh viện. Như trường hợp cách đây đã gần 20 năm, một anh bộ đội đi đến ngã tư Phúc Thành thì bất ngờ bị ô tô chạy phía sau tông phải khiến anh bị gãy cả hai chân, máu xối ra đỏ mặt đường, anh ngất đi.Nhờ bà Liên cấp cứu kịp thời mà anh bộ đội được cầm máu rồi được đưa lên bệnh viện tuyến trên điều trị kịp thời. Hay như trường hợp một thanh niên tên Tuấn trú tại xã Phúc Thành huyện Kim Thành đi xe máy không may bị nạn, đôi chân bị giập gãy. Nhiều người biết Tuấn bị nhiễm HIV nên khi thấy Tuấn bị tai nạn chỉ đứng nhìn mà không dám ra tay giúp đỡ. Nhưng bà Liên đã không ngần ngại cùng con trai cẩn thận băng bó vết thương cho Tuấn trước những ánh mắt kinh ngạc và cảm phục của mọi người.

Bà Liên cho biết: “Hiện nay nếu như có tai nạn giao thông, tôi hô một cái là bà con ở đây có mặt đầy đủ, họ trợ giúp tôi cứu người mà không chút e ngại. Gần đây đội xe ôm ở đây mỗi khi có tai nạn thì bảo vệ tài sản cho người bị hại, còn người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Cũng nhờ có họ mà có nhiều nạn nhân được cứu sống”. Vừa qua, bà Đào Thị Liên đã vinh dự là một trong 288 người trong cả nước tham dự đại biểu giao thông vận tải, được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương khen ngợi
Xuân Nhuận