Sự kiện hot
11 năm trước

Bắt được kẻ giết bạn, ném xác xuống khe nhờ... một con trâu

Ngày 6/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Giàng A Pao (SN 1984, trú tại xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo đó, ngày 22/12/2014, một số người dân đi thả bò tại khu vực khe sâu Km 75+ 950 quốc lộ 4D (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu) phát hiện có mùi hôi thối bốc ra từ khe nước. Khi men theo khe nước gập ghềnh, người dân phát hiện thi thể người đàn ông đang nằm lấp dưới bụi cây. Tiến hành khám nghiệm, Công an huyện Tam Đường nhận định nạn nhân tử vong trước đó nhiều ngày, cơ thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương, gần đó, cơ quan điều tra phát hiện chiếc búa dính máu và một chùm chìa khóa xe máy.


Đối tượng Pao tại CQĐT.

Xác định đây là vụ trọng án nên Công an tỉnh Lai Châu đặt quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ được cử đi xác minh từ Lào Cai, Điện Biên và một số vùng phụ cận khác nhưng không có kết quả. Bằng sự quyết tâm cao độ, cuối cùng danh tính nạn nhân đã được làm rõ đó là anh Chang A S (SN 1984, trú tại huyện Tủa Chùa, Điện Biên). Tiến hành xác minh nhân thân, cơ quan điều tra được biết anh S đã di cư vào Tây Nguyên từ nhiều năm về trước. Khi vào vùng đất mới, S đã đổi từ họ Chang thành họ Cháng.

Một thông tin quan trọng mà ban chuyên án nhận được là S có biểu hiện buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Từ thông tin này, cơ quan điều tra đã xác minh và phát hiện S có một người bạn “làm ăn” là Giàng A Pao. Vào thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ án, Pao có nhiều biểu hiện bất minh. Mặc dù nhà nghèo nhưng Pao lại mới “tậu” một con trâu. Việc gọi hỏi với Pao được tiến hành ngay lập tức. Tại cơ quan điều tra, Pao đã không chứng minh được sự bất thường trong sinh hoạt của mình và đặc biệt trước khi xảy ra vụ án, người nhà có nói Pao và anh S hẹn gặp nhau tại Sa Pa. Tập trung đấu tranh, cuối cùng Pao đã phải cúi đầu nhận tội.


Hiện trường vụ án mạng.

Pao khai nhận, khoảng 7h ngày 17/12, Pao đến TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và nhận được điện thoại của anh S với nội dung: Tao sang Lào Cai, mày có muốn làm ăn thì đợi tao! Vốn là chỗ thân thiết làm ăn với nhau từ lâu nên nghe anh S nói vậy, Pao liền ở lại. Trưa cùng ngày, cả hai đã gặp nhau và vào một quán rượu để bàn tính. Tại đây, anh S có nói với Pao: “Tao vừa đưa được một số phụ nữ bán sang Trung Quốc, kiếm khá nhiều tiền, mày có làm với tao không? Nếu đồng ý thì về huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) để tìm người”. Nghe S nói vậy, Pao chỉ ngồi uống rượu rồi trả lời: “Tao sợ công an bắt lắm. Mày muốn thì đi mà làm”. Sau đó cả hai chia tay. Nhưng đến trưa ngày 19/12, S lại tiếp tục hẹn gặp Pao tại huyện Sa Pa để nói chuyện như đã bàn hôm trước, nhưng đối tượng này vẫn không đồng ý.

Không tìm được người tâm đầu ý hợp, S bảo với Pao: “Nếu mày về thì chở tao qua huyện Tam Đường để tao đi Than Uyên”. Do cùng đường nên Pao đã đồng ý. Đến Km 75+ 950 (Quốc lộ 4D, xã Sơn Bình) cả hai ngồi nghỉ thì nảy sinh mâu thuẫn. Anh S đã tát vào mặt Pao và cầm búa định đánh đối tượng. Khi đó, Pao giằng được búa, đập hai nhát vào đầu và thái dương của anh S. Thấy nạn nhân không còn cử động, Pao lục túi lấy 100 triệu đồng rồi đẩy xác nạn nhân xuống khe sâu.

Thanh Sơn
theo GĐ&XH

Từ khóa: