Sự kiện hot
13 năm trước

Bênh vợ, ra tay chém đứt cổ người anh cọc chèo.

Dantin - Nghe vợ mình méc lại việc bị anh rể mắng mỏ, Nguyễn Hồng Phúc (SN 1992, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã gọi anh trai cùng nhiều bạn bè đi trả thù. Nguyễn Hồng Phú đã ra tay chém nhiều nhát vào đầu, cổ người anh cọc chèo gây đứt đốt sống ,nứt xương sọ, dập não, tủy khiến anh tử vong.

Dantin - Nghe vợ mình méc lại việc bị anh rể mắng mỏ, Nguyễn Hồng Phúc (SN 1992, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã gọi anh trai cùng nhiều bạn bè đi trả thù. Nguyễn Hồng Phúc đã ra tay chém nhiều nhát vào đầu, cổ người anh cọc chèo gây đứt đốt sống, nứt xương sọ, dập não, tủy khiến anh tử vong.

Tình thân tan vỡ

Cha mẹ của Nguyễn Hồng Phúc và Nguyễn Văn Lâm cùng quê Thái Nguyên. Sau ngày miền Nam giải phóng họ vào vùng đất Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Chính trên quê hương mới này Lâm và Phúc kết hôn với hai chị em Nguyễn Thị Thu (SN 1985) và Nguyễn Thị Thương (SN 1992), cùng ngụ xã Thống Nhất. Họ trở thành anh em cọc chèo.

Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào những bất đồng quan điểm giữa anh Lâm và Thương (vợ Phúc) đã khiến tình cảm đang gắn kết của họ bị sứt mẻ.Cứ mỗi khi gặp mặt nhau thì Thương và anh rể lại như nước với lửa. Có mặt người lớn thì thôi, chứ không lại y như rằng Thương hoặc Lâm lại gây chuyện với nhau. Từ chuyện chén bát đến con gà, con vịt cũng khiến họ cãi nhau.

Mỗi lần cãi nhau với anh rể, Thương lại về “báo cáo” với chồng. Vẫn dành cho người anh cột chèo một tình cảm đặc biệt nên Phúc không để tâm “chuyện đàn bà”. Nhưng lâu dần anh chồng trẻ thấy khó chịu khi cô vợ xinh đẹp của mình liên tục bị anh Lâm trách mắng. Thay vì bình tĩnh, anh em cùng ngồi lại giải quyết những mâu thuẫn thì Phúc chẳng cân nhắc ai đúng, ai sai mà chỉ một mực tin vào lời vợ.

Có lần, Thương ấm ức khóc với chồng việc mình thường bị anh rể mắng mỏ do cô đã cự tuyệt khi Lâm đến nhà cô “trêu hoa, ghẹo liễu”. Biết chồng giận lắm nhưng Thương chỉ bảo Phúc ráng nín nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Và cũng vì chưa xảy ra điều gì đáng tiếc nên từ giờ về sau cô sẽ kiêng dè Lâm hơn. Nhưng nỗi bực tức cùng ý định “dạy” cho anh cọc chèo một bài học càng lớn trong Phúc.

Ra tay tàn bạo!

Khoảng 18 giờ ngày 03/1/2012, nghe vợ điện thoại méc việc vừa bị anh rể hoạnh họe, Phúc căm lắm. Bao nhiêu tức giận, ấm ức dồn nén bấy lâu, Phúc quyết định “giải quyết 1 lần cho gọn”. Gọi điện thoại tâm sự với anh trai là Nguyễn Hồng Hạnh (sinh năm 1990) việc vợ mình thường bị Lâm ăn hiếp xong, Phúc liền rủ anh trai cùng mình đi đánh Lâm để trả thù.

Ngay sau đó, Phúc và anh trai rủ thêm 3 người bạn mang theo dao rựa và mã tấu kéo nhau đến lô cao su của Công ty Công Minh (thuộc thôn 10, xã Thống Nhất) tìm anh Lâm. Trên đường đi, gặp Thương cùng bạn bè rời chỗ làm về, hai bên ngồi nói chuyện.

Như xả được uất ức, Thương không tiếc lời kể tội Lâm cho mọi người cùng nghe. Cô lại kể việc mình vừa bị anh Lâm đọa đánh. Ngay khi Thương vừa đi khỏi, Phúc và đồng bọn đồng lòng “dạy” cho Lâm một bài học. Phúc bảo “cứ chém chết, có gì tôi chịu cho” nhưng Hạnh không đồng ý. Tỏ vẻ “anh hùng”, Hạnh nói Phúc còn phải lo cho vợ, cho con nên để mình ra tay.

Sau khi tranh giành việc ai sẽ là người chịu tội trước pháp luật, Phúc nhận thấy không đủ hung khí cho tất cả mọi người nên đi đến chòi rẫy của một người dân ở gần đấy mượn thêm 2 con dao rựa.Trở lại nơi lũ bạn ngồi đợi, Phúc đưa một con dao cho anh trai rồi bảo Thương đi về còn mình và bạn bè sẽ phục kích Lâm ở đây.


Phúc (đứng) và các bị cáo khác (ngồi) tại phiên tòa phúc thẩm.

Khoảng 30 phút sau, nghe tiếng xe máy từ chòi rẫy đi ra, nghĩ là Lâm nên Phúc cầm dao rựa chạy ra chặn xe. Gã giơ dao lên chém người điều khiển xe nhưng qua ánh đèn phát hiện ra không phải anh rể nên Phúc vội vàng thu dao lại.

Ngồi phía sau xe, Lâm thấy em rể cầm dao thì vội vàng nhảy xuống đất bỏ chạy. Nhưng Phúc nhanh mắt phát hiện ra Lâm liền giơ dao chém mạnh 1 nhát vào cổ Lâm. Lâm hoảng sợ vội giơ hai tay chụp lấy cán dao. Phúc giật lại dao chém liên tiếp vào người Lâm khiến anh gục ngã. Cùng lúc này, những người còn lại trong nhóm Phúc từ hai bên lề đường chạy ra cầm hung khí xông vào chém điên cuồng vào người Lâm cho tới khi anh bất động mới chịu dừng lại.

Gây án xong, Phúc ung dung cùng đồng bọn mang dao đi trả cho người dân rồi cùng nhau bỏ trốn vào rừng. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, 5 sát nhân đã sa lưới cơ quan chức năng. Tại biên bản giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước, nạn nhân Nguyễn Văn Lâm được nhận định: bị tử vong do bị bị chém nhiều nhát vào đầu, vào cổ gây đứt cột sống cổ, nứt xương sọ, dập não, tủy dẫn. 


Bị cáo Nguyễn Hồng Phúc.

Tại phiên tòa lưu động ngày 23/7/2012, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Hồng Phúc. Bị cáo Nguyễn Hồng Hạnh nhận án chung thân và 3 bị cáo còn lại nhận mức án từ 11 đến 19 năm tù cùng về tội giết người. Xót xa trước cảnh đứa cháu nhỏ dại sớm thiếu cha, em gái sớm mất chồng, vợ của anh Lâm làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Phúc cùng các bị cáo khác. Với mong muốn sớm trở về với gia đình, các bị cáo cũng đồng loạt làm đơn xin giảm hình phạt.

Thương gặp chồng trước khi Phúc lên xe về trại

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/12/2012, sau khi thẩm vấn và xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo thể hiện tính hung hãn, côn đồ khi nhiều người đánh một người đến chết chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. HĐXX tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM quyết định bác kháng cáo của các bị cáo và đại diện hợp pháp bị hại, tuyên y án sơ thẩm.

Yên Nhiên

Từ khóa: