Sự kiện hot
13 năm trước

Bênh Wenger, Wilshere tự đổ tội lên đầu

Mặc dù là cầu thủ thi đấu nhiệt huyết nhất bên phía Arsenal nhưng Jack Wilshere vẫn lên tiếng nhận trách nhiệm sau trận thua Bayern 1-3 nhằm giảm tải sức ép cho HLV Arsene Wenger.

Mặc dù là cầu thủ thi đấu nhiệt huyết nhất bên phía Arsenal nhưng Jack Wilshere vẫn lên tiếng nhận trách nhiệm sau trận thua Bayern 1-3 nhằm giảm tải sức ép cho HLV Arsene Wenger.

Mặc dù có lợi thế sân nhà và nhận được sự ủng hộ từ quá khứ nhưng Arsenal vẫn không thể tránh khỏi thất bại trước Bayern Munich. Thậm chí, họ còn để lọt lưới 3 bàn. Thất bại này khiến Pháo thủ gần như không còn cơ hội đi tiếp, đặc biệt khi ở trận lượt về, họ phải làm khách tại Allianz Arena.

Người phải hứng chịu sự chỉ trích từ các CĐV chắc chắn là HLV Arsene Wenger. Tuy vậy, chiến lược gia người Pháp vẫn nhận được sự ủng hộ của cậu học trò cưng, Jack Wilshere.

“Tôi không nghĩ thất bại này có liên quan tới HLV. Ông là người đưa ra chiến thuật nhưng chúng tôi mới là người làm điều đó trên đường pitch. Chúng tôi khởi đầu tồi và phải nhận sự trừng phạt”, Wilshere mở lời trong cuộc họp báo sau trận.

Ở trận đấu đêm qua, Jack Wilshere là một trong những cầu thủ thi đấu nhiệt huyết nhất bên phía Arsenal. Ngoài một số cơ hội tạo ra cho các đồng đội, tài năng trẻ 21 tuổi này còn đích thân đá phạt góc mang về bàn gỡ cho Lukas Podolski.

“Tôi nghĩ các cầu thủ phải nhận trách nhiệm. Chúng tôi đủ tư cách đàn ông để làm điều đó. HLV Wenger đã ở đây 16 năm và làm quá tốt công việc của mình. Tôi không bao giờ nghi ngờ ông”.

Để giành vé đi tiếp, Arsenal buộc phải ghi ít nhất 3 bàn thắng tại Allianz Arena. Đây gần như là mục tiêu bất khả thi với thầy trò Arsene Wenger. Nếu chịu thất bại chung cuộc, Pháo thủ London sẽ có mùa giải trắng tay thứ 8.

“Chúng tôi cần tập trung cho trận đấu cuối tuần này và trận lượt về. Tôi biết chúng tôi cần ít nhất 3 bàn thắng. Đó là mục tiêu khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn”, tài năng trẻ Arsenal nói thêm.

theo Bongdaso

Từ khóa: