Dantin - Bị đứng trong chốt của tổ công tác để xác minh do không có giấy tờ tùy thân. Nam thanh niên này đứng trước mặt các cán bộ Y5/141, gọi điện thoại nói: “Tất cả anh em quay lại bờ hồ nhanh”. Tình huống trên khiến ai cũng hiểu đối tượng gọi cho đồng đội đến “giải cứu”, nhiều người đứng xem được một phen hú vía dạt sang bên đường.
Khoảng 1h20’ giờ sáng nay ngày 27/11/2013, trong lúc tổ công tác Y5/141 công an Hà Nội làm việc tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền, sau khi dừng chiếc xe ô tô mang BKS 88A: 053.53, trên xe có hơn 10 người, cả nam và nữ để kiểm tra.

Chiếc xe ô tô bị lực lượng 141 dừng kiểm tra hành chính
Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, tất cả đều được mời lên đầu xe để kiểm tra. Một nam thanh niên trong số này “khệnh khạng” và liên mồm nói ra những lời lẽ rất mất lịch sự, tuy chấp hành để cảnh sát kiểm tra hành chính nhưng lại nói với đồng đội đi cùng với giọng ‘thách đố’ rằng: “Cứ để người ta kiểm tra, đố làm gì, chỉ cần đọc tin nhắn trong điện thoại là kiện…”

Đối tượng có hành động gọi đồng đội đến giải cứu
Bị đứng trong chốt của tổ công tác để xác minh do không có giấy tờ tùy thân. Nam thanh niên này đứng trước mặt các cán bộ Y5/141, gọi điện thoại nói: “Tất cả anh em quay lại bờ hồ nhanh”. Tình huống trên khiến ai cũng hiểu đối tượng gọi cho đồng đội đến “giải cứu”, nhiều người đứng xem được một phen hú vía dạt sang bên đường.
Đến khoảng 2 giờ sáng, một người đến xưng là người nhà đối tượng xin bảo lãnh, sau đó đối tượng này tỏ ra ăn năm: “Do em đi liên hoan vui vẻ, uống rượu say, tuổi đời còn trẻ nên em đã không làm chủ được mình, bây giờ em tỉnh rồi, mong mọi người tha thứ”.
La Nam