Sự kiện hot
10 năm trước

Bị bạn gái nói lời chia tay, nam thanh niên cầm dao truy sát

Sau khi xuất ngũ, nam thanh niên tìm gặp người yêu để “hỏi cho ra nhẽ” vì sao lại chia tay. Trong phút chốc thiếu suy nghĩ, người này đã cầm dao đâm người mà mình thương yêu.

Sáng 14/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên án 12 năm tù đối với bị cáo Hoàng Văn Tài (SN 1993, trú phường Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị) về tội “giết người”.


Bị cáo Tài trước vành móng ngựa tại phiên tòa lưu động sáng 14/12. Ảnh Đức Hoàng

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Tài và Nguyễn Thị Ly (SN 1994, quê Quảng Trị, đang theo học tại một trường Cao đẳng ở Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương từ Tết Nguyên đán 2012, đến khoảng tháng 4/2013 thì Ly nói chia tay vì lý do “đã có người khác”.

Trong thời gian này Tài đang đi nghĩa vụ quân sự tại Đồng Nai, khi nghe tin người yêu chia tay và có mối tình khác, Tài buồn bã và quyết gặp được Ly để “hỏi cho ra nhẽ”.

Ngày 23/5/2013, Tài ra quân, về quê Quảng Trị, sau đó ngày 25/5, Tài vào Đà Nẵng tìm gặp Ly. Trưa cùng ngày, Tài nhờ bạn chở đi tìm Ly nhưng không gặp. Sau đó Tài đi vào chợ mua 2 con dao cất vào túi quần rồi tiếp tục đi tìm Ly.

Đến chiều tối, Tài gặp được Ly ở một quán cà phê và nói về phòng trọ để nói chuyện nhưng Ly không đồng ý và bỏ sang một phòng trọ khác bên cạnh. Lúc này cũng có nhiều sinh viên đang ngồi trong phòng trọ.

Tài vẫn bám theo Ly, thấy thế mọi người trong phòng trọ di tản để cho hai người nói chuyện. Ngồi được một lúc, bất ngờ Tài rút dao ra đâm nhiều nhát vào người của Ly. Bị đâm bất ngờ, Ly đau đớn gào thét kêu cứu, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu.

Đâm người yêu xong, Tài chạy ra trước phòng trọ dùng dao tự đâm vào mình để tự sát nhưng được mọi người phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Sau khi được điều trị kịp thời, Ly đã qua cơn nguy kịch và giữ được mạng sống, bị thương tích 34%.

Tại phiên tòa lưu động sáng nay 14/12, bị cáo Hoàng Văn Tài đã bật khóc nức nở vì hối hận về hành vi của mình.

Đức Hoàng
theo GĐ&XH

Từ khóa: