Sự kiện hot
13 năm trước

Bi kịch một cuộc tình trẻ dại- Giết người yêu rồi tự sát

Dantin - Gần một tuần nay, người dân ngụ khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa ngớt xôn xao, bàn tán về vụ án mạng mới xảy ra tại địa phương. Không chấp nhận lời đề nghị chia tay của người yêu, Nguyễn Văn Tân (SN 1990) đã giết hại Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1995, cùng ngụ thị trấn Phước Vĩnh) để cả hai mãi mãi được ở bên nhau.

Dantin - Gần một tuần nay, người dân ngụ khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa ngớt xôn xao, bàn tán về vụ án mạng mới xảy ra tại địa phương. Không chấp nhận lời đề nghị chia tay của người yêu, Nguyễn Văn Tân (SN 1990) đã giết hại Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1995, cùng ngụ thị trấn Phước Vĩnh) để cả hai mãi mãi được ở bên nhau.

Chuyện tình thơ dại

Mỹ Hạnh là con út trong gia đình có hai chị em gái. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cha mẹ Hạnh luôn tạo điều kiện cho các con được ăn học đến nơi đến chốn. Thấy cha mẹ đã phải nhọc nhằn thức khuya dậy sớm, chị em Hạnh luôn động viên nhau học tập để có ngày đền đáp công ơn của đấng sinh thành. Năm Hạnh học lớp 10, vẻ thơ ngây của cô nữ sinh 15 tuổi này đã khiến trái tim của bao chàng trai trong trường ngơ ngẩn. Đã bao lần từ chối lời tỏ tình của đám bạn cùng lứa thế nhưng khi gặp Nguyễn Văn Tân, trái tim Hạnh như tan chảy trước vẻ lãng tử, bất cần đời của chàng trai này.

Vốn là con trai một trong gia đình “có đủ điều kiện” nên Tân luôn được cha mẹ nuông chiều từ khi tấm bé. Biết mình có “hậu phương” vững chắc nên Tân chẳng mấy chú tâm đến việc học hành. Tuy không phải dạng ăn chơi, đua đòi hay “phá gia chi tử”, nhưng vì không ham học hành nên sau khi tốt nghiệp Trung học sơ sở, Tân “tuyên bố” nghỉ học, chờ cơ hội “làm ăn”.  

Quán cà phê Cát Bụi 2 - nơi xảy ra vụ án

Tuy bạn trai học hành không đến nơi đến chốn, nhưng để cha mẹ yên tâm và chấp nhận “tình yêu” của mình, Hạnh đã cố gắng học giỏi và luôn tỏ ra là “con gái ngoan hiền, hiếu thảo” của bố mẹ. Tình yêu của Hạnh và Tân ngày một nồng cháy khiến nhiều người ngỡ rằng sẽ có một kết thúc đẹp cho mối tình thơ mộng này.

Nào ngờ, 4 tháng trước, Hạnh phát hiện bạn trai mình không hề ngoan hiền như những gì cô biết. Không lo học hành đã đành, Tân cũng chẳng đoái hoài đến việc làm ăn. Hơn 20 tuổi đầu, nhưng Tân chỉ biết ăn, ngủ rồi lại ngửa tay xin tiền của mẹ đi đánh bài. Thương thằng con trai một, mẹ Tân giấu nhẹm mọi chuyện. Mỗi khi Hạnh đến nhà chơi, bà thường bênh vực con trai nhằm vun vén cho tình yêu của đôi trẻ. Nghĩ mình bị người yêu “lừa dối” một thời gian dài, Hạnh mất nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ. Và rồi, sự lựa chọn cuối cùng của Hạnh là “kết thúc mối tình đầu khi tương lai quá mờ mịt”. Tình cảm dành cho Hạnh đã quá sâu đậm, nên Tân bị “sốc” trước quyết định của người yêu. Tân ra sức năn nỉ Hạnh nghĩ lại và cho mình cơ hội sửa chữa bản thân, nhưng Hạnh nhất quyết giữ ý định. Quá buồn giận, Tân mang dao đến nhà Hạnh hăm dọa “Nếu em không yêu anh thì anh sẽ giết chết em rồi tự tử”. Nhưng rồi mọi người vẫn thấy ngày nào kẻ si tình này cũng đứng ở cổng trường chờ người yên tan học để gặp mặt và năn nỉ làm lành. Trước những lời nói như mật ngọt cùng vẻ hối cải của Tân, Hạnh đã xiêu lòng và đồng ý nối lại tình xưa…

Bi kịch mang tên “tình yêu”

Vụ án mạng trôi qua mấy ngày rồi mà bà Hà Thị Út (mẹ của Hạnh) vẫn chưa tin con gái bà đã vĩnh viễn ra đi. Theo người mẹ đau khổ cho biết thì chuyện Hạnh và Tân yêu nhau gia đình không ngăn cấm. Đến khi biết việc Tân cầm dao đe dọa “giết Hạnh rồi tự tử”, bà cũng chỉ cho rằng đó là phút bốc đồng của chàng trai si tình nên không đề phòng. Bà nào ngờ Tân nhẫn tâm giết hại con gái bà.

Bà Út- mẹ của nữ sinh Hạnh

Bà Út cho biết: Chiều ngày 15/1, sau khi đi học về, Hạnh xin phép cha mẹ cho đến chỗ đám tang ở nhà một người bạn. Đến 21 giờ vẫn chưa thấy con về, bà bảo dì của Hạnh đi tìm thì mới biết Hạnh đã về cùng Tân từ lúc 20 giờ 30. Lòng nóng như lửa đốt, bà Út liên tục điện thoại cho con nhưng đều không có tín hiệu. Đến gần nửa đêm thì gia đình bà nhận được tin báo Hạnh và Tân đã tử vong tại quán cà phê Cát Bụi 2.

Theo cơ quan Công an cho biết thì vào khoảng 20 giờ 30, đôi nam nữ đi 2 xe máy đến quán cà phê Cát Bụi 2. Sau khi chọn chòi lá phía cuối quán, cả hai gọi nước rồi ngồi tâm sự. Thấy đêm đã khuya, khách đã về hết, chỉ còn đôi nam nữ ở chòi lá cuối dãy nên một nữ nhân viên của quán đến chòi lá báo cho khách biết đã hết giờ. Vào trong chòi, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt khiến nữ nhân viên hoảng hốt kêu to. Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Dương và công an huyện Phú Giáo lập tức có mặt tại hiện trường.

Qua giấy tờ tùy thân cùng công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra xác định: 2 người chết là Nguyễn Văn Tân và Lê Thị Mỹ Hạnh. Với hơn 26 nhát dao đâm khắp cơ thể, Hạnh đã tử vong, còn Nguyễn Văn Tân bị thủng bao tử, dạ dày, xung huyết nội tạng do nhiễm độc thuốc trừ sâu, dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ một dao, một vỏ chai thuốc trừ sâu, nghi có liên quan đến vụ án. Cũng trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn ghi nhận: Trước khi phát hiện sự việc xảy ra khoảng 20 phút, một người bạn của nữ sinh Hạnh đã nhận được tin nhắn của Tân với nội dung: “Tân đã giết Hạnh rồi, Tân cũng tự vẫn để được bên người mình yêu đây”. Ngay sau đó bạn của Hạnh gọi lại vào số máy này thì điện thoại đã tắt. Từ kết quả điều tra tại hiện trường và những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tân đã dùng dao nhọn sát hại nữ sinh Lê Thị Mỹ Hạnh rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Bài và ảnh Mai Phương

Từ khóa: