ĐS&TD - Bức xúc vì bị nhóm người dùng máy ủi đến phá nhà cấp 4 trên đất thuê canh tác lúc nửa đêm, ông Hà Văn Thanh (phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí.

Ông Hà Văn Thanh bên ngôi nhà cấp 4 bị nhóm lạ mặt san lấp lúc nửa đêm
Gửi đơn đến Báo Đời sống & Tiêu dùng, ông Hà Văn Thanh (trú tại tổ dân phố Viên 6, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, ngày 30/6/2013, ông được UBND xã Cổ Nhuế ký hợp đồng cho thuê 500m2 đất ao thuộc thửa số 110, tờ bản đồ số 15 ở xứ Luồng Bầu để sản xuất nông nghiệp, thời điểm này trên thửa đất đã có một ngôi nhà cấp 4, diện tích 15m2 tiếp giáp đường K3. Ông Thanh dùng ngôi nhà này để làm nơi trú ngụ, trông nom hoa màu và chứa dụng cụ sản xuất.

Bản vẽ sơ đồ hiện trạng có thể hiện ngôi nhà cấp 4
Năm 2014, UBND TP Hà Nội thực hiện dự án trạm bơm nước thải nên đã thu hồi 58m2 đất trong tổng số đất ông được cho thuê, thửa đất trên còn lại 442m2, trên đất vẫn còn ngôi nhà cấp 4. UBND phường Cổ Nhuế đã lập hồ sơ hiện trạng và tiếp tục cho ông Thanh được thuê đất.
Theo ông Thanh, đêm 08/8/2015, em trai ông Thanh là Hà Văn Ga đi qua khu nhà đất và thấy một số người dùng máy ủi, tháo dỡ và san lấp ngôi nhà cấp 4 nói trên và làm hỏng hoa màu trên khu đất. Theo tìm hiểu của anh Ga, trong số người có mặt lúc nhà anh Thanh bị phá có một người tên Thi (là một người kinh doanh trên địa bàn Cổ Nhuế). Anh Ga đã hỏi anh Thi “gia đình anh và anh Thi vốn không có mâu thuẫn, tại sao lại phá nhà anh Thanh” thì anh Thi cho biết “thực hiện theo chỉ đạo của một người khác”.
Ghi nhận tại hiện trường vụ việc, toàn bộ ngôi nhà của ông Thanh đã bị phá dỡ và san lấp hoàn toàn, các vật dụng trong ngôi nhà gồm bàn ghế… cũng bị vùi lấp trong đống bê tông đổ nát. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người đã đổ trộm vật liệu xây dựng trên khu đất.

Các hợp đồng cho thuê đất của ông Thanh
“Nhà đất tôi thuê có hợp đồng rõ ràng, tôi canh tác ổn định từ bấy lâu nay và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Tôi cũng không mâu thuẫn gì với ai nên việc nhà tôi bị phá lúc nửa đêm khiến tôi rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm, phường Cổ Nhuế khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ”, ông Thanh nói.
Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế cho biết, UBND xã đã cử cán bộ khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh.
Theo tài liệu UBND phường Cổ Nhuế 2 cung cấp về mảnh đất nhà ông Hà Văn Thanh, gần đây nhất năm 2014, TP Hà Nội có dự án làm trạm bơm nước thải, đã lấy 58m2 trong 500m2 ông Thanh thuê và đã đền bù tiền hoa màu theo đúng luật định. UBND phường Cổ Nhuế 2 đã lập hồ sơ hiện trạng xác nhận ông Thanh còn 442m2 đất và trên diện tích này có ngôi nhà cấp 4 nêu trên, nơi ông Thanh đang trú ngụ và ký hợp đồng cho ông này tiếp tục được thuê đất.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Nguyên Bình