Sự kiện hot
10 năm trước

Bộ trưởng Y tế cứu bé gái bị mẹ đốt qua phản ánh facebook

ĐS&TD - Từ phản ánh của thành viên Sơn Trung trên mạng xã hội facebook về trường hợp cháu Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), người bị mẹ ruột tưới xăng thiêu sống vì không bán hết vé số vào ngày 28/5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có phản hồi và đã có chỉ đạo để bệnh viện Nhi Đồng 1 chữa trị miễn phí cho cháu bé.


Thông tin về việc điều trị miễn phí cho cháu Linh được đăng trên Fanpage Bộ trưởng Bộ Y tế

 

Trước đó, trưa 25/8, con của bà Trương Thị Vy (ngụ thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) là cháu Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi) đi bán vé số nhưng không hết nên đem về nhà 30 tờ. Các tờ vé số này được bà Vy giữ lại cầu may nhưng sau khi có kết quả xổ số thì không có tờ nào trúng.

Do tiếc 30 tờ vé số trị giá 300.000 đồng trên nên bà Vy đã nổi giận đánh bé Linh. Sau đó bà tưới xăng lên người bé Linh và châm lửa đốt. Bị bỏng rát, bé Linh chạy đến ôm chầm lấy mẹ khiến bà Vy cũng bị bỏng lây.

Người dân xung quanh đã tức tốc đưa hai mẹ con bị bỏng đi nhập viện điều trị. Thời điểm đó, bé Linh trong tình trạng sốc rất nặng, diện tích phỏng của bé là 38%, đa phần phỏng độ 3 (mức độ tương đối nặng), một số nơi phỏng độ 2, độ 4. Bé bị phỏng ở ngực, lưng, hai bàn tay, hai mu bàn chân và bắp chân phải. Các bác sĩ ở khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã truyền dịch, điều trị kháng sinh, chống sốc, giảm đau và tình trạng của bé đã khá dần lên.

 


Tin nhắn phản hồi về việc can thiệp để chữa trị miễn phí cho cháu bé được Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin với thành viên Sơn Trung

 

Ngày 31/8, trả lời trên báo Tuổi trẻ, bác sĩ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó khoa Phỏng - Tạo hình Bệnh viện Nhi Đồng, TP.HCM cho biết bé Nguyễn Thị Kim Linh vừa qua giai đoạn nguy hiểm nhất là sốc phỏng. Hiện bé đang trong giai đoạn thường gặp nhất của những bệnh nhân phỏng là nhiễm trùng huyết - cũng rất nguy hiểm đến tính mạng. Bé bị sốt liên tục, các bác sĩ đang sử dụng những loại thuốc tốt nhất để giảm bớt tình trạng nhiễm trùng cho bé.

Theo bác sĩ Thanh Thúy, sẹo và ảnh hưởng đến tâm lý là hai di chứng của bệnh nhân phỏng. Các bác sĩ đang áp dụng chế độ tập vật lý trị liệu cho bé Linh như mát xa nhẹ nhàng, mang mặt nạ chống sẹo để chống bị sẹo lồi, sẹo co kéo.

Bé Linh có thể bị sẹo ở những chỗ bị phỏng như ngực, lưng, ở hai mu bàn chân và bắp chân bên phải nhưng nơi để lại nhiều sẹo nhất là hai bàn tay vì nơi này bé bị phỏng sâu. Bác sĩ cũng không biết có giữ được ngón tay cho bé hay không vì vết phỏng hoại tử tới đâu phải cắt tới đó, hoại tử vào xương thì phải cắt cả ngón tay.

Trong những ngày qua, bệnh viện cũng đã cử bác sĩ tâm lý đến trị liệu cho bé. Mới đầu, bé Linh không hợp tác nhưng giờ đã chịu nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Hàng ngày bé Linh đều kêu rất đau và hiện chưa muốn nhắc đến mẹ.

Ngoài ra, bé Linh còn được bổ sung dinh dưỡng theo đường truyền tĩnh mạch và ăn cơm theo chế độ ăn của bệnh viện dù bé thường bị ói. Theo các bác sĩ có thể do nguyên nhân tâm lý chưa ổn định nên bé có hiện tượng này. Hiện các chỉ số tuần hoàn, hô hấp của bé vẫn ổn.

Biết đến sự việc thương tâm của cháu Linh qua báo chí, thành viên mạng xã hội facebook có tên là Sơn Trung đã gửi tin nhắn đến tài khoản facebook của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ngay sau đó, người đứng đầu ngành y tế đã có chỉ đạo đến Sở Y tế TP.HCM, ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1. Trên cơ sở đó, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã quyết định điều trị miễn phí cho bệnh nhi đồng thời chỉ đạo các bác sĩ khoa Phỏng - tạo hình cố gắng điều trị cứu sống bệnh nhi trong thời gian ngắn, hạn chế để lại di chứng.

 


Cháu Linh đang điều trị tại bệnh viện

 

Đến ngày 4/9, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết tình trạng nhiễm trùng của bé Nguyễn Thị Kim Linh đã cải thiện hơn. Trước đó, chiều 3/9, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc những mô hoại tử ở tất cả các vết phỏng cho bé Linh, sau 5-7 ngày sẽ cắt lọc tiếp. Dự kiến, bệnh nhi sẽ phải cắt lọc nhiều lần, sau đó mới tiến hành ghép da. Hiện các bác sĩ đang tập trung để cứu sống bé Linh. Bác sĩ Bảo nhận xét bệnh nhân đang ở giai đoạn hết sức nghiêm ngặt về phòng chống nhiễm trùng.

Trước đây, chi phí điều trị cho bé 3,5 - 4 triệu đồng/ngày nhưng từ giai đoạn này trở đi chi phí sẽ cao hơn. Trong khi bé Linh không có BHYT, gia đình lại rất khó khăn. Với sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, hiện toàn bộ chi phí chữa trị cho cháu đã được miễn, đây được xem như một phép màu để cứu cháu bé sống sót.

Sau khi biết thông tin về việc Bộ trưởng Bộ Y tế cứu cháu bé bị mẹ đốt qua thông tin facebook, nhiều người dân, nhiều thành viên mạng xã hội đã bày tỏ sự xúc động và thể hiện sự biết ơn đến Bộ trưởng Tiến.

“Bộ trưởng thật tuyệt vời. Kính mong bà tiếp tục chèo lái ngành y tế vượt qua khó khăn, mang nhiều niềm vui mới cho người bệnh và các cán bộ y tế”, thành viên Dương Nguyễn viết trên facebook.

Minh Minh

Từ khóa: