Sự kiện hot
10 năm trước

Bộ trưởng Y tế giúp cháu bé lớp 5 bị bỏng nửa người

ĐS&TD - Nhận được thông tin từ báo chí phản ánh và qua tin nhắn facebook của thành viên Sơn Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã hứa sẽ giúp đỡ cho cháu bé học lớp 5 bị bỏng nửa người ở Thừa Thiên Huế.


Cháu Sơn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: Dân trí)

 

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin qua tin nhắn facebook của thành viên Sơn Trung về hoàn cảnh đáng thương của cháu Nguyễn Văn Sơn (11 tuổi, trú xóm 1, thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị bỏng nửa người do dùng xăng nướng khoai, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có phản hồi và ngay lập tức đã liên lạc với lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế để giúp đỡ cháu bé.

Báo cáo với Bộ trưởng Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, cháu Sơn bị bỏng 50%, trong đó có 20% bỏng sâu và bị nhiễm trùng. Trước mắt, các bác sĩ tập trung nâng cao thể trạng, sử dụng kháng sinh liều cao sau đó sẽ ghép da. Việc điều trị sẽ kéo dài, bảo hiểm y tế chi trả được 95% phần còn lại sẽ được bệnh viện miễn phí. Ngoài ra, quỹ hỗ trợ người nghèo của bệnh viện cũng hỗ trợ miễn phí các suất ăn cho gia đình cháu.

Được biết, Sơn đang là học sinh lớp 5/2 trường Tiểu học số 1 Hương Vinh. Vào chiều thứ bảy (12/3), sau giờ học, em cùng mấy bạn trong lớp tới nhà một bạn làm tiệm vàng gần nhà chơi. Tại đây, mấy em tìm cách nướng khoai lang ăn.

Sau khi đào một lỗ nhỏ trên đất, người bạn trong nhà chủ tiệm vàng chạy vào lấy dung dịch xăng pha axit (dùng để làm vàng) đổ vào lỗ rồi châm lửa đốt nướng khoai. Bỗng một bạn nói sao cháy nhỏ quá, nên ném bật quẹt vào lỗ để lửa cháy to. Vừa lúc quăng cái bật lửa vào thì một tiếng nổ bùm to vang lên. Dung dịch xăng, axit và kèm cả lửa văng lên, bắn vào người Sơn và 3 bạn đứng gần lỗ.

Bị nặng nhất và không được cấp cứu, đưa đi bệnh viện kịp thời, Sơn bị cháy rất nhiều phần trên người như mặt, cổ, thân trên, 2 chân. Do vết thương quá nặng nên em được chuyển lên khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Hoàn cảnh của Sơn rất khó khăn khi gia đình là hộ cận nghèo. Cha em là anh Nguyễn Văn Mão (41 tuổi) bị mù dưới 1 phần 10 (gần như mù hoàn toàn). Mẹ em là chị Nguyễn Thị Lập (40 tuổi). Hai anh chị có 3 đứa con. Sơn là con thứ, trước em có 1 cháu học lớp 8 và sau là cháu út học lớp 2. Hàng ngày, anh đi theo chị đẩy chiếc xe chở chổi các loại đi bán, ngày kiếm được chừng vài chục ngàn đến một trăm ngàn. Trong căn nhà tuềnh toàng từ đời cha mẹ để lại dường như chẳng có thứ gì đáng giá để có tiền chạy chữa cho con.

Như vậy, sau sự giúp đỡ của Bộ trưởng Y tế, cháu Sơn và gia đình không phải trả viện phí và còn được hỗ trợ ăn uống, đây thực sự là một “phép màu” đối với Sơn và gia đình trong thời điểm khó khăn nhất, sự sống và tương lai của cháu bé nghèo đã có hy vọng trở lại.

Minh Minh

Từ khóa: