Sự kiện hot
10 năm trước

Cám cảnh gia đình vợ bệnh, con đau hỏa hoạn tiêu rụi toàn bộ ngôi nhà

Khoảng 14h45 ngày 4/3, trong chốc lát ngôi nhà của vợ chồng anh Nguyễn Minh Chúc, chị Đậu Thị Linh (Tổ dân phố 3, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh) bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi chị Linh bị bệnh còn đứa con gái đang học cấp 2 bị liệt nữa người.

Cám cảnh gia đình vợ bệnh, con đau hỏa hoạn tiêu rụi toàn bộ ngôi nhà

Vào thời điểm trên, chúng tôi đang ở khu tập thể liên cơ quan huyện ủy, UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) chứng kiến cột khói, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt ở phía sau khu tập thể. Mọi người hô hoán nhau chạy đến thì ngọn lửa trong nhà chị Đậu Thị Linh đã bốc quá cao, không thể vào được. Toàn bộ bàn ghế, áo quần, giường tủ, cửa gỗ, mái nhà...bị lửa thiêu rụi, chỉ con trơ lại bốn bức tường. Do lửa cháy ngùn ngụt, nhà chỉ còn trơ lại những bức tường rạn nứt, nhiều nơi tường sập từng mảng. Rất nhiều người dân và cán bộ huyện Vũ Quang chạy đến nhưng lửa bốc quá cao, đám cháy lan khắp nhà. Mọi người vội lấy vòi phun nước, chỉ cứu được 1 gian nhà bếp.

Trong chốc lát ngôi nhà bị thiêu rui hoàn toàn trong sự bất lực của mọi người.


Chị Linh khóc như mưa: “Nhà cháy hết rồi, dừ biết mần răng đây các bác hè, biết lấy chi cho hai đứa ăn ở và học hành đây".
 
Còn chị Nguyễn Thị Lý, nhà sát bên cạnh cho biết thêm: "Thường ngày, chúng tôi ở nhà. Hôm nay, chúng tôi lên rừng kiếm củi, không ngờ ở nhà, nhà chị Linh bị lửa thiêu rụi. Nhà chị ấy rất hoàn cảnh, đau ốm triền miên, con cái thì có đứa tật, đứa bệnh, khổ chưa từng thấy".

Chị Linh bị hở van tim hai lá. Hai tháng một chị phải đi ra bệnh viện Hà Nội để chữa trị. Trước đó, chị cũng mới đi Hà Nội về, mệt quá, chị tá túc bên cơ quan do chồng làm bảo vệ, chưa kịp về thì nhà đã cháy rụi.

Hai đứa con gái của chị, cháu Nguyễn Thị Huyền học lớp 7C Trường THCS Phan Đình Phùng, cháu bị liệt nửa người, cháu không thể tự đi lại được, hàng ngày tới tường bố phải chở đi về. Nhà quá nghèo, mẹ đau yếu liên miên, con bị liệt người, chồng chị là anh Nguyễn Minh Chúc (42 tuổi) vào làm bảo vệ cơ UBND huyện Vũ Quang.

Công an Thị trấn Vũ Quang cho biết, nguyên nhân vụ hỏa hoạn rất có thể là do chập điện dẫn đến cháy nhà. Hiện gia đình họ đang được cơ quan UBND huyện Vũ Quang đưa về, bố trí chổ ở tạm.

Anh Nguyễn Minh Chúc ngửa mặt kêu trời: "Khó khăn vậy lấy người nghèo, vợ bệnh nặng, con bị liệt nửa người, nhà thì bị cháy hết, chúng tôi không biết sao đây hả trời?"

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về theo địa chỉ: Nguyễn Minh Chúc, tổ dân phố 3 thị trấn Vũ Quang - Vũ Quang - Hà Tĩnh.


Quốc Châu – Trí Thức

Từ khóa: