Sự kiện hot
12 năm trước

Cảnh báo tình trạng vay nặng lãi: Cắm cả bằng Đại học để vay

Dantin - Việc đi vay “tín chấp” không chỉ dừng lại ở giới sinh viên mà nó còn phổ biến ở nhiều thành phần xã hội khác. Lý do đơn giản là bởi thủ tục vay tiền rất đơn giản và nhanh gọn thậm chí cho thế chấp cả bằng Đại học.

Dantin - Việc đi vay “tín chấp” không chỉ dừng lại ở giới sinh viên mà nó còn phổ biến ở nhiều thành phần xã hội khác. Lý do đơn giản là bởi thủ tục vay tiền rất đơn giản và nhanh gọn thậm chí cho thế chấp cả bằng Đại học.

“Tín chấp” được xem là một hình thức kinh doanh mới đang rất thịnh hành của giới cho vay nặng lãi. Đặc biệt thời buổi kinh tế khó khăn và tình hình siết chặt cho vay vốn của ngân hàng như hiện nay. Sự khác biệt cơ bản của vay “tín chấp” so với “thế chấp” là người đi vay không cần phải “cầm” bất kỳ tài sản nào, chỉ cần những giấy chứng nhận tài sản. Đối tượng của hình thức kinh doanh này cũng tương đối phong phú và đa dạng. Đó là tất cả những loại giấy tờ chứng nhận tài sản như giấy tờ xe máy, ô tô tới những giấy tờ nhà đất, hợp đồng công việc và … bằng cấp.


Một cửa hiệu cầm đồ trên đường Láng.

Bằng càng cao, cho vay càng nhiều!

Cũng giống như việc “cắm thẻ sinh viên” việc cắm bằng cũng đang diễn ra khá phổ biến hiện nay. Tùy theo độ “cao” của những tấm bằng mà giá trị của chúng cũng được các cửa hàng cho vay “tín chấp” định giá khác nhau. Có một “giao kèo” ngầm giữa các cửa hàng với nhau về việc định giá của những tấm bằng này. Theo điều tra của PV Đời sống & Tiêu dùng, những tấm bằng Đại học thuộc khối ngành xã hội được vay tối đa 10 triệu đồng, khối ngành kỹ thuật có giá là 15 triệu, còn những tấm bằng thạc sĩ sẽ được các cửa hàng định giá lên tới vài chục triệu đồng. Anh Đ., chủ một cửa hàng cầm đồ trong phố Triều Khúc (Thanh Trì, HN) “bật mí”: “Anh sẽ cho vay 100 triệu nếu em có bằng thạc sĩ kèm theo hộ khẩu Hà Nội”. Mức lãi suất mà người đi vay phải chấp nhận với việc “cắm bằng” này sẽ rơi vào khoảng từ 7 ngàn – 10 ngàn / triệu đồng/ngày và phải đóng lãi trong vòng một tháng kể từ ngày đi vay.


Những vật chứng trong một vụ bắt điểm cầm cố bằng cấp để cho vay nặng lãi được cơ quan CA triệt phá.

Vay lãi “tín chấp” không những chỉ dừng lại ở lớp trí thức mà hiện nay nó còn được những người trong giới công nhân viên chức và dân công sở khá “chuộng”. Chị Hiền, nhân viên của một công ty thuộc khu đô thị Nam Trung Yên đã từng là khách hàng của hình thức này cho biết: “Mặc dù lãi suất có hơi cao nhưng thủ tục nhanh gọn. Bọn chị chỉ làm việc có 20 phút là đã xong việc”. Theo tìm hiểu thì những người cho vay kiểu này thường đăng tin quảng cáo của mình trên các trang rao vặt, diễn đàn hoặc những trang mạng xã hội. Thậm chí có người còn in cả tờ rơi và dán ở những quán cơm, quán nhậu để lôi kéo được nhiều khách hơn.

Tại một quán cơm đường Láng (Đống Đa, HN) tôi bắt gặp một tờ rơi khá nổi bật dán ngay trước cửa quán với nội dung: “Thủ tục nhanh gọn: Chỉ cần một hợp đồng công việc, một giấy xác minh thu nhập và một chứng minh thư nhân dân là bạn đã có thể vay tiền của chúng tôi. Lãi suất ưu đãi với chỉ 3 nghìn/ triệu/ ngày. Ai có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoai 096xx5050 để biết thêm thông tin chi tiết”. Lần theo số điện thoại nọ, tôi liên hệ được với một người đàn ông tê Huy để trao đổi cụ thể. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cafe trên phố Chùa Láng (quận Đống Đa, Hà Nội), trước khi đi Huy k hông quên dặn dò: “Nhớ mang theo đầy đủ những giấy tờ mà trong tờ quảng cáo kia đã viết”.

Huy ăn mặc khá lịch sự và không vòng vo, vào thẳng vấn đề khi gặp tôi: “Bọn em không quan tâm về vấn đề thu nhập của anh, chỉ cần hợp đồng lao động của anh còn hiệu lực tối thiểu một tháng trở lên thì có thể vay được tiền”. Qua Huy tôi được biết những người đi vay có thể vay được tối đa 6 tháng lương, không quan trọng về thời hạn hợp đồng. Mức lãi suất là 3000 đồng/triệu/ngày và số lãi này sẽ bị “cắt” ngay khi “khách hàng” nhận tiền. “Anh sẽ nhận được tiền ngay nếu như hợp đồng của anh ổn”. Nói đoạn, Huy chỉ tay về phía chiếc cặp da ở bên cạnh mình. Huy cho biết thêm khách hàng chủ yếu của anh ta là những công chức, viên chức, những người làm việc công sở đang cần tiền gấp để lo việc. Từ những người có thu nhập “còi” dăm ba triệu đồng mỗi tháng như tôi cho tới những người có thu nhập “khủng” cũng tìm đến Huy. Như muốn đảm bảo những điều mình vừa nói, Huy khoe: “Sáng nay em vừa cho một nhân viên của tập đoàn nhà nước vay 200 triệu”. Khi tôi thắc mắc “không sợ người ta “bùng” hay sao mà cho vay nhiều như vậy” thì Huy cười tinh quái và đáp: “Em mới làm nghề này được vài năm nay nhưng chắc chắn em phải có “cơ sở” thì mới dám làm điều này chứ”.

“Bát họ” – dịch vụ ưa thích của giới kinh doanh

Một hình thức phổ biến khác hiện cũng đang được khá nhiều người biết đến hiện nay đó là vay “bát họ”. “Họ” hay “phường” hoặc “hụi” là tên gọi khác của quỹ tiền chung mà một nhóm người góp vào. Mục đích của nó nhằm để hỗ trợ lẫn nhau những lúc một thành viên trong nhóm cần đến một khoản tiền lớn. Đây là một phương thức khá phổ biến trong hàng chục năm trở lại đây, đặc biệt là ở những vùng nông thôn. Tuy nhiên, ở Hà Nội hiện nay “họ” đang là một hình thức kinh doanh “hái ra tiền” của một nhóm người chuyên cho vay “nặng lãi”.

Qua tìm hiểu sâu, tôi được biết hình thức cho vay lãi kiểu “bát họ” cũng đang khá “phát đạt” với một lượng “khách hàng” phong phú nhiều tầng lớp. Như trong số trước của Đời sống & Tiêu dùng, chúng tôi đã phản ánh thì đối với hình thức này người vay tiền sẽ phải bị cắt 2 triệu đồng tiền lãi (tương ứng một “bát”) và sẽ phải trả dần trong vòng 50 ngày. Mức lãi suất mà người đi vay phải chịu là 5.000 đồng/triệu/ngày đối với hình thức vay này. Nếu như hình thức cho vay lãi ở trên đã nêu cần một công việc ổn định thì đối với hình thức này người đi vay phải có một chỗ ở ổn định để tiện cho việc “đóng họ” mỗi ngày. Người đi vay chỉ cần có hộ khẩu ở HN hoặc cần một người “trong giới” giới thiệu, thậm chí nếu là chỗ “thân tín” với người cho vay thì chỉ cần “mở lời” là xong. Đối tượng “khách hàng” chủ yếu của hình thức nay là những người trong “giới”, người kinh doanh hoặc chỉ cần người có khả năng “đóng họ” mỗi ngày. Theo điều tra, giới cho vay “họ” thường là những tay “có máu mặt ở đất Hà Nội”, chính vì lẽ đó mà việc “khách hàng” bỏ trốn chỉ là trường hợp hy hữu.

T. “lác”, một tay “anh chị” chuyên cho vay “bát họ” hiện đang kiêm thêm việc “bảo vệ” cho một quán bar trên phố Trần Duy Hưng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ với tôi: “Đối tượng khách hàng chủ yếu của anh chủ yếu là người đang cần tiền để mở cửa hàng hoặc sửa sang cửa hàng. Thêm vào đó nữa là những anh em “đồng đạo” lúc gặp khó khăn và cả gái mại dâm nữa”. Tưởng có khá nhiều “khách hàng”, bất kể thời gian nào trong năm. Tuy nhiên, Tưởng cho biết dịp cuối năm là khoảng thời gian Tưởng “hạn chế” cho vay nhất. Bởi theo Tưởng “lác” thì đối tượng “khách hàng” của hình thức vay lãi này khá đặc biệt, chẳng may con nợ “bùng” thì lại mất công về quê tìm”.

Đã từng là một “khách hàng” của hình thức vay “bát họ” này đồng thời phải nháo nhào “xoay” tiền vào mỗi buổi chiều để “đóng họ”, Duy kể: “Dạo trước anh có đi vay “bát họ” để lấy tiền sửa sang cửa hàng cho tươm tất. Do quen với mấy ông anh “xã hội” nên thủ tục cũng khá nhanh gọn, tiền của họ lúc nào cũng sẵn nữa nên cũng dễ em ạ”.

Song Quý

Từ khóa: