Sự kiện hot
6 năm trước

Chấn động: Bị cướp giật 2 tỷ đồng giữa đường ở Sài Gòn

Ký hợp đồng mua bán đất, nhận 2 tỷ 50 triệu đồng từ người mua, anh L. cùng vợ chạy xe máy về nhà. Giữa đường, một đối tượng đi xe máy tiếp cận, giật giỏ tiền rồi tẩu thoát

Công an quận Gò Vấp cho biết đã tiếp nhận trình báo của anh T. V. L. (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp) và vợ là chị N. T. T. về việc bị một đối tượng cướp giật 2 tỷ 50 triệu đồng.

Nhiều ngày trôi qua, anh L. vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị cướp số tiền lớn, cả đời dành dụm. Theo lời kể của anh L., anh có mảnh đất ở phường Thạnh Xuân, quận 12 cần bán. Thông qua một người cò tên Tuân, anh L., bán với mảnh đất với giá 2,3 tỷ đồng cho một người ở phường Thạnh Xuân. Ngày 21/8, anh L. và người mua tiến hành đặt cọc 200 triệu đồng. Số tiền còn lại được là 2,1 tỷ đồng sẽ giao đủ khi ra Phòng công chứng ký hợp đồng mua bán sau 30 ngày (tức ngày 21/9).

 Anh L. chưa hết bàng hoàng khi kể lại việc bị cướp số tiền lớn lên đến 2 tỷ 50 triệu đồng.
 Anh L. chưa hết bàng hoàng khi kể lại việc bị cướp số tiền lớn lên đến 2 tỷ 50 triệu đồng.

“Do cần tiền, trước 5 ngày ra công chứng, tôi có gọi điện cho người mua để ký hợp đồng sớm nhưng họ không đồng ý. Sau đó, Tuân gọi cho tôi nói người mua đồng ý công chứng mua bán trước 1 ngày” anh L. kể.

Ngày 20/9, anh L. được cò Tuân hẹn gặp 14h30 để ký giấy tờ, giao tiền tại Văn phòng công chứng Nhà Rồng (đường Lê Thị Riêng, phường Tân Thới An, quận 12). Anh L. tường thuật: “Chưa tới 14h, cò Tuân gọi cho tôi, nói người mua bận đi họp nên cần công chứng sớm. Tôi và vợ chạy xe máy đến. Do năm sinh của vợ tôi trong giấy Chứng minh nhân dân và Giấy kết hôn có sự nhầm lẫn, không trùng khớp nên việc công chứng kéo dài đến 16h cùng ngày mới xong. Vì sai sót đó nên người mua giữ lại 50 triệu đồng, chỉ giao 2 tỷ 50 triệu đồng”.

Theo lời kể của anh L., vào ngày 14/9, anh đã gửi số tài khoản cho cò và yêu cầu người mua khi công chứng sẽ gửi tiền vào số tài khoản. Vì nghĩ đã gửi số tài khoản nên anh L. không chuẩn bị đồ dùng đựng tiền. Công chứng xong, người mua giao tiền mặt. Không có đồ đựng tiền, anh L. mượn luôn túi xách của người mua. Túi xách màu đen, có quai, chiều ngang chừng 50cm, cao chừng 30 cm.

Rời phòng công chứng Nhà Rồng lúc 16h10, anh L. nghĩ ngân hàng đã đóng cửa nên hai vợ chồng quyết định ôm tiền về nhà.

Chị T. cẩn thận quấn quai túi xách nhiều vòng vào cổ tay, lấy áo mưa trùm lại và để ở giữa hai vợ chồng ngồi. Cũng vì nghĩ đã gửi số tài khoản cho cò, không nghĩ sẽ được giao tiền mặt nên anh L. chạy xe không có cốp.

Anh L chở vợ trên xe máy Dream theo lộ trình từ đường Lê Thị Riêng ra quốc lộ 1A, qua cầu Trường Đai (hướng từ quận 12 về Gò Vấp) rẽ vào đường Phạm Văn Chiêu. Đến số nhà 79, đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, do có người đi từ đường số 51 ra nên anh L. cho xe chạy chậm lại.

Bất ngờ, một đối tượng từ phía sau, chạy vọt lên, áp sát xe anh L. về phía tay phải xe của anh. Đối tượng dùng tay trái giật mạnh túi xách. Chị T. giằng co nhưng quai túi xách đứt, đối tượng giật được túi xách.

“Tên cướp giật rất bất ngờ nên vợ chồng tôi không kịp trở tay. Vợ tôi ú ớ, không kêu lên thành lời. Trong tích tắt, tên cướp đã giật được túi xách, xe tôi ngã xuống đường. Tôi bỏ xe chạy bộ theo hô “cướp cướp” nhưng người đi đường không phản ứng kịp. Tên cướp giật quẹo vào đường số 51 tẩu thoát” anh L. kể.

Do quá bất ngờ và hoảng loạn, anh L, chỉ đuổi theo tên cướp bằng phản xạ tự nhiên nên không nhớ rõ tên cướp đi xe gì, màu sắc, hình dáng ra sao. Còn chị T, thì ngất tại chỗ vì bị mất số tiền quá lớn.

 Công an Gò Vấp hiện đang thụ lý vụ việc và tiến hành xác minh, khoanh vùng đối tượng khả nghi
Anh L. chưa hết bàng hoàng khi kể lại việc bị cướp số tiền lớn lên đến 2 tỷ 50 triệu đồng.

Ngay lập tức, anh L. đến công an phường 14, quận Gò Vấp trình báo. Đến nay, cơ quan công an quận Gò Vấp đã mời vợ chồng anh L., chị T. làm việc, lấy lời khai ban đầu. Ngoài số tiền 2 tỷ 50 triệu đồng nhận từ người mua đất, trong túi xách còn có nhiều loại giấy tờ như Giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân photo.

Được biết, tại địa điểm vợ chồng anh L. bị cướp giật túi tiền, có camera an ninh. Công an quận Gò Vấp đã trích xuất được hình ảnh đối tượng nhưng do hình ảnh mờ nên công an đang tiến hành khoanh vùng, khẩn trương điều tra.

“Vợ chồng chúng tôi buôn bán nhiều năm mới mua được mảnh đất ở quận 12, nay muốn bán để mua nơi khác làm nhà ở. Vậy mà chưa kịp mừng đã bị mất trắng. từ hôm bị cướp, vợ tôi ngẫn ngơ như người mất hồn. Còn tôi không ngủ được. Hình ảnh vụ cướp cứ chập chờn. Tôi không dám báo cho gia đình hai bên biết vì sợ họ “sốc” mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi mong cơ quan công an sớm điều tra được vụ án, thu hồi lại số tiền cho chúng tôi. Tôi hết sức biết ơn” anh L. chia sẻ.

Bùi Yên
Theo Doanh nhân Pháp luật

Từ khóa: