ĐS&TD - Báo Đời sống & Tiêu dùng số 89 có bài về vụ bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm thân nhân bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi để giao cháu về với gia đình, cha mẹ, nhưng do nhiều yếu tố pháp lý không thể thực hiện được, ngày 19/12, chính quyền đã giao cháu về Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (Q.Thủ Đức) để nuôi dưỡng.

Cháu bé đã được giao cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức)
Được biết, trong suốt thời gian 3 tuần được UBND phường 1, Q.8, chăm sóc, 2 trường hợp đến xin nhận bé về nuôi dưỡng nhưng do những người này không chứng minh được giấy tờ liên quan tới cháu bé, dù thực tế, có nuôi dưỡng cháu trong thời gian dài như ông Mai Thành Liêm (59 tuổi, ngụ phường 11, Q.Gò Vấp). Hay như anh Đinh Gia Thuấn (42 tuổi) tự nhận là bố của bé cũng đến phường bày tỏ nguyện vọng muốn nhận lại con về nuôi nhưng cũng như trường hợp của ông Liêm, anh Thuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh là cha đứa bé nên không được chính quyền chấp nhận.
Riêng chị Hồ Thị Thu Vân (23 tuổi) tự nhận là mẹ bé đã đến UBND phường 1, Q.8 để nhận con và tiến hành khai sinh cho bé mang họ mẹ (tên cha để trống). Tuy nhiên, do chị Vân bị Công an xã Bình Hưng tạm giữ trong đợt truy quét các con nghiện, bị chuyển về Trung tâm Giáo dục dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân để điều trị cai nghiện. Do có con còn nhỏ nên chị Vân đã được thả ra. Với chị Vân, phường cũng không giao bé để chị nuôi vì chị không có khả năng nuôi con.
Trước đây, chị Vân đã có 4 con nhưng lại không hề trực tiếp nuôi dưỡng một cháu nào. Bé bị bỏ rơi là con thứ 3 và sau cháu này còn một đứa bé mới 6 tháng tuổi khác mà chị Vân cũng không trực tiếp nuôi.
Mai Trâm