Dantin - Câu chuyện Lê Thị Thúy Hằng (tạm trú quận Bình Thạnh, TP. HCM) bị người yêu cũ là Đặng Văn Khuyến chém chết vì “phụ tình” đang khiến dư luận xôn xao mấy ngày qua.
Dantin - Câu chuyện Lê Thị Thúy Hằng (tạm trú quận Bình Thạnh, TP. HCM) bị người yêu cũ là Đặng Văn Khuyến chém chết vì “phụ tình” đang khiến dư luận xôn xao mấy ngày qua.
Sau khi sát hại người yêu cũ, Đặng Văn Khuyến lên Facebook “tự thú” trước khi đến cơ quan công an đầu thú. Ngoài việc chia tay bạn bè, anh ta còn kể lể về cuộc tình với nạn nhân từ lúc cơ hàn đến khi “bị phụ bạc” với lời lẽ cay đắng và hận thù.
“Chào các bạn! Mai mình đi tù!”
8 giờ sáng ngày 14/4, Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê xã Điện Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã đến công an P.22, Q.Bình Thạnh đầu thú và khai nhận hành vi giết người tình cũ lúc 16 giờ ngày 13/4, thượng tá Trần Minh Thường, phó trưởng Công an Q.Bình Thạnh, cho biết.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Khuyến khai quen và yêu chị Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú P.25, Q.Bình Thạnh) được hơn sáu năm. Thời gian gần đây, chị Hằng chủ động chia tay với Khuyến và quen bạn trai mới. Trưa 13/4, Khuyến tìm đến nơi chị Hằng thuê trọ để chửi bới và đe dọa đánh đập. Trước những lời đe dọa của Khuyến, chị Hằng đến Công an P.22 trình báo.

Những hình ảnh của Hằng và Đặng Văn Khuyến khi còn yêu nhau.
Biết chị Hằng đi tố cáo, Khuyến về nhà trọ thay đồ và mua một con dao dài chờ chị Hằng trước cổng trụ sở CA P.22. Khi thấy chị Hằng vừa rời trụ sở CA đến quán cơm số A8 đường Ngô Tất Tố, Khuyến đuổi theo chị vào tận trong quán cơm và vung dao chém liên tiếp hai nhát vào cổ khiến chi Hằng gục chết tại chỗ.
Gây án xong, Đặng Văn Khuyến về nhà và nhắn tin cho em gái nạn nhân: “Anh đã giết chết chị gái em rồi. Tại gia đình em ép anh”. Trước khi đến cơ quan CA đầu thú, Khuyến đã lên Facebook kể lại câu chuyện tình và trách móc chị Hằng thay lòng đổi dạ, phụ bạc làm Khuyến đau khổ. Trong đó có đoạn viết: “Giết người mình yêu nhất cũng là giết mình... Mình tự hủy hoại người đàn bà không đáng... Thế mà mình đã làm. Chào tất cả các bạn. Mai mình đi tù...”.Trên trang Facebook cá nhân, Khuyến kể lại cuộc tình với Hằng từ thời sinh viên khổ cực. Hung thủ bảo đã từng hạnh phúc ngập tràn với những lúc chỉ có ổ bánh mỳ chia hai, lúc ăn chung hộp cơm hay cùng Hằng trên chiếc xe đạp cà tàng đến lớp. “Cứ ngỡ là gặp được người trong mộng, tình đầu là tình cuối, sẽ hạnh phúc vô bờ bến vì mình tự hào chăm sóc, tạo lập tất cả cho người mình yêu thương nhất...”, kẻ si tình viết.

Căn nhà tang thương tại quê nhà của Hằng.
Khuyến còn tâm sự đã gửi gắm tình yêu, trách nhiệm, tương lai và cả hạnh phúc vào Hằng nhưng kết quả lại bị phụ bạc. Cuối bài viết, hung thủ nói lời chia tay với bạn bè: “Cuộc sống như một củ hành bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi thấy lệ tràn mi”.
Trên trang Facebook, Khuyến viết rằng nguyên nhân dẫn đến việc giết Hằng là do Hằng phụ bạc “Giết người mình yêu nhất cũng là giết mình... Mình tự hủy hoại người đàn bà không đáng... thế mà mình đã làm”.

PV Đời sống & Tiêu dùng đã liên lạc với một người bạn trên Facebook của Khuyến. Anh này xác nhận tài khoản Facebook có tên Pa. chính xác là của Khuyến và cho biết: “Cách đây hơn 1 tháng, Khuyến có kết bạn và lên mạng chia sẻ về tình yêu với H. Khuyến có những lời lẽ xúc phạm và cũng như suy nghĩ là sẽ giết H. để trả thù đời nhưng được tôi can ngăn. Nghĩ là nó nói cho vui ai ngờ nó lại làm thật”.
Kẻ cuồng tình phụ bạc
Chiều 14/4, hàng trăm bạn bè, người thân của cô gái bị người yêu cũ chém chết dã man đã tập trung tại nhà tang lễ bệnh viện Gia Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.Tại BV, cha của nạn nhân Hằng vẫn bàng hoàng không tin chuyện con gái mình bị giết hại lại là sự thật. Ông nói trong nước mắt: “Cháu là một học sinh giỏi văn của trường chuyên Lê Khiết. Sau khi tốt nghiệp đại học Luật TP.HCM, cháu xin vào làm ở một công ty luật. Nó quen Khuyến cũng lâu lắm rồi, có lần nó dẫn Khuyến về quê chơi nhưng gia đình tôi không đồng ý cho lắm. Thời gian gần đây hai đứa nó thường xuyên cãi nhau. Còn Hằng thì kiên quyết chia tay và quen người mới, thằng Khuyến không chấp nhận nên nhiều lần đánh ghen và gây áp lực để nối lại tình xưa. Vì luôn bị Khuyến quấy phá và đe dọa nên Hằng lên công an tố cáo ”.
Một người cô của Hằng cho biết: Hằng và Khuyến yêu nhau được 4 năm. Trước tết, Hằng chia tay với Khuyến và sau đó quen với một thanh niên khác. Khuyến thường xuyên gây chuyện với bạn trai mới của Hằng, thường xuyên viết những lời lăng mạ Hằng và bạn trai trên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Thành Trung, một đồng nghiệp cũ của Hằng, khẳng định kẻ “phụ bạc” trước là Khuyến chứ không phải Hằng. Theo anh Trung, trong mắt đồng nghiệp, Hằng là cô gái hiền lành, chưa bao giờ to tiếng với ai và rất cầu thị trong công việc. Việc cô bị Đặng Văn Khuyến giết hại dã man đã gây ra nỗi đau quá lớn đối với gia đình và tất cả những ai biết Hằng.
Một người bạn của Hằng cho biết: Đặng Văn Khuyến đã từng yêu cầu Hằng đưa 100 triệu đồng mà Khuyến gọi đó là tình phí. Cắn răng chịu đựng, Hằng đi vay mượn, nhờ vả người thân gom góp lại được 62 triệu đồng đưa cho Khuyến để mong được bình yên nhưng Khuyến vẫn không chịu buông tha cô và đã ra tay tàn độc. Trước đó, theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, Khuyến cũng từng có lần đem xăng đến đốt căn phòng H. thuê trọ ở P.22, Q.Bình Thạnh nhưng do nhiều người ngăn cản nên bất thành.Nhiều bạn bè đồng nghiệp cùng làm với Hằng khẳng định rằng Đặng Văn Khuyến chỉ vì cay cú, tiếc rẻ người con gái nết na như Hằng nên mới cuồng dại giết hại dã man người yêu.
Sáng 15/4/2013, nhiều đồng nghiệp, bạn bè của nạn nhân Lê Thị Thúy Hằng đã có mặt tại nhà cô ở huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi để viếng và chuẩn bị lễ tang cô gái xấu số. Màu trắng tang tóc phủ kín căn nhà tang thương, nơi Hằng sinh ra và lớn lên. Không ai muốn tin rằng Hằng đã ra đi mãi mãi dưới nhát mã tấu oan nghiệt của kẻ cuồng tình.
Minh Tâm