Sự kiện hot
13 năm trước

Chìm ghe chở cát, 1 người tử vong

Khoảng 4h sáng 29.4, khi đang neo đậu trên rạch Khai Luông, thuộc khu vực 1 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, ghe chở cát mang biển số CT 06749 bất ngờ bị chìm. Sau đó, một người đã lặn xuống hầm máy để lấy đồ rồi bị tử vong.

Khoảng 4h sáng 29.4, khi đang neo đậu trên rạch Khai Luông, thuộc khu vực 1 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, ghe chở cát mang biển số CT 06749 bất ngờ bị chìm. Sau đó, một người đã lặn xuống hầm máy để lấy đồ rồi bị tử vong.


Hiện trường vụ chìm ghe.

Lúc ghe bị chìm, trên ghe có hai người là Nguyễn Văn Huy (con chủ ghe) và Huỳnh Thanh Minh Em (người làm công). Cả hai đã nhảy ra được khỏi ghe.

Tuy nhiên, khi ghe đã chìm hẳn, Huỳnh Thanh Minh Em (22 tuổi, trú tại khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) đã lặn xuống hầm máy để lấy đồ, nhưng không thấy quay lên. Mặc dù anh Huy và nhiều người bạn ghe gần đó đã cố hết sức để tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được Minh Em. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, mọi người mới phát hiện Minh đã chết dưới hầm máy.

Anh Huy cho biết, chiếc ghe CT 06749 có trọng tải khoảng 45 tấn, đã nhận đầy cát để vận chuyển vào cầu Đấu Sấu, nhưng do tời tối nên neo đậu ở rạch Khai Luông. Khả năng ghe chìm là do cát trên ghe bị chuồi. Lúc ghe chìm, hai anh em đã nhảy được lên ghe khác. Khi Minh Em định lặn xuống lấy đồ, anh có kêu Minh Em bỏ đi, có gì sáng hãy hay. Tuy nhiên, trong lúc anh cùng mấy người bạn trên ghe bên cạnh đang loay hoay kéo mấy cái dây thừng thì Minh Em lặn xuống lúc nào không hay. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý giải quyết.

theo Lao động

Từ khóa: