Sự kiện hot
10 năm trước

Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm còn rút súng bắn CSGT

Thấy cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên bất ngờ rút khẩu súng ngắn tự chế trong túi quần, nhằm thẳng cảnh sát rồi bóp cò, sau đó bỏ chạy.


Hảo từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: N.H

Vụ việc xảy ra chiều ngày 7/8, tại Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Vào thời điểm trên, Nguyễn Hữu Hảo (31 tuổi), ngụ quận Bắc Từ Liêm điều khiển xe máy chở bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Thúy (25 tuổi), ngụ quận Hà Đông (Hà Nội), không đội mũ bảo hiểm. Khi đang lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu, Hảo bị lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe. Bất ngờ, Hảo rút khẩu súng ngắn tự chế trong túi quần, chĩa thẳng vào một chiến sĩ cảnh sát, rồi bóp cò. Rất may viên đạn chỉ sượt qua chân cảnh sát, không gây thương tích.

Nổ súng xong, Hảo vứt khẩu súng xuống đất, nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại xe máy và bạn gái. Lập tức, lực lượng 141 tổ chức truy đuổi và bắt giữ đối tượng.


Tang vật vụ án. Ảnh: N.H

Tại cơ quan công an, Hảo khai, khẩu súng trên là của một người bạn ở bến xe Mỹ Đình. Lý do bóp cò là: “Do cảnh sát yêu cầu dừng xe, em sợ quá nên mới nổ súng.”

Hiện, lực lượng 141 đã chuyển đối tượng lên Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra, xử lí về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Hương
theo ĐSPL

Từ khóa: