(ĐS&TD) - Sáng 20/10, Chợ Mơ truyền thống thuộc Trung tâm thương mại Chợ Mơ số 459C phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chính thức khai trương, đi vào hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân Thủ đô.

Lễ cắt băng chính thức khai trương Chợ Mơ truyền thống
Chợ Mơ truyền thống đã có từ rất lâu. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, chợ Mơ dần dần bị xuống cấp nghiêm trọng, không phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô văn minh, hiện đại. Từ thực tế đó, thành phố Hà Nội có chủ trương chuyển đổi mô hình chợ sang trung tâm thương mại, với mục tiêu xây dựng dự án chợ Mơ nằm trong khu trung tâm thương mại, đảm bảo văn minh, hiện đại, bảo đảm các tiện ích chung về phòng chống cháy nổ, tạo nên một không gian mua bán thân thiện, tiện lợi cho nhân dân Thủ đô nhưng vẫn giữ nguyên chức năng là chợ truyền thống vốn có của đất Kẻ Mơ.
Theo ông Nguyễn Thành Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex – Đơn vị Chủ đầu tư dự án: Ngay từ lúc bắt tay vào triển khai, dự án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, các phường Trương Định, Thanh Nhàn, Thanh Lương và sự ủng hộ đồng lòng của 1.129 hộ kinh doanh tại chợ Mơ truyền thống cũng như sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ, công nhân viên của Vinaconex.
Để đảm bảo đời sống cho các hộ kinh doanh chợ Mơ cũ, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Vinaconex đã nhanh chóng xây dựng khu chợ tạm ở khu vực Đông sông Kim Ngưu và Ao Linh phường Thanh Nhàn, để các hộ kinh doanh di dời đến; đồng thời thực hiện cơ chế bồi thường, hỗ trợ một cách linh hoạt cho các hộ một cách thỏa đáng.

Phiên chợ được mở đúng ngày khai trương Chợ Mơ truyền thống
Vì vậy, đến nay, sau 6 năm, dự án chợ Mơ đã thành công, đem lại niềm vui, phấn khởi và sự thuận tiện mua sắm cho nhân dân ở Thủ đô.
Khu vực chợ truyền thống được bố trí tại tầng bán hầm Tòa nhà Trung tâm thương mại Chợ Mơ, sắp xếp được 1.129 điểm kinh doanh với 38 ngành hàng.
Bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ Chợ Mơ cho biết: Trước khi Chợ Mơ mở cửa, các hộ dân ở đây đã được tổ chức bốc thăm công khai vị trí điểm kinh doanh tại tầng bán hầm Trung tâm thương mại Chợ Mơ, được tạo điều kiện tối đa để lắp dựng hệ thống quầy hàng, hệ thống điện, nước đảm bảo đồng bộ và các yêu cầu kỹ thuật chung, nhờ đó mà hoạt động kinh doanh của các tiểu thương đã dần đi vào ổn định.
Hiện nay, tại Chợ Mơ, các mặt hàng buôn bán truyền thống, đặc trưng chợ Mơ một thời vẫn được duy trì. Có điều, ở chợ Mơ mới hôm nay, các mặt hàng được bày trí gọn gàng, ngắn nắp trong không gian hiện đại, sạch sẽ và an toàn với các tranh thiết bị kỹ thuật, điện nước, cứu hỏa đồng bộ. Vẫn đảm bảo tính tuyền thống “buôn có hội, bán có phương”, các gian hàng trong chợ đều được bày trí theo từng mặt hàng, có biển chỉ dẫn rất rõ ràng.
Dù chợ đông, nhưng đường đi lối lại rộng rãi, thuận tiện cho khách tham quan, mua bán cũng như vận chuyển hàng hóa trong chợ.
Đặc biệt, chợ còn trông xe miễn phí cho các chủ hộ kinh doanh cũng như khách ra vào mua bán hàng hóa trong chợ.
Để duy trì nét văn hóa chợ Mơ xưa, chợ phiên truyền thống vào các ngày mùng 2 và mùng 7 hàng tháng vẫn được diễn ra đều đặn. Đến nay, chợ đã họp được 3 phiên với các ngành hàng cây con giống.

Chợ Mơ ngày khai trương đông đúc khách tham quan
Bước đầu hoạt động của chợ đã có những thành công nhất định, mỗi ngày thu hút được 800-900 khách vào thăm, mua bán. Tại Chợ Mơ, tính đến nay, các hộ kinh doanh đã đầu tư lắp đặt quầy hàng tại chợ đạt 1.074/1.129 điểm kinh doanh, đã mở hàng buôn bán đạt 557 điểm kinh doanh.
Trong ngày khai trương Chợ Mơ “mới”, được về với “chốn cũ” hơn 30 năm gắn bó, chị Nguyễn Thị Hồng Hoa một hộ kinh doanh ở Chợ Mơ không giấu nổi cảm xúc vừa mừng, vừa lo của mình. Chị Hồng nói: Tôi thực sự vui mừng vì từ nay các hộ kinh doanh chúng tôi không phải ngồi dưới mái tôn bán hàng hấp đầy hơi nóng, hơi than đun bếp, mưa dột trên mái tôn thủng lỗ chỗ. Kinh doanh trong khu chợ mới sẽ đảm bảo an toàn cho người cũng như hàng hóa. Đặc biệt, chủ đầu tư, ban quản lý chợ vẫn là những người cán bộ đã gắn bó thân thiết trong nhiều năm qua với bà con tiểu thương, biết cảm thông chia sẻ những khó khăn với chúng tôi.
Tuy nhiên, chị Hoa cũng thẳng thắn nói: Tôi lo lắng, liệu khách hàng cũ của tôi có theo về chợ mới không. Ngoài ra, thực tiễn trên địa bàn thành phố có những chợ khi xây dựng xong khách lại vắng hơn chợ xưa.
Mai Thảo