Sự kiện hot
11 năm trước

“Chợ ve chai” không bán… “ve chai”

(ĐS&TD) - Giữa cuộc sống vội vã, tấp nập của Sài Gòn, đâu đó vẫn còn một không gian riêng để khơi gợi lại những ký ức xưa. Đó chính là phiên “chợ ve chai” nằm trong khuôn viên quán cà phê Cao Minh - một nơi lý tưởng để trao đổi, mua bán những món đồ cổ xưa tưởng chừng như đã đi vào lãng quên nhưng lại hiện diện ở phiên chợ này.


“Chợ ve chai” luôn tấp nập khách hàng mỗi sáng chủ nhật

Nơi mua bán những món hàng độc và lạ

Gần 6 năm qua, “chợ ve chai” nằm dưới chân cầu Băng Ky trong con hẻm nhỏ đường Nơ Trang Long (P.11, Q.Bình Thạnh) trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân Sài Gòn mỗi sáng cuối tuần. Mặc dù được gọi là chợ nhưng ngôi chợ này hoàn toàn khác biệt so với những phiên chợ khác. Anh Trần Khắc Dũng, người thành lập “chợ ve chai” cho biết, phiên chợ này được anh và cộng sự lập ra vào năm 2009, ở đây không đặt nặng vấn đề kinh doanh, mua bán mà chủ yếu là tạo môi trường để những người yêu thích đồ cổ được giao lưu, kết bạn với nhau. Người bán đồ cổ ở đây không phải đóng bất cứ lệ phí nào nhưng phải đảm bảo uy tín với mặt hàng mình bán ra.

Không ồn áo, náo nhiệt, tại đây người mua và người bán đều thân thiện với nhau như những người bạn có cùng sở thích. Người bán là những tay chơi sành về đồ cổ nên đôi khi họ còn kiêm luôn vai trò tư vấn, truyền kinh nghiệm cho người “mới chơi”. Các món hàng được trưng bày trong phiên “chợ ve chai” đều là những đồ vật cổ và cũ có giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài ngàn đô. Như chiếc đồng hồ đeo tay Citizen cũ kỹ được bán với giá 100.000 đồng/chiếc, còn bộ hộp muỗng, nĩa giá 4.000 USD...

Theo các tay chơi hàng độc, giá trị của mỗi món hàng tùy thuộc vào niên đại và thông tin xung quanh đồ vật đó. Cổ vật càng “có tuổi” và ít người sử dụng thì càng hiếm và có giá trị cao. Tuy vậy, khi món hàng được bán ra giá cả cũng lên xuống tùy theo người mua. Với những người giàu có, họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để sở hữu đồ vật mình ưng ý. Nhưng cũng với món hàng đó, người không có nhiều tiền nếu muốn sở hữu với một cái “tâm” chân thành thì người bán vẫn có thể để họ mang về với mức giá rẻ hơn.

Hồn xưa tái hiện trong cuộc sống hiện đại


Khách hàng của “chợ ve chai” chủ yếu là những tay chơi sành đồ cổ

Ngoài thú vui sưu tầm đồ cổ, nhiều người đến với “chợ ve chai” còn để hoài niệm lại những ký ức xa xưa. Khi tình cờ họ bắt gặp những kỷ vật đã từng rất gần gũi với cuộc sống thường ngày nhưng bây giờ lại hiếm thấy trong cuộc sống hiện tại, nhiều người không khỏi bùi ngùi.

Anh Nguyễn Văn Châu (70 tuổi, ở Q.7, TP.HCM), một khách hàng ở phiên “chợ ve chai” tâm sự: “Lúc trước vì cuộc sống quá khó khăn, tôi phải bán đi các vật dụng của mình, trong đó có chiếc đồng hồ Citizen cha tôi tặng. Đó là món quà duy nhất cha tặng cho tôi, bây giờ ông không còn nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ khá giả có thể mua những chiếc đồng hồ đắt tiền khác nhưng tôi chỉ muốn mua lại cái mà tôi đã bán đi. Nhìn những chiếc đồng hồ Citizen trong “chợ ve chai” cũng khiến tôi hồi tưởng lại kỷ niệm về cha dù tôi biết trong số đó không có cái mà tôi đang tìm”. Giống như câu nói quen thuộc của anh Trần Khắc Dũng: “Một món đồ kỷ niệm một thời cũng là hành trang một đời đi qua năm tháng”.

Những chiếc bi - đông thời chiến, máy nghe nhạc bằng đĩa than hay chiếc máy ảnh cơ hiệu Zenit từ thời Liên Xô cũ luôn gợi lại cho những người “có tuổi” những ký ức từ thời xa xưa. Còn những chiếc đèn dầu cũng khiến nhiều cô, cậu thanh niên tuổi đôi mươi hoài niệm về một thời kỳ mà những vùng quê chưa được phủ điện.

Bạn Nguyễn Thành Nam (sinh viên Trường ĐH KHXH-NV) chia sẻ: “Chiếc đèn dầu từng gắn bó với tuổi thơ cơ cực của tôi. Những đêm học bài miệt mài bên chiếc đèn dầu chập chờn đã trở thành những ký ức không thể quên. Đến “chợ ve chai”, tình cờ thấy những chiếc đèn được bày bán làm tôi nhớ lại những kỷ niệm ngày trước”.

Trong tiếng nhạc du dương, cầm ly cà phê dạo quanh các gian hàng bày bán đồ cổ dễ làm người ta hoài niệm về quá khứ. Chính vì thế, “chợ ve chai” luôn hấp dẫn với những ai muốn tìm cho mình một khoảng lặng để lãng quên đi cuộc sống hối hả với những mối lo toan bộn bề. Đặc biệt, vào những ngày cuối năm này, “chợ ve chai” càng thu hút nhiều người bởi đây là lúc người ta rảnh rang để tìm về với kỷ niệm, sống với ước mơ của mình và muốn biến những điều không thể trước đây trở thành sự thật trong tầm tay.

Tuấn Hoàng

Từ khóa: