Sự kiện hot
12 năm trước

Chọc kim, móc họng trị bệnh, bé 25 ngày suýt chết

Cháu Huy được đưa sang nhà dì Bảy, ngụ trên đường Trần Ngọc Quế, TP Cần Thơ) để trị bệnh khóc đêm. Bà Bảy đã dùng một loại dầu xoa toàn thân rồi lấy kim lể nhiều vết trên cơ thể và nặn máu cho cháu Huy. Bà Bảy còn quấn bông vào tay và móc họng cháu bé nhiều lần.

Cháu Huy được đưa sang nhà dì Bảy, ngụ trên đường Trần Ngọc Quế, TP Cần Thơ) để trị bệnh khóc đêm. Bà Bảy đã dùng một loại dầu xoa toàn thân rồi lấy kim lể nhiều vết trên cơ thể và nặn máu cho cháu Huy. Bà Bảy còn quấn bông vào tay và móc họng cháu bé nhiều lần.

Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ vừa tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hoàng Huy (25 ngày tuổi) nhập viện trong tình trạng cơ thể đầy vết thương, chảy máu nhiều, khóc dữ dội. Ngay lúc đó, các bác sĩ đã cầm máu và chích thuốc giảm đau. Hiện nay, Huy đã qua cơn nguy kịch.

Theo lời chị Tô Thị Nguyệt (25 tuổi, mẹ cháu Huy, ngụ huyện Châu Thành - Hậu Giang), sáng 18.11, chị đưa cháu Huy sang nhà một người được nhiều người gọi là dì Bảy, ngụ trên đường Trần Ngọc Quế, TP Cần Thơ) để trị bệnh khóc đêm.

Bà Bảy đã dùng một loại dầu xoa toàn thân rồi lấy kim lể nhiều vết trên cơ thể và nặn máu cho cháu Huy. Bà Bảy còn quấn bông vào tay và móc họng cháu bé nhiều lần.

Sau khi đưa con về nhà, chị Nguyệt thấy người cháu Huy đẫm máu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Ngô Thị Bạch Vân, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ, cho biết: Do bị bệnh rối loạn đông máu nên các vết kim lể đã làm cháu Huy bị chảy máu liên tục, nếu không cấp cứu kịp thời dễn dẫn đến trụy tim mạch, thiếu máu não và tử vong.

Theo NLĐ
Từ khóa: